MỚI NHẤT :
  • Atletico tính mua hậu vệ Leverkusen
  • Ten Hag tha thứ cho hành động nông nổi của Garnacho
  • Jurgen Klopp tin Liverpool có thể vô địch Ngoại hạng Anh với 1 điều kiện
  • Man United nhắm hậu vệ đẳng cấp
  • Ngôi sao Ajax muốn đến Arsenal
  • Xavi không lo thất nghiệp
  • FA Cup là cơ hội để Man City vực dậy sau nỗi đau Champions League
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Góc nhìn: Cuộc khủng hoảng hậu vệ cánh ở EURO 2016

    18:10 Thứ bảy 09/07/2016

    BongDa.com.vn Bên cạnh sự thất bại của đa phần các trung phong thì ở vị trí hậu vệ biên cũng không có mấy cái tên để lại dấu ấn. Chúng ta không còn thấy những hậu vệ leo biên công thủ toàn diện như trước kia nữa.

    ZzEvra

     Patrice Evra chỉ chơi tương đối tròn vai ở kỳ EURO 2016. Ảnh: Internet.

    Trước tiên hãy nhìn hai cái tên vào chung kết EURO năm nay, Pháp có cặp đôi Patrice Evra và Bacary Sagna nhưng họ đều đã là những lão tướng gạo cội. Với thể lực có hạn chủ yếu bộ đôi này chỉ chơi ở mức tròn vai chứ khó có thể đòi hỏi gì hơn. Ở ĐT Bồ Đào Nha, chẳng mấy ai biết đến Cedric hay Eliseu, cái tên trước đây Selecao châu Âu từng kì vọng là Fabio Coentrao thì lại chấn thương trước giải đấu.

    Nhìn vào các đại gia khác, một nỗi buồn vây kín lấy họ thậm chí chính việc không có hậu vệ biên giỏi cũng là nguyên nhân lớn khiến họ thất thểu rời cuộc chơi. Sau khi Philipp Lahm giải nghệ ĐTQG, Josua Kimmich vẫn còn quá non nớt để gánh vác, ở hành lang phía bên kia người ta cũng nhớ Marcel Schmelzer người không thể dự giải hơn là Jonas Hector.

    Một số cái tên khác thì chỉ còn là cái bóng của quá khứ so với chính mình như Jordi Alba hay Lukasz Piszeck,… Dù vẫn còn trong độ tuổi sung sức nhưng thật ngạc nhiên là những cái tên trên đều thi đấu không đúng với thực lực của mình khiến đội nhà gặp khó trong các giải pháp tấn công biên.

    Đây thực sự là nỗi buồn của bóng đá châu Âu bởi cách đây khoảng một thập kỉ hàng loạt cái tên tài năng từng thi đấu ở vị trí này như Ashley Cole ( Anh ), Zambrotta (Italia), Joan Capdevilla (Tây Ban Nha ) hay Marek Jankulovski (CH Séc),…

    Một vài ngôi sao trẻ đầy triển vọng nhưng hoặc không được trao cơ hội hoặc lỡ hẹn với EURO 2016 này như Luke Shaw ( Anh), Lucas Digne ( Pháp ), Hector Bellerin ( Tây Ban Nha) thực sự là một điều đầy nuối tiếc bởi đáng ra với tài năng của mình họ có thể giúp các đại gia châu Âu gia cố thêm sức mạnh thay vì cứ mãi đi vào lối mòn với các cái tên cũ.

    ZzEvra1

     Một kỳ EURO thiếu những màn trình diễn nổi bật của các hậu vệ cánh. Ảnh: Internet.

    Đây có thể xem là vị trí mà các chuyên gia khó có thể tìm ra cái tên ưng ý để điền vào đội hình tiêu biểu của giải đấu này trong khi vị trí trung vệ lại quá thừa thãi. Một cuộc khủng hoảng nhỏ ở vị trí hậu vệ biên đang xảy ra và không biết bao giờ mới kết thúc.

    Quốc Tuấn - Thể thao Việt Nam | 18:10 09/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...