(BongDa.com.vn) – Trao đổi với Bongda.com.vn mục “Góc Chuyên Gia”, nhà báo Nguyễn Nguyên – một trong những nhà báo lão làng trong làng báo thể thao, hiện đang công tác tại báo Pháp luật TP.HCM nhìn nhận, sự thống khổ của Công Phượng và đồng đội hiện giờ ở đội bóng phố núi, nguyên nhân sâu xa là do chính ông chủ máu mê bóng đá Đoàn Nguyên Đức.
* HAGL có trận đấu thứ 10 không biết mùi chiến thắng. Dù đã chơi rất tốt nhưng kết quả cuối cùng lại không được như mong đợi. Theo ông, nguyên nhân vì đâu?
+ Tôi cho rằng nguyên nhân chính vẫn là họ chưa đủ lực, khi cả tập thể còn quá trẻ, chưa thể đứng vững ở một sân chơi đầy khốc liệt như V-League.
Như chúng ta đã biết, để làm nên một tên tuổi Công an TP.HCM trứ danh trước đây với lứa cầu thủ trẻ xuất sắc tốt nghiệp khóa 5 Trường năng khiếu Nghiệp vụ TP.HCM như Liêm Thanh, Minh Chiến, Chí Bảo, Châu Chí Cường, Hứa Hiền Vinh hay Lê Huỳnh Đức (trẻ Quân khu 7)… thì những cầu thủ này được kèm cặp rất nhiều từ những đàn anh như Chu Văn Mùi, Phan Bá Hùng, Bùi Sỹ Thành,…
Trong khi hiện tại thì Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường,… lại phải tự “xoay”. Vì thế, việc các em bị đuối và hụt hơi, âu cũng là điều bình thường.
Mặt khác, thất bại của HAGL hiện tại cũng xuất phát từ chỗ bầu Đức, khi ông bầu này đang là người trong ngôi nhà của VFF, cũng như những phát ngôn của mình khi quyết định đưa Công Phượng và đồng đội lên đá V-League 2015 khiến cho phần còn lại khi đá với HAGL phải chơi hơn 100% khả năng.
Trong khi đó, với lực lượng trọng tài thì họ thổi chặt hơn khi làm nhiệm vụ có đội bóng của bầu Đức.
Câu chuyện của HAGL hiện tại khiến cho tôi nhớ lại đội Thể Công năm 1995. Khi ấy, đội bóng quân đội với thành phần lực lượng rất tốt và tuyên bố trận nào cũng là trận chung kết, dẫn đến họ bị ‘dập’ tơi tả, suýt phải rớt hạng nếu không có sự “cao tay” của lãnh đạo vào phút chót.
* Nhiều người cho rằng, HAGL thua Thanh Hóa 1-2 có phần oan ức khi bóng đá chạm tay Đình Tùng trước khi cầu thủ này đánh gót ghi bàn.
Tuy nhiên, cũng không ít người nhận định nguyên nhân chính xuất phát từ hàng thủ thi đấu như mơ ngủ của đội bóng phố núi. Ý kiến ông ra sao?
+ Bóng có chạm tay Đình Tùng trước khi cầu thủ này ghi bàn hay không thì cho đến lúc này chưa ai khẳng định được. Bởi qua những gì mà truyền hình quay lại, tất cả đều chưa rõ ràng.
Riêng đối với tôi, thất bại vừa rồi của HAGL trước FLC Thanh Hóa là điều dĩ nhiên. Bởi như đã nói, các cầu thủ trẻ HAGL chưa đủ lực để chơi một sân chơi như V-League.
Về hàng phòng ngự, tôi nghĩ không phải bây giờ họ mới lộ ra mà yếu điểm này đã phơi bày ngay từ khi mùa giải bắt đầu rồi. Nhưng cũng chẳng có gì khó hiểu cả, bởi Học viện HAGL Arsenal JMG đâu có đào tạo những cầu thủ chuyên chơi phòng ngự nên sai số là điều hoàn toàn bình thường.
* Ông đánh giá như thế nào về sức mạnh của B.Bình Dương khi họ tiếp tục có chiến thắng trước SHB.Đà Nẵng?
+ B.Bình Dương giành chiến thắng trước SHB.Đà Nẵng ở sân Chi Lăng vừa rồi, tôi cho là hết sức bình thường. Bởi so với các đội còn lại ở V-League, lực của B.Bình Dương là quá mạnh khi đội hình nhiều ngoại binh chất lượng và cầu thủ nội thì toàn hàng tuyển.
Có thể nói, nếu có điều gì đấy khiến cho đội bóng đất Thủ suy yếu thì đấy chỉ có thể là chính họ.
* Vòng 15 V-League diễn ra với nhiều trận đấu rất sôi động. Trong đó, đội áp chót XSKT.Cần Thơ bất ngờ đánh bại Than Quảng Ninh với tỷ số 3-0.
Theo ông đây có phải là thời điểm V-League đang ngày càng hấp dẫn và khó đoán hơn?
+ Than Quảng Ninh thất bại ngay trên sân nhà trước XSKT.Cần Thơ, tôi nghĩ nguyên nhân chủ yếu do vấn đề hậu trường của đội bóng vùng Mỏ mà thôi, chứ nói qua trận đấu này mà bảo rằng V-League đang ở thời điểm hấp dẫn, kịch tính thì tôi không đồng ý.
Bởi như chúng ta đã thấy, V-League hiện đã phân hai cực rõ ràng, khi phía trên là sự độc diễn của B.Bình Dương và phần nào đấy là FLC Thanh Hóa vừa mới thay nhà đầu tư, trong khi ở nhóm dưới thì cuộc đua tránh rớt hạng là không thể với những cái tên nào khác ngoài Đồng Nai, HAGL, QNK.Quảng Nam và XSKT.Cần Thơ.
Và trong cuộc chiến này, tôi thấy Đồng Nai và HAGL là yếu thế nhất.
* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!