MỚI NHẤT :
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Góc nhìn: HAGL không phải là “đá cho vui”

    21:45 Thứ tư 14/08/2019

    BongDa.com.vn Một điều có vẻ nghịch lý khi HAGL tương đương với CLB Hà Nội về số lượng cầu thủ góp mặt ở cả ĐTQG và cả U23 Việt Nam, nhưng thành tích ở V-League lại ngược lại. Vậy có phải CLB Hà Nội “đá nghiêm túc” ở V-League, còn HAGL chỉ “đá cho vui” như cách nói của bầu Đức?

    Trong đội hình của CLB Hà Nội và HAGL, cả hai đều có đến bảy, tám tuyển thủ quốc gia và U23, vì thế họ không thể được xem là một đội bóng yếu, càng không thể xem là ứng viên xuống hạng mỗi mùa. Thế nhưng, trong khi CLB Hà Nội mùa nào cũng cạnh tranh ngôi đầu ở V-League thì HAGL lại ngược lại, năm nào cũng rơi phải tình thế vật lộn trụ hạng cho đến những vòng đấu cuối.

     - Bóng Đá

    HAGL (áo trắng) vẫn trong cuộc đua trụ hạng sau trận thua trước Viettel. Ảnh: VPF.

    Mùa giải năm nay cũng không ngoại lệ, đội bóng phố núi hiện tại đang đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng V-League 2019.  Sau 20 vòng, họ mới có 23 điểm, bằng điểm với đội đứng thứ 13 Hải Phòng (vị trí đá play-off) và chỉ hơn đội cuối bảng Sanna Khánh Hòa đúng 1 trận thắng.

    Cách đây không lâu, bầu Đức từng chia sẻ, đội bóng của ông đá giải chỉ để cho vui, xuống hạng thì thôi. Thế nhưng thực tế có phải vậy không?

    Trước khi V-League 2019 khai màn, ban lãnh đạo HAGL đã đặt ra mục tiêu đội bóng của họ phải lọt vào top 5 mùa giải năm nay. Nếu như chỉ “đá cho vui”, HAGL có cần đặt mục tiêu tham vọng như thế?

    Chưa kể, nhìn cách phản ứng của ban lãnh đạo đội bóng phố núi với các quyết định của trọng tài khi bị phạt đền hay không được hưởng phạt đền… thì có thể thấy HAGL chẳng hề muốn “đá cho vui” chút nào.

     - Bóng Đá

    Có nhiều tuyển thủ quốc gia nhưng HAGL vẫn thi đấu rất thất thường ở V-League. Ảnh: VPF.

    Một chi tiết khác cũng cho thấy đội bóng của bầu Đức không hề “đá cho vui”, đó là việc họ liên tục thay đổi ngoại binh. Trung bình mỗi mùa, đội bóng phố núi dùng đến 2,9 ngoại binh dù trước năm nay, sân chơi cao nhất Việt Nam chỉ cho đăng ký tối đa 2 ngoại binh trong một trận đấu.

    Nếu HAGL chỉ đá cho vui, không nặng nề về mặt thành tích thì sao họ phải đổi ngoại binh nhiều như vậy? Và tại sao họ không bỏ luôn việc dùng cầu thủ ngoại để giúp các cầu thủ Việt được thêm cơ hội cọ xát?

    Xét cho cùng, đội bóng của bầu Đức không phải là “đá cho vui”, mà chỉ là họ chưa biết cách làm sao để chơi tốt hơn mà thôi. Năm nào cũng vậy, HAGL vẫn chơi tấn công rất hay khi sở hữu dàn tuyển thủ xuất sắc của ĐTQG và cả U23, nhưng hàng thủ thì vẫn luôn là vấn đề lớn khiến các HLV của đội bóng này phải đau đầu tìm cách giải quyết.

    Yếu huyệt của HAGL lâu nay vẫn là trên làm dưới phá, thậm chí tuyến trên chưa kịp ghi bàn thì tuyến dưới đã để lọt lưới. Đã thế đội bóng của bầu Đức còn thường bị thua vào những phút cuối. Trong số 36 bàn thua HAGL phải nhận cho đến lúc này có không ít bàn thua đến theo cách như vậy.

     - Bóng Đá

    HAGL có thực sự chỉ đá V-League cho vui? Ảnh: VPF.

    Với một đội bóng có nhiều tuyển thủ quốc gia, thoải mái về tâm lý, chỉ “đá cho vui” và không cần đua tranh thứ hạng cao thì lẽ ra HAGL đã có thể chơi hay hơn và trụ hạng từ sớm, chứ không phải rơi vào tình thế vật lộn như những mùa qua.

    Rõ ràng, đội bóng của bầu Đức vẫn đầy tham vọng mỗi mùa, nhưng họ không thể có được vị trí cao trên bảng xếp hạng vì yếu kém và thiếu bản lĩnh trong những thời điểm quyết định, chứ không phải vì “đá cho vui” như cách nói của bầu Đức.

    Nếu chẳng may HAGL rớt hạng, điều đó dù mang lại nhiều tiếc nuối nhưng âu cũng không phải là điều gì đó quá ngạc nhiên.

    (Bạn đọc: Ngọc Hoàng)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 21:15 14/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...