MỚI NHẤT :
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Góc nhìn: Có một Man United đang “run rẩy” đua top 4

    13:45 Chủ nhật 04/11/2018

    BongDa.com.vn Chiến thắng trước Bournemouth giúp MU tiếp tục thu hẹp khoảng cách với top 4. Tuy nhiên, có lẽ chẳng CĐV MU nào thực sự cảm thấy yên lòng nếu đội nhà cứ tiếp tục chơi phòng ngự như hiện tại.

     Sau trận thắng Bournemouth 2-1, MU đã có được 20 điểm và chỉ còn cách vị trí thứ 4 của Tottenham 4 điểm. Nếu chỉ nhìn đơn thuần vào kết quả thắng thua trong những vòng đấu gần đây ở Premier League thì có thể nói “Quỷ đỏ” đang dần trở lại ( thắng 3/4 trận gần đây, trận còn lại hòa Chelsea). Tuy nhiên, nếu xét trên khía cạnh chuyên môn thì có lẽ chẳng một CĐV MU nào thời điểm này có thể yên lòng về đội nhà, đặc biệt là ở hàng thủ.

     - Bóng Đá

     Hàng thủ M.U một lần nữa thể hiện phong độ "thảm họa" trong trận đấu với Bournemouth.

    Trước Bournemouth, MU đã hoàn toàn bị động và để đối phương liên tục dồn ép trong hiệp 1. Đội chủ nhà cũng dễ dàng “đánh sập” hệ thống phòng ngự của MU trong bàn mở tỷ số, trong một tình huống mà chỉ có một mình Ashley Young phải chống đỡ với 3 cầu thủ của Bournemouth trong vòng cấm địa.

    Sau trận đấu, HLV Mourinho đã không thể không thất vọng với hàng thủ và buộc phải thốt lên: “Tôi phải nói rằng mình là HLV may mắn nhất ở Premier League bởi trong hiệp đấu đầu tiên, đáng lẽ chúng tôi phải thua tới 5-2 hoặc 6-2 rồi. Chúng tôi phòng ngự quá dở và hiệp 1 là một thảm họa.” Đó là một phát biểu rõ ràng, chính xác và rất thực tế của Người đặc biệt. Ông cần phải cảnh tỉnh ngay các học trò trước khi quá muộn.

     - Bóng Đá

     HLV Mourinho hoàn toàn có lý do để thất vọng về cách phòng ngự của Quỷ đỏ mùa này.

    Trong những vòng đấu đã qua, nhờ những màn ngược dòng trước Newcastle, Chelsea và bây giờ là Bournemouth đã giúp MU có những kết quả thuận lợi. Tuy nhiên, chẳng ai có thể đảm bảo họ sẽ tiếp tục làm được điều này trong chặng đường sắp tới, và khi đó cái giá phải trả sẽ rất đắt.

    Những con số thống kê cho đến lúc này đã chỉ ra, sau 11 vòng đấu họ bị thủng lưới tới 18 bàn, đứng thứ 5 trong danh sách những hàng thủ tệ hại ở Premier League mùa này. MU mới chỉ có một trận đấu duy nhất giữ sạch lưới mùa này (trước Burnley ở vòng 4) và trung bình một trận họ để thủng lưới tới 1,6 bàn.  

    Hàng thủ Quỷ đỏ bây giờ quá thiếu sự ổn định. Bộ đôi trung vệ của họ liên tục thay đổi đến chóng mặt với 6 sự kết hợp khác nhau cho đến giờ. Điều đó cho thấy dường như Mourinho vẫn chưa biết đâu mới là những sự lựa chọn tối ưu nhất cho hàng thủ của ông.

     - Bóng Đá

     Không có một cái tên nào ở vị trí trung vệ của Man United khiến Người đặc biệt yên tâm.

    Vị trí chắc chắn và ổn định nhất ở hàng thủ MU bây giờ chính là thủ thành De Gea. Cứ mỗi trận, anh lại “gánh team” bằng hàng loạt pha cứu thua xuất sắc để giúp đội nhà giành kết quả thuận lợi. Việc De Gea thắng giải cầu thủ xuất sắc nhất MU đến 4/5 mùa giải gần đây đã phần nào cho thấy điều đó.

    Nhưng MU không thể cứ mãi trông cậy vào tài năng của De Gea, bởi dù anh xuất sắc đến đâu nhưng nếu những đồng đội án ngữ phía trước cứ tiếp tục thi đấu lỏng lẻo và để đối phương tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn như vậy, thì MU vẫn sẽ bị “xé lưới” như thường.

    Có thể thấy lúc này, MU đang “run rẩy” để cạnh tranh một vị trí trong top 4, và nếu tiếp tục không thể cải thiện được phong độ ở hàng thủ thì “Quỷ đỏ” sẽ có nguy cơ xa rời top 4 và phải làm khán giả ở Champions League mùa sau.

    (Bạn đọc: Ngọc Hoàng)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 13:45 04/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...