MỚI NHẤT :
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Góc nhìn: Chelsea không sai khi bán Romelu Lukaku

    11:22 Thứ bảy 05/11/2016 | 5| 2

    BongDa.com.vn Romelu Lukaku vẫn đang bám sát Diego Costa trong cuộc đua vua phá lưới Premier League mùa này. Nhưng nhìn lại, việc bán đi ngôi sao người Bỉ cho Everton không hẳn là sự lựa chọn sai lầm của Chelsea.

    romelu-lukaku-jose-mourinho-chelsea_btdh5rhisvf51t23im23qxa8m

     Chelsea 'cắn răng' bán Lukaku. Ảnh: Internet.

    Năm 2014, chỉ 16 ngày sau khi Chelsea chiêu mộ thành công Diego Costa với giá 32 triệu bảng, huấn luyện viên Jose Mourinho và ban lãnh đạo The Blues đã quyết định bán Romelu Lukaku cho Everton với giá lên đến 28 triệu bảng. Khi đó, Chelsea buộc phải bán Lukaku, vì luật công bằng tài chính.

    Mùa trước, Chelsea có lí do để tiếc nuối khi bán đi Lukaku, bởi chính tiền đạo 23 tuổi này đã ghi cú đúp loại họ ra khỏi FA Cup và phải trải qua một mùa bóng trắng tay. Trong khi đó, Diego Costa thì có trận đấu đáng quên với chiếc thẻ đỏ sau khi 'cắn' vào Gareth Barry.

    Sau một mùa Hè biến động, Chelsea giữ chân thành công Costa trước sự lôi kéo của Atletico Madrid. Costa cũng không khiến NHM The Blues thất vọng khi hồi sinh mạnh mẽ trong tay HLV Antonio Conte. Costa đã cho thấy phong độ ấn tượng như khi còn ở La Liga mùa 2013/14, mùa bóng mà anh ghi đến 27 bàn thắng và cạnh tranh sòng phẳng với Lionel Messi và Cristiano Ronaldo cho danh hiệu Giày vàng.

    Diego Costa năm nay 28 tuổi, cái tuổi đỉnh cao của sự nghiệp. Còn Lukaku ở tuổi 23 vẫn còn nhiều thời gian để khẳng định mình, để vươn đến đẳng cấp thế giới. Everton có vẻ như là nơi lý tưởng để Lukaku phát triển tài năng, bởi anh khó thể kiên nhẫn, và cũng không thể có nhiều cơ hội để chứng tỏ bản thân nếu còn ở Stamford Bridge.

    diego-costa-chelsea-west-ham_3765670

     Costa là đầu tàu của Chelsea mùa này. Ảnh: Internet.

    Mùa Hè vừa qua, Chelsea cũng đã nỗ lực mua lại Lukaku, nhưng không thành trước sự kiên quyết của Everton. Conte thừa nhận sự ngưỡng mộ của mình dành cho sao trẻ người Bỉ, nhưng nhấn mạnh rằng, với ông, Diego Costa là một cầu thủ toàn diện: "Chúng tôi rất may mắn có Costa, một cầu thủ tuyệt vời. Cậu ấy không chỉ ghi bàn, mà còn giúp ích nhiều cho đội bóng. Cậu ấy rất toàn diện. Tôi, đội bóng thật tuyệt vời khi có Costa trong đội hình."

    Rạng sáng mai, Chelsea sẽ đụng độ Everton. Một lần nữa, Diego Costa và Romelu Lukaku sẽ được đặt lên bàn cân. Tính từ tháng Bảy năm 2014, Costa đã ghi đến 40 bàn sau 64 trận đấu (5.317 phút thi đấu), với hiệu suất là 132.9 phút/bàn. Đó là đẳng cấp thực sự của tiền đạo người Tây Ban Nha. Trong khi đó, Lukaku đã ghi 35 bàn sau 82 trận (6.788 phút thi đấu), với hiệu suất là 193.4 phút/bàn. Lukaku 28 triệu bảng và Diego Costa 32 triệu bảng, có lẽ sẽ rất nhiều người chọn Costa.

    Thực sự thì ở đội hình Chelsea lúc này, Costa không chỉ cho thấy giá trị của mình ở những bàn thắng. Anh còn đóng góp nhiều vào lối chơi The Blues, nhờ khả năng di chuyển không bóng thông minh, khả năng gây áp lực lên hàng thủ đối phương, tạo ra không gian cho những Willian và Eden Hazard tỏa sáng. Giả dụ bây giờ, Chelsea còn Lukaku, thì Costa vẫn được tin dùng, Lukaku vẫn phải dự bị, bởi họ là mẫu tiền đạo khó thể tạo nên cặp bài trùng trên hàng công, còn Chelsea của Conte vận hành không hề tốt khi đá với sơ đồ 2 tiền đạo.

    Bàn thắng của Lukaku vào lưới Chelsea:

    Minh Tuấn - Thể thao Việt Nam | 10:16 05/11/2016
    Chia sẻ

    Loading...