MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Góc nhìn: Champions League sẽ lại quay trở về với nước Anh?

    17:23 Thứ ba 19/03/2019

    BongDa.com.vn Như vậy, kết thúc vòng 1/8 Champions League, Premier League là giải đấu duy nhất còn giữ được nguyên quân số khi cả 4 đại diện tham dự đều xuất sắc vượt qua các đối thủ để có mặt tại vòng tứ kết.

    Cùng với việc Arsenal và Chelsea đã giành quyền góp mặt tại vòng tứ kết Europa League, các đại diện Premier League đã tái lập được kỳ tích mà họ xác lập được cách đây 48 năm (mùa giải 1970/71) khi cả 6 đại diện của nước Anh đều có mặt tại tứ kết ở cúp châu Âu.

    Sự trở lại mạnh mẽ của bóng đá Anh tại sân chơi Châu Âu đã khiến nhiều chuyên gia và tờ báo nối tiếng trên thế giới đều đưa ra nhận định về việc sẽ có một đội bóng đến từ giải đấu này đăng quang tại Champions League năm nay. Điều này không hẳn là không có cơ sở nhất là sau khi chúng ta đã chứng kiến những gì mà các đội bóng này đã thể hiện cho đến tận thời điểm hiện tại của mùa giải.  

    Góc nhìn: Champions League sẽ lại quay trở về với nước Anh? - Bóng Đá

     Premier League sẽ tạo nên sự khác biệt tại Champions League 2018/2019.

    Sau khoảng thời gian huy hoàng của Premier League (giai đoạn từ mùa bóng 2004/2005 đến mùa 2011/2012) khi gần như liên tiếp có ít nhất một đại diện đến từ giải đấu này giành quyền góp mặt tại trận đấu cuối cùng, bóng đá Anh bỗng nhiên đi xuống và không còn có khả năng cạnh tranh với các đại diện hùng mạnh đến từ các giải vô địch quốc gia hàng đầu Châu Âu khác.

    Phải mất 6 năm sau người hâm mộ mới lại được chứng kiến một đại diện Premier League góp mặt tại trận chung kết (đó là trường hợp của Liverpool ở mùa giải 2017/2018). Thất bại của lữ đoàn đỏ trước Real Madrid có thể gây ra nhiều sự tiếc nuối, nhưng chính điều đó đã mang lại những tín hiệu lạc quan đối với những tín đồ Premier League về sự trở lại của giải bóng đá vốn được xem là hấp dẫn nhất hành tinh tại Champions League.

    5 mùa giải gần đây, Champions League đã dần trở nên nhàm chán bởi sự thống trị tuyệt đối của các đại diện đến từ La Liga. Từ mùa giải 2013/2014 đến 2017/2018, các đội bóng Tây Ban Nha đã có 9 lần góp mặt tại vòng bán kết, 7 lần tham dự trận chung kết và giành 5 chức vô địch liên tiếp, đặc biệt có đến hai trận chung kết toàn Tây Ban Nha, đó là hai lần đụng độ giữa những người láng giềng cùng thành phố, Real Madrid và Atletico Madrid ở các mùa 2013/2014 và 2015/2016.

    Trong khi đó, các đại diện đến từ 4 giải đấu hàng đầu Châu Âu còn lại chỉ có 11 lần góp mặt tại vòng bán kết, 3 lần tham dự trận chung kết và chưa thể lên ngôi vô địch trong quãng thời gian này.

    Góc nhìn: Champions League sẽ lại quay trở về với nước Anh? - Bóng Đá

     Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đã giúp La Liga tạo sự thống trị và khiến Champions League trở nên nhàm chán.

    Nguyên nhân của tình trạng này chủ yếu xuất phát từ sự xuất hiện của Lionel Messi và Cristiano Ronaldo tại giải bóng đá vô địch quốc gia Tây Ban Nha. Bộ đôi cầu thủ xuất chúng này đã khiến cán cân quyền lực giữa các giải vô địch quốc gia hàng đầu Châu Âu thay đổi.

    Không chỉ giúp các câu lạc bộ Real Madrid, Barcelona tăng cường sức mạnh, Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đã trở thành một thỏi nam châm để thu hút các ngôi sao lớn về với đội bóng. Điều này đã biến hai gã khổng lồ của La Liga trở thành những tập thể rất khó bị đánh bại, và lẽ nghiễm nhiên vinh quang không thể ngoảnh mặt làm ngơ đối với hai đội bóng này.

    Dẫu vậy, thời điểm hiện tại tình thế đã có phần thay đổi. Sự ra đi của Cristiano Ronaldo đã khiến Kền kền trắng bị suy yếu, không ai còn nhận ra hình ảnh của một đội bóng từng 3 lần liên tiếp giành được chức vô địch Champions League, hệ quả là họ phải dừng bước ngay trước vòng tứ kết bởi câu lạc bộ đến từ Hà Lan, Ajax Amsterdam.

    Atletico Madrid cũng chung mâm với người hàng xóm dù đoàn quân của Diego Simione có được lợi thế cực lớn sau trận lượt đi. Barcelona mặc dù đã có màn trình diễn thuyết phục trước Lyon, nhưng phong đô thất thường của một số trụ cột cùng sự phụ thuộc quá lớn vào ngôi sao đã bước sang tuổi 32 như Lionel Messi sẽ khiến con đường bước lên đỉnh vinh quang của họ khó khăn hơn bao giờ hết.

    Đây là lúc không thể phù hợp hơn để các giải bóng đá khác chấm dứt thế độc tôn của La Liga. Ngoại trừ Ajax, Porto, những đại diện còn lại đều đủ khả năng khiến Barcelona phải ôm hận, trong đó Premier League nổi lên là ứng cử viên hàng đầu.

    Không chỉ đơn thuần là sự vượt trội về số lượng và được dẫn dắt bởi những chiến lược gia tài năng, các đội bóng Premier League đã có những thay đổi so với chính họ trong vài mùa giải gần đây. Không còn là những đứa trẻ tài năng nhưng ngây ngô khi bước ra sân chơi lớn, họ bây giờ thực sự đã trở thành những người đàn ông trưởng thành, có đủ kinh nghiệm để đương đầu với những thử thách.

    Nhìn cái cách Tottenham và Liverpool đánh bại Borussia Dortmund và Bayer Munich ngay trên đất Đức, chúng ta sẽ thấy được các đội bóng này đã hội tụ đầy đủ mọi yếu tố và sẵn sang để chinh phục đỉnh cao Champions League.

    Góc nhìn: Champions League sẽ lại quay trở về với nước Anh? - Bóng Đá

     Champions League một lần nữa sẽ quay trở về với nước Anh?

    Đã 7 năm trôi qua kể từ thời điểm Chelsea, đội bóng cuối cùng của Premier League bước lên ngôi vương tại Champions League, chúng ta vẫn chưa thể có dịp được chứng kiến bất kỳ một đội bóng nào có thể tái lập được chiến tích đó. Nhưng đây là thời điểm phù hợp để có thể tin tưởng vào một sự trở lại, Champions League một lần nữa sẽ quay trở về với nước Anh.

    (Bạn đọc: Đức Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 17:25 19/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...