(BongDa.com.vn) – Năm 2015 đã sắp qua đi, các câu lạc bộ Tây Ban Nha năm này đã bội thu danh hiệu và khẳng định được vị thế tại trời Âu. Thế nhưng dấu ấn của những con người Tây Ban Nha trong đó lại vô cùng nhạt nhòa.
Trước tiên phải nhắc đến Barcelona, đội bóng này vừa tràn ngập danh hiệu sau cú ăn ba đẳng cấp và vừa đoạt thêm FIFA Club World Cup. Nhưng ai cũng hiểu rõ, chiến công đó in đậm dấu ấn của bộ ba hủy diệt Nam Mỹ, Messi – Neymar – Suarez.
Vẫn có những cầu thủ Tây Ban Nha như Pique, Iniesta hay Alba thường xuyên thi đấu nhưng thực tế họ chẳng phải là những mảnh ghép không thể thay thế như trước kia nữa. Việc Xavi Hernandez, Pedro Rodriguez rời sân Nou Camp như một hồi chuông báo hiệu sự xuống dốc của lò La Masia không còn chiếm thế thượng phong như xưa.
Một gã khổng lồ khác của Tây Ban Nha là Real thậm chí còn bê bết hơn. Công thần lớn nhất của Real bao năm qua là Iker Casillas phải phiêu dạt sang tận Porto để tìm cơ hội bắt chính. Những Carvajal, Arbeloa, Isco hay Jese Rodriguez đều lần lượt mất suất đá chính hoặc mất hút trong vài tháng qua.
Ở ngoài biên giới, nhiều sao lớn của La Roja cũng không có được một năm suôn sẻ. Tại Premier League, David Silva trong mùa giải mới thường xuyên dính chấn thương liên miên và cũng sắp bước qua bên kia sự nghiệp khi chạm tuổi “băm” vào năm tới.
Hàng loạt tiền vệ đẳng cấp khác Cesc Fabregas, Juan Mata hay Ander Herrera đều thi đấu dưới phong độ và có nguy cơ mất suất lên tuyển. Tương tự Diego Costa hay Cesar Azpilicueta đều cũng đá nhạt nhòa trong hàng loạt trận đấu
Ở một mặt trận khác là Bundesliga, những người Tây Ban Nha tại đây là Javi Hernandez và Thiago Alcatara cũng thường xuyên dính chấn thương và chẳng thể đóng góp nhiều cho đội chủ sân Alianz Arena.
Những điểm sáng hiếm hoi đến từ Xabi Alonso, Alvaro Morata hay Santi Cazorla nhưng vấn đề nằm ở chỗ người thì đã từ giã La Roja người thì chưa bao giờ được xem là trụ cột dưới thời Vicente Del Bosque.
Lúc này đây, ông thầy râu kẽm đang đặt nhiều niềm tin vào những con người mới, những cầu thủ ngoài đôi mươi đang có phong độ cao như Hector Bellerin, Paco Alcacer hoặc những cánh chim lạ như Nolito, Imanol Agirretxe,… để làm mới một đội tuyển với nhiều thành viên đã no nê danh hiệu.
Một năm với quá nhiều tín hiệu u ám dành cho các cầu thủ Tây Ban Nha đã qua đi và hy vọng rằng họ sẽ sớm lột xác và trở lại với đẳng cấp vốn có trong thời gian tới. Bởi Euro 2016 đã ở rất gần và Tây Ban Nha đang bị các đối thủ hết sức đề phòng với vị thế nhà đương kim vô địch.