MỚI NHẤT :
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • Góc nhìn: Muốn thành công, đừng sang Premier League!

    14:56 Thứ năm 16/07/2015

    Vì những lý do khác nhau Premier League ngày càng trở thành “miền đất chết” đối với các tài năng đến từ Serie A. Tại sao vậy?

    (BongDa.com.vn) – Vì những lý do khác nhau Premier League ngày càng trở thành “miền đất chết” đối với các tài năng đến từ Serie A. Tại sao vậy?

    Fabio Borini bị lãng quên từ khi sang thi đấu tại Premier League. Ảnh: Internet.
    Fabio Borini bị lãng quên từ khi sang thi đấu tại Premier League. Ảnh: Internet.

    Có lẽ chẳng ai còn nhớ đến hình ảnh “sát thủ ngậm dao” Fabio Borini ngày nào trong màu áo AS Roma, giờ đây tiền đạo người Italia đang “chết già”… ở tuổi 24 trong màu áo Liverpool khi chỉ được đá chính đúng bốn lần trong mùa giải vừa qua.

    Tính ra, trong vòng bốn năm chơi bóng tại Premier League, Borini chỉ ghi được vỏn vẹn 9 bàn thắng, không bằng số bàn thắng mà anh ghi được trong mùa giải cuối cùng khoác áo Roma.

    Nhưng Borini không phải là cái tên duy nhất bị lãng quên khi chuyển từ Italia sang Anh thi đấu.

    Người đồng đội của anh trong màu áo Liverpool, Balotelli thậm chí còn trở thành một trong bản hợp đồng tệ hại nhất Premier League 2014/2015 và đang bị BLĐ The Kop tìm cách bán tống, bán tháo dù có phải chấp nhận lỗ nặng.

    Nếu thương vụ này sớm dứt điểm trong thời gian tới thì đây sẽ là lần thứ 2 mà “Super Mario” phải rời nước Anh trong nỗi thất vọng.

    Nhìn rộng ra, cả Stefan Jovetic và Erik Lamela đều đang rục rịch hành lý để chuyển bị trở lại Italia khi không thể tìm được chỗ đứng vững chắc trong đội hình của Man City và Tottenham.

    Họ từng là những ngôi sao sáng giá nhất tại Serie A trong vài năm liên tiếp nhưng lại thất bại trong việc khẳng định tên tuổi của mình tại Premier League dù được đặt kỳ vọng rất nhiều sau các bản hợp đồng bom tấn.

    Năm nay Jovetic mới 25, trong khi Lamela thậm chí mới 23, tuy nhiên sức trẻ không giúp ích nhiều cho họ ở một đấu trường khắc nghiệt như Premier League. Ra đi để cứu vãn sự nghiệp là lựa chọn duy nhất với hai nhạc trưởng một thời này.

    Trong khi đó tình cảnh của Juan Cuadrado cũng chẳng khá khẩm hơn. Việc cầu thủ chạy cánh người Colombia được HLV Jose Mourinho đảm bảo tương lai tại Chelsea mùa tới là một tín hiệu tốt.

    Tuy nhiên nếu Cuadrado không tận dụng cơ hội để sớm lấy lại phong độ thì trước sau tiền vệ này cũng nốt gót Andre Schurrle hay Mohamed Salah phải ra đi.

    Từng ghi được 4 bàn thắng và 4 pha kiến tạo thành bàn cho Fiorentina ở nửa đầu mùa giải 2014/2015, thế nhưng ngôi sao sáng giá nhất tại Artemio Franchi chẳng để lại bất cứ một dấu ấn tích cực gì kể từ khi chuyển đến Chelsea ở TTCN mùa đông và thường xuyên góp mặt trên băng ghế dự bị.

    Không chỉ những cái tên kể trên bởi lẽ những Alberto Aquilani, Diamanti hay Giaccherini cũng từng thất bại tại Premier League để rồi phải lặng lẽ ra đi. Vậy đâu là nguyên nhân khiến Premier League ngày càng trở thành “miền đất chết” với các ngôi sao đến từ Serie A?

    Thứ nhất, Premier League là một giải đấu vô cùng khắc nghiệt. Sự khắc nghiệt này thể hiện qua lối đá thiên về tốc độ và thể lực, điều này khiến cho các cầu thủ đã quen thi đấu tại Serie A cảm thấy choáng ngợp.

    Trong khi đó lối chơi của các đội bóng Italia lại đề cao tính tập thể, tính chiến thuật và khả năng phối hợp giữa các nhân tố trong đội hình.

    Mario Balotelli thể hiện phong độ tệ hại ngay từ khi cập bến Liverpool.  Ảnh: Internet.
    Mario Balotelli thể hiện phong độ tệ hại ngay từ khi cập bến Liverpool. Ảnh: Internet.

    Thứ hai, đa phần các HLV tại Premier League đều yêu cầu rất cao ở các cầu thủ. Ví dụ, nhiệm vụ phòng ngự không chỉ là nhiệm vụ riêng của các hậu vệ và tiền vệ phòng ngự, ngay cả tiền vệ công, thậm chí là tiền đạo cũng luôn được chỉ định lùi về tham gia phòng ngự khu vực.

    Điển hình Jose Mourinho bán Juan Mata để trọng dụng Oscar và Willian vì tiền vệ người Tây Ban Nha không tích cực di chuyển cũng như không biết cách phòng ngự.

    Chẳng nói đâu xa, ở Liverpool mùa trước, Balotelli được HLV Brendan Rodger chỉ định phải lui về hỗ trợ phòng ngự thay vì có thể rảnh chân đón bóng từ đồng đội, tập trung ghi bàn khi hồi còn khoác áo AC Milan.

    Thứ ba, các cầu thủ từng thất bại tại Premier League trong vài năm trở lại đây đa phần đến Anh khi còn rất trẻ. Họ còn quá ít kinh nghiệm và bản lĩnh để đương đầu với sức ép kinh khủng đến từ môi trường chơi bóng cũng như truyền thông Anh.

    Nếu ngày thứ Bảy một cầu thủ thi đấu không tốt thì ngày Chủ nhật hàng loạt các bài viết phân tích về cầu thủ này sẽ tràn ngập trên khắp các mặt báo. Điều này khiến rất nhiều các cầu thủ đánh mất đi sự tự tin cần có của mình.

    Rõ ràng Premier League và Serie A là hai giải đấu có sự khác biệt quá nhiều. Thế nên các ngôi sao tại Italia nếu muốn phát triển sự nghiệp thì tốt nhất không nên chuyển đến Anh thi đấu, ít nhất là vào lúc này.

    Đức Thịnh - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...