MỚI NHẤT :
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Góc nhìn: “Năm tuổi” sẽ không thể ngăn cản thế hệ 1992 tỏa sáng

    13:53 Thứ tư 30/12/2015

    Năm 2015 sắp qua với bao buồn vui của bóng đá thế giới để đón chào năm 2016 đầy hy vọng.

    (BongDa.com.vn) – Năm 2015 sắp qua với bao buồn vui của bóng đá thế giới để đón chào năm 2016 đầy hy vọng. Một trong những kỳ vọng lớn nhất của người hâm mộ là việc họ sẽ được chứng kiến thế hệ 1992 phá vỡ kỉ nguyên thống trị của Ronaldo và Messi vào đúng “năm tuổi” của mình.

    Ngôi sao lớn nhất sinh năm 1992 phải kể đến đó là Neymar. Ảnh: Internet.
    Ngôi sao lớn nhất sinh năm 1992 phải kể đến đó là Neymar. Ảnh: Internet.
    V
    ới người phương Đông, khi người ta tròn một con giáp thường sẽ mọi sự sẽ không được như ý. Nhưng ở cái tuổi 24 của mình, nhiều cầu thủ sinh năm Thân tức 1992 đang tỏa sáng rực rỡ và không ít trong số đó đã trở thành linh hồn của các đội bóng lớn tại châu Âu. Vậy thì không lý do gì để họ dừng lại trong năm nay để lên đỉnh thế giới.

    Ngôi sao lớn nhất sinh năm 1992 phải kể đến đó là Neymar, năm 2015 thực sự là mùa giải bản lề của chân sút người Brazil bởi anh đã trưởng thành quá nhiều. Không còn vẽ vời quá lố, không còn là “ngôi sao Youtube” giờ đây Neymar đang là chân sút số 1 của Barca thách thức quyền lực đương đại Lionel Messi.

    Nhưng Neymar không cô đơn trong thế hệ này bởi vẫn còn rất nhiều ngôi sao xuất sắc khác chạm mốc 24 tuổi. Đó là bộ đôi từng đoạt Golden Boy Mario Goetze và Isco, dù mùa giải vừa rồi không được như ý bởi không thể là trụ cột của đội bóng nhưng tinh túy trong hai ngôi sao này không hề mất đi và sẵn sàng bùng nổ để trở lại đẳng cấp vốn có của mình.

    Ít nổi hơn một chút nhưng không ai có thể xem thường tài năng của Koke, tiền vệ thuộc biên chế của Atletico Madrid. Nhạc trưởng của Rojanblancos đã chiếm được niềm tin nơi Vicente del Bosque và được hàng loạt ông lớn châu Âu theo đuổi. Sẽ là tốt hơn nếu Koke tìm một bến đỗ đẳng cấp cao để thỏa mãn khát khao của mình.

    Philippe Coutinho – linh hồn của Liverpool. Ảnh: Internet.
    Philippe Coutinho – linh hồn của Liverpool. Ảnh: Internet.

    Một loạt các tiền vệ khác mà khi liệt kê ra các “gã khổng lồ” của bóng đá châu Âu đều thèm thuồng đó là Philippe Coutinho – linh hồn của Liverpool, là Marco Verrati người được mệnh danh Pirlo đệ nhị. Là bộ đôi Jack Willshere, Aeron Ramsey đang giúp Arsenal lên đỉnh Premier League. Hay Christian Eriksen đang gồng gánh Tottenham Hotspur.

    Ở hàng phòng ngự cũng không thiếu những cái tên làm khuynh đảo lục địa già. Có thể kể ra David Alaba, Daniel Carvajal đặc biệt là hai thủ thành Stergen và Thiabat Courtois. Những con người kể trên thừa sức lập ra một đội hình cực khủng đủ để đánh bại mọi ông lớn trong làng bóng đá.

    Có thể thấy rằng, chẳng năm nào lại được mùa ngôi sao như thế hệ 1992, họ đang là gạch nối tiếp theo cho thế hệ 1976 lẫy lừng từng làm mưa làm gió bóng đá một thập niên trước. Có điều bây giờ họ tỏa sáng còn sớm hơn và còn con đường rất dài phía trước. Hãy cùng chờ đợi ai sẽ vươn cao nhất để chạm đỉnh vinh quang.

    Quốc Tuấn - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc