MỚI NHẤT :
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Góc nhìn: La Liga sẽ không còn là cuộc đua “tam mã”?

    10:20 Thứ bảy 06/10/2018

    BongDa.com.vn Những năm qua, cuộc đua vô địch La Liga chỉ là chuyện riêng của Barca, Real Madrid và Atletico Madrid. Nhưng năm nay, mọi chuyện có thể sẽ khác.

     La Liga mùa này đã trải qua 7 vòng đấu và hai “gã khổng lồ” Barca, Real vẫn đang chia nhau 2 vị trí dẫn đầu. Tuy nhiên, họ chỉ hơn các đội bám đuổi 1 đến 2 điểm và thời gian qua, cả 2 đều đang có những chệch choạc nhất định. Trong 4 trận lần nhất ở La Liga, cả Barca và Real chỉ thắng được 1 trận, còn lại họ hòa 2 và thua 1.

     - Bóng Đá

     Hai ông lớn La Liga là Real và Barca đều đang gặp phải những vấn đề không dễ khắc phục trong đội hình.

    Với Barca, vấn đề của họ nằm ở hàng phòng ngự, khi đoàn quân của HLV Valverde đã để thủng tới 8 bàn thua sau 7 trận ở mùa này. Họ đang là đội bóng thủng lưới nhiều nhất trong top 5 đội dẫn đầu. Trong khi đó khác với kình địch của mình, Real lại gặp khó khăn trong việc ghi bàn. Không biết “Los Blancos” có đang nhớ Ronaldo hay không, khi mà trong 4 vòng đấu gần nhất, họ chỉ chọc thủng lưới đối phương vỏn vẹn 2 lần.

    Trong bối cảnh 2 “gã khổng lồ” Barca và Real đang trong trạng thái mơ hồ như vậy, đáng lẽ một thế lực khác là Atletico Madrid phải vượt lên. Thế nhưng thực tế, phong độ của họ cũng chẳng ổn định hơn Barca và Real. Thậm chí lúc này, thầy trò HLV Diego Simeone còn đang nằm ngoài top 3 ( đứng thứ 4) với chỉ 12 điểm sau 7 vòng, kém 2 điểm so với Barca và Real.

    Những vòng đấu đã qua, Atletico Madrid vẫn đang cho thấy khả năng phòng ngự rất tốt của mình, khi họ mới thủng lưới có 4 bàn, ít nhất giải đấu. Tuy nhiên, những gì hàng công đang thể hiện thì thật đáng thất vọng. Atletico mới chỉ ghi được 8 bàn, thấp hơn nhiều so với những gì top 3 đã làm được.

     - Bóng Đá

     Tỏa sáng ở World Cup 2018 nhưng Griezmann đang thi đấu chưa hiệu quả trên hàng công Atletico.

    Nếu như ở những mùa trước, khi La Liga đi đến vòng 7,8 thì bộ ba Barca, Real và Atletico đã bắt đầu tạo khoảng cách không nhỏ với nhóm phía sau. Tuy nhiên ở mùa này, dường như bộ 3 này đang có những dấu hiệu chững lại. Và đó cũng chính là cơ hội cho những đội bóng đóng vai kẻ thách thức vươn lên.

    Sevilla đang chễm chệ ở vị trí thứ 3 và họ cũng chỉ kém Barca và Real đúng 1 điểm. Sau một thời gian chìm xuống, Sevilla đang nuôi tham vọng lớn ở mùa này. Bất chấp đã bán đi một số trụ cột như Steven N’Zonzi, Clement Lenglet hay Joaquin Correa, nhưng đội chủ sân Sanchez Pizjuan vẫn đang sở hữu một lực lượng đồng đều và có chiều sâu. Họ cũng đã có thêm những sự bổ sung chất lượng và đang chơi rất tốt mùa này là Aleix Vidal, Andre Silva và Sergi Gomez.

     - Bóng Đá

     Sevilla đang thi đấu rất ấn tượng tại La Liga với sự "hồi sinh" của ngôi sao Andre Silva.

    Ngoài ra, một đội bóng khác cũng đang sẵn sàng tạo nên bất ngờ mùa giải này, đó là Real Betis. Với tài quản trị của giám đốc thể thao Lorenzo Serra Ferre và khả năng cầm quân xuất sắc của HLV Quique Setien, Betis đang có một sự “lột xác” thực sự.

    Họ “thay máu” gần như toàn bộ lực lượng, chỉ giữ lại một số cầu thủ quan trọng. Với một đội hình gần như mới hoàn toàn, HLV Quique Setien đã giúp Betis kết thúc La Liga mùa trước với vị trí thứ 6 cùng lối chơi ban chuyền tốc độ cao rất đẹp mắt và hiệu quả.

     - Bóng Đá

     Betis đang có trong tay những cầu thủ chất lượng như ngôi sao World Cup người Nhật: Takashi Inui.

    Ở mùa này, họ vẫn đang tiếp tục thể hiện một lối chơi như vậy. Bên cạnh đó, Betis còn có thêm sự đóng góp của những tân binh chất lượng là tiền vệ Sergio Canales, William Carvalho và cầu thủ người Nhật Takashi Inui. Chính những điều đó đang giúp đội chủ sân Benito Villamarin đứng thứ 5 sau 7 vòng đấu ở La Liga năm nay. Họ có 12 điểm, bằng điểm với Atletico Madrid và chỉ kém Barca và Real có 2 điểm mà thôi.

    Những năm qua, cuộc đua vô địch La Liga chỉ bao gồm 3 ứng viên không thay đổi khiến cho giải đấu này kém hấp dẫn đi một chút. Vì thế, người hâm mộ La Liga luôn mong đợi sẽ có thêm những đội bóng đủ tiềm lực để cạnh cạnh với “bộ 3 quyền lực” là Barca, Real Madrid và Atletico Madrid cho chức vô địch. Và khi Sevilla và Real Betis đều đang vươn lên mạnh mẽ, thì La Liga mùa này có thể sẽ không còn là cuộc đua “tam mã” nữa.

    (Bạn đọc: Ngọc Hoàng)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 10:20 06/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...