MỚI NHẤT :
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Góc nhìn: Hiểm họa tiềm tàng từ người Thái

    16:09 Thứ bảy 07/09/2019 | 1

    BongDa.com.vn Dù để mất điểm trên sân nhà trước Việt Nam, tuy nhiên Thái Lan vẫn cho thấy sự tiến bộ của mình. Họ hứa hẹn sẽ còn đáng sợ hơn nữa trong tương lai.

    Đội tuyển Thái Lan dưới triều đại HLV Milovan Rajevac là một tập thể rời rạc, thiếu gắn kết. Việc nhà cầm quân người Serbia gạt đi quá nhiều "di sản" của Kiatisuk, tiêu biểu như tiền vệ trung tâm Sarach Yooyen khiến ông gần như phải xây dựng lại lực lượng đội tuyển từ con số 0.

    Nó làm cho sức mạnh của "Voi chiến" yếu đi đáng kể chỉ trong một thời gian ngắn. Những gương mặt mới được Rajevac giới thiệu không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn. Thêm nữa, lối chơi bóng dài của HLV này rõ ràng không phù hợp với con người Thái Lan, kết quả là đội tuyển xứ chùa vàng lép vế hoàn toàn so với Việt Nam tại các giải đấu quan trọng như AFF Cup hay Asian Cup.

    Góc nhìn: Hiểm họa tiềm tàng từ người Thái - Bóng Đá

     Akira Nishino giúp lối chơi của Thái Lan có hồn hơn rất nhiều.

    Còn Sirisak Yodyardthai, ông chỉ là HLV tạm quyền, cho nên dấu ấn đặt lên "Voi chiến" là không nhiều. Việc Sirisak giúp đội tuyển Thái Lan lọt đến vòng 1/8 Asian Cup cũng được xem như thành công, dù cách đá vẫn chưa thuyết phục được như dưới thời Kiatisuk Senamuang.

    Tất cả chỉ thực sự thay đổi kể từ khi Akira Nishino lên nắm quyền. Đây là nhà cầm quân giàu kinh nghiệm, từng đưa Nhật Bản vượt qua vòng bảng World Cup 2018, thậm chí suýt nữa loại được Bỉ ở trận đấu vòng 1/8. Chỉ cần vài tháng làm việc, Nishino đã làm thay đổi hoàn toàn bộ mặt của "Voi chiến".

    Từ một đội bóng rời rạc về chuyên môn, yếu đuối về tinh thần ở King's Cup cách đây đúng 3 tháng, Chanathip và đồng đội đã trình diễn lối chơi có hồn hơn rất nhiều. Các cầu thủ của họ phối hợp với nhau rất nhuần nhuyễn và ăn ý. Đặc biệt, Nishino áp dụng lối chuyền bóng theo chiều ngang của sân rất giống ĐT Nhật Bản, nhằm buộc đội hình của "Những ngôi sao vàng" phải di chuyển theo, từ đó tạo ra các khoảng trống giữa, giúp các mũi nhọn trên hàng công xâm nhập, chiếm lĩnh.

    Góc nhìn: Hiểm họa tiềm tàng từ người Thái - Bóng Đá

     Tập thể này hứa hẹn sẽ tiến bộ trong thời gian tới.

    Thái Lan trở lại với phong cách đá bóng ngắn nhịp nhàng, uyển chuyển đã làm nên tên tuổi của họ trước đây. Hàng tiền vệ với sự xuất hiện của Sarach Yooyen cầm trịch khu trung tuyến tốt hơn, phục vụ hiệu quả cho ý đồ tấn công của "Voi chiến", là bóp nghẹt đối thủ bằng việc kiểm soát bóng.

    Tuy nhiên đây mới chỉ là bước đầu tạo dựng lại đội tuyển Thái Lan của Akira Nishino, nó chắc chắn sẽ còn hoàn thiện hơn trong tương lai. Nhất là trong bối cảnh họ vẫn còn rất nhiều cầu thủ chất lượng chưa xuất hiện, chẳng hạn như trung phong Teerasil Dangda.

    Chính vì thế thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn cần giữ vững phong độ, đồng thời tìm thêm những nhân tố nổi bật mới, để chống lại mối hiểm họa tiềm tàng từ người Thái trong tương lai gần.

    Vương Ngọc | 15:35 07/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...