MỚI NHẤT :
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Góc nhìn: Antonio Conte là "truyền nhân" của Người đặc biệt?

    22:38 Chủ nhật 20/05/2018 | 1

    BongDa.com.vn Antonio Conte đang nổi lên là đối thủ mới của Jose Mourinho trong các cuộc khẩu chiến. Nhưng khác với Arsene Wenger hay Pep Guardiola, Conte là mẫu HLV có triết lý bóng đá chả khác gì Mourinho.

    Trận Chung kết FA Cup đêm qua giữa Chelsea và Manchester United đã kết thúc với chiến thắng dành cho đội bóng đến từ thành Luân Đôn. Quả thực, "nhạt" là từ duy nhất để diễn tả về trận đấu này khi cả Conte và Mourinho đều là những con người tôn sùng lối chơi thực dụng. Thế nhưng, có một sự thật thú vị đằng sau trận cầu này đó là: Antonio Conte giống Mourinho đến lạ kỳ, từ lối chơi cho đến mối quan hệ với cầu thủ.

    Conte nổi tiếng với sơ đồ 3-4-3 đang áp dụng tại Chelsea lúc này, trước đây là 3-5-2 ở Juventus và ĐT Italia. Thoạt nhìn thì giống chiến thuật tấn công khi chỉ có 3 hậu vệ, nhưng khi vào trận thì đội hình được biến chuyển thành 5-3-2 khi 2 cầu thủ chạy cánh phải lên công về thủ liên tục suốt trận đấu.

    Antonio Conte:

     Juventus đã làm nên tên tuổi của Conte.

    Và cũng như Mourinho, ưu tiên của Conte trong đội hình là phải có một tiền vệ phòng ngự với nhiệm vụ càn quét ở giữa sân, thậm chí Conte còn chắc chắn hơn khi dùng tới 2 tiền vệ đánh chặn. Ấy thế nên, dù là 4-2-3-1 của Mourinho hay 3-4-3 của Conte thì đều ưu tiên cho sự an toàn ở khu vực trước vòng cấm.

    Và khi có đến 2 cầu thủ mang nhiệm vụ đánh chặn sẽ dẫn đến việc thiếu đi một nguồn tiếp đạn ở hàng tiền vệ. Vậy nên đội bóng dưới sự dẫn dắt của hai vị HLV này đều không có chỗ cho khái niệm "đẹp mắt" vì những đợt tấn công phụ thuộc phần lớn vào sự chính xác của các tiền đạo hay tiền vệ tấn công. Khi mà cự ly đội hình luôn phải đảm bảo tối đa cho sự an toàn nơi hàng phòng ngự, việc các tiền vệ đánh chặn dâng cao và để hổng vị trí luôn là điều tối kỵ.

    Minh chứng là trận Chung kết đêm qua, khi hàng công Chelsea phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng quấy phá của Hazard. Còn Man United của Mourinho thì chỉ biết chuyền quanh quẩn ở ngoài khu vực 16m50, còn ý tưởng cho một pha thâm nhập vòng cấm thì cực kỳ thiếu thốn.

    Không chỉ thế, phong cách chỉ đạo và mối quan hệ của Conte hay Mourinho với các học trò luôn gặp nhiều rắc rối. Mật ngọt chỉ đến khi đó là các đội bóng đến từ Italia, tại đây HLV và BLĐ của đội bóng mới là "ông trùm" của phòng thay đồ, việc xung đột giữa HLV và cầu thủ ở Serie A thật sự rất hiếm gặp. 

    Antonio Conte:

     Villas-Boas từng được xem là truyền nhân của Mourinho.

    Còn ở Ngoại hạng Anh, các cầu thủ luôn nhận được sự cưng chiều từ BLĐ khi giá trị kinh tế họ tạo ra là rất lớn, đặc biệt khi đó là những ngôi sao được nhiều khán giả ái mộ. Cách đây 2 năm, Mourinho phải khăn gói ra đi vì xung đột nội bộ với các học trò tại The Blues. Lúc này đây, HLV Conte dù giúp các học trò vô địch FA Cup nhưng chắc cũng chẳng biết ngày mai liệu có bị tống khứ khỏi Stamford Bridge hay không, khi mối quan hệ của ông với các học trò đang rất tệ.

    Trước đây, Andre Villas-Boas, HLV của Chelsea mùa giải 2011/2012 từng được gọi là "Mourinho đệ nhị" vì xuất phát điểm rất giống với Người đặc biệt. Nhưng khác với Mourinho, Villas-Boas là người đam mê lối chơi tấn công và cống hiến. Giờ đây, khi Villas-Boas đã giải nghệ HLV thì Mourinho vẫn sẽ rất vui mừng vì ông đã có một truyền nhân thích hợp hơn rất nhiều, đó chính là Antonio Conte!

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thế Vĩ | 21:45 20/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...