MỚI NHẤT :
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Góc nhìn: Nếu lỡ Liverpool không vô địch

    23:02 Thứ bảy 27/04/2019 | 11

    BongDa.com.vn Một lần nữa Liverpool lỡ hẹn với chiếc cúp Premier League, kịch bản tương lai mà nhiều CĐV trung lập đều không mong muốn. Nhưng ngay cả khi đấy là sự thật, thì với bất kỳ ai yêu mến The Kop, danh hiệu chỉ là vinh quang nhất thời, chỉ có xúc cảm mới là thứ nuôi dưỡng niềm tự hào.

    Liverpool, họ là nhà vua đúng nghĩa của bóng đá Anh khi Premier League chưa ra đời. Số danh hiệu 18 thời điểm đó gần gấp đôi kẻ bám đuổi là Arsenal (10 lần). Nhắc đến Liverpool là người ta nhắc ngay đến một tập thể vinh quang với những con người phi thường trong quá khứ, Kenny Dalglish hay Bill Shankly chẳng hạn.

    Liverpool có thứ mà vài gã trọc phú mới nổi gần đây là Manchester City hay PSG thèm muốn: Truyền thống, lịch sử, cup vô địch và hằng hà sa số những CĐV trung thành trên toàn thế giới. Ở Anfield tồn tại giá trị bất biến, đó là sự đoàn kết, giống hệt như ca khúc "You'll never walk alone" mà các Liverpudlian hát vang trong mỗi trận đấu vậy. Họ - những người yêu màu đỏ ở thành phố cảng này, chưa bao giờ cô đơn.

    Góc nhìn: Nếu lỡ Liverpool không vô địch - Bóng Đá

     Juergen Klopp, biểu tượng cho thứ được gọi là "tinh thần Liverpool".

    Nhưng khi Premier League xuất hiện, cô đơn là có thật. The Kop chưa một lần cán đích ở vị trí số một khi mùa giải kết thúc. "Vua đấu cup" ư? Liverpool cuối thập niên 90 đầu thế kỷ 21 chỉ thực sự xuất sắc trong những trận đấu loại trực tiếp, còn đua đường trường họ thậm chí kém hơn cả Blackburn Rover.

    Mặc dù vậy, với giá trị mà Liverpool đem lại cho xã hội nước Anh, là bản sắc, là văn hóa và xúc cảm trên khán đài, cách họ ảnh hưởng lên công chúng những người yêu bóng đá trên toàn thế giới, đâu thể vì một vài danh hiệu còn thiếu mà đánh giá tầm vóc này được.

    Liverpool ở mùa giải này đã vượt qua điểm số thứ 90, chính xác họ có 91 điểm. Lịch sử 27 năm của Premier League, chỉ 8 đội đạt được mốc đấy, 7 trong số này đã trở thành nhà vô địch. Tuy nhiên hoàn cảnh của Liverpool lúc này rất khác, đối thủ của họ là Manchester City vẫn quá ổn định, kém 2 điểm nhưng vẫn còn 1 trận chưa đá làm vốn. 

    Góc nhìn: Nếu lỡ Liverpool không vô địch - Bóng Đá

     Với The Kop, hạnh phúc là cả một hành trình.

    Nếu kịch bản xấu nhất đến với The Kop, Man City toàn thắng và họ trở thành kẻ về nhì vĩ đại nhất lịch sử Premier League, thì cũng chẳng sao cả. Manchester United, một biểu tượng khác của bóng đá Anh cũng từng mất đến 25 năm cho lần đăng quang giải VĐQG kế tiếp đó thôi.

    Vinh quang là đích đến, nhưng hạnh phúc từ xúc cảm mà những cầu thủ mang lại, đó là một hành trình. Sự trải nghiệm tuyệt vời với chất lượng bóng đá đỉnh cao ở Liverpool là thứ thôi thúc những tín đồ túc cầu giáo tìm đến họ.

    Suy cho cùng, vô địch Ngoại hạng Anh cũng chỉ đem lại cảm xúc nhất thời, chỉ màn trình diễn rực lửa đậm chất rock trên sân mới nuôi dưỡng được chúng ta với trái bóng tròn, thứ mà ở đó đội chủ sân Anfield vẫn làm rất tốt. Nếu lỡ mai Liverpool không vô địch, họ vẫn sẽ là Liverpool đầy cảm xúc mà người hâm mộ vẫn yêu mến.

    Vương Ngọc | 21:50 27/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...