MỚI NHẤT :
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Góc nhìn: Bóng đá đang vắng những “siêu quậy”

    12:03 Thứ tư 25/11/2015

    Những "siêu quậy" làm đội bóng chủ quản nhiều lúc khó chịu nhưng những cầu thủ này chính là một dư vị cho bóng đá thêm hoàn hảo.

    (BongDa.com.vn) – Nhiều năm trước, bóng đá thế giới từng chứng kiến rất nhiều cầu thủ hổ báo cũng như ngỗ ngược. Dẫu họ làm đội bóng chủ quản nhiều lúc khó chịu nhưng những cầu thủ này chính là một dư vị cho bóng đá thêm hoàn hảo.

    Eric Cantona song phi vào CĐV. Ảnh: Internet.
    Eric Cantona song phi vào CĐV. Ảnh: Internet.
    T
    rước đây, có rất nhiều ngôi sao lớn dù tài năng nhưng họ cũng đi kèm với những tật xấu và rất hay gây gổ trên sân. Đó là Eric Cantona với pha song phi vào cổ động viên khiến anh bị cấm thi đấu vài tháng là Antonio Cassano với những trò chẳng giống ai như trần truồng ăn mừng ngay trên sân.

    Chẳng ai quên Joey Barton, một tài năng khá xuất sắc của bóng đá Anh nhưng lại thích vướng vào những cuộc gây gổ hơn là đá bóng. Anh gây gổ mọi lúc từ khi khoác áo Newcastle đến khi sang QPR rồi đến cả khi đã qua Marseille vẫn không từ bỏ được tật ngựa chứng của mình đến nỗi các huấn luyện viên đều phán ngán ngẩm bỏ rơi anh.

    Premier League từng là nơi tập trung nhiều Bad boy ngỗ ngược và khó bảo. Có thể kể ra như Paul Gascoine, Paolo Di Canio, El Hadji Diouf, Lee Bowyer, Crag Bellamy, Micah Richards,… hầu hết những ngôi sao này đều có những phẩm chất để vươn thành sao lớn nhưng đều lận đận và không phất lên được bởi cái tật lấn át cái tài.

    Gần đây, nhiều người gắn mác này cho Mario Balotelli bởi những trò nghịch ngợm quá mức của ngôi sao người Ý. Bad boy xứ Mì ống từng chơi những trò không giống ai ngay trên sân bóng và cả khi rời về nhà. Nhưng gần đây, anh đang “ngoan” một cách không ngờ khi chẳng còn dính đến các scandal nữa, có lẽ Balotelli đã phát khiếp với nó bởi điều đó khiến anh đang sa sút không phanh trên sân cỏ.

    Luis Suarez cắn Branislav Ivanovic. Ảnh: Internet.
    Luis Suarez cắn Branislav Ivanovic. Ảnh: Internet.

    Luis Suarez cũng từng là một cầu thủ ngổ ngáo và bất kham khi khoác áo Ajax, Liverpool hay khi về ĐTQG Uruguay. Không ít lần tiền đạo sinh năm 1987 đã khiến đối thủ phát cáu với những pha “cắn” người của chân sút này. Nhưng từ khi sang Barcelona, Suarez đang bay bổng trong sân cỏ và chẳng còn dính dáng đến những việc này.

    Giờ đây khi mà ở tất cả các câu lạc bộ tính cạnh tranh đều rất lớn thì các đội bóng chủ quản chẳng hề thiết tha với những cầu thủ khó bảo, làm mất đi thương hiệu của đội bóng nữa. Hoặc họ phải “ngoan” hoặc sẽ bị đào thải nên rất nhiều ngôi sao dù mang cái tôi rất lớn cũng phải bớt “quậy” để được trọng dụng.

    Bóng đá đang vắng dần những siêu quậy, dù có phần làm dư vị bóng đá nhạt đi một chút nhưng chẳng ai mong sự xuất hiện trở lại của những bad boy khó ưa này. Người hâm mộ cần cái tài của họ bùng nổ trên sân cỏ chứ chẳng ai mong cái “tật” của họ phát tiết ở môn thể thao vua này.

    Quốc Tuấn - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...