MỚI NHẤT :
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Góc Napoli: Hàng phòng ngự và cơn đau đầu của Ancelotti

    22:55 Chủ nhật 01/09/2019 | 1

    BongDa.com.vn Thật khó tin khi hàng phòng ngự của Napoli với 2 cái tên được cả châu Âu săn đón lại thi đấu cực kì thất vọng.

    Tại Allianz Stadium, Napoli đã đưa các Tifosi của mình trải qua nhiều cảm xúc khác nhau. Partenopei khiến nhiều người cảm thấy tức giận khi để lọt lưới 3 bàn không gỡ chỉ sau hơn 1 giờ thi đấu. Sau đó, thầy trò ông Carlo Ancelotti đã đưa niềm tin quay trở lại nhờ 3 pha lập công liên tiếp và khiến số ít các Tifosi phải di chuyển từ miền nam Italia để xuất hiện ở Turin được tận hưởng niềm vui. Thế nhưng, đúng vào thời điểm họ vẫn đang ngất ngây và hi vọng vào 1 cuộc lội ngược dòng ngoạn mục thì tai họa ập đến. Phút 90+2, Kalidou Koulibaly lập siêu phẩm nhưng lại đưa bóng vào lưới Alex Meret, khiến Napoli phải nhận thất bại cay đắng.

    Góc Napoli: Hàng thủ và cơn đau đầu của Ancelotti - Bóng Đá

     Kalidou Koulibaly đá phản lưới nhà khiến Napoli thất bại trước Juventus.

    Với nhiều Tifosi trung lập, họ có thể bỏ qua sai lầm của Kalidou Koulibaly và cho rằng Napoli nên ngẩng cao đầu rời khỏi Allianz Stadium sau khi đã chiến đấu hết mình. Tuy nhiên, có 1 sự thật không thể chối cãi, đó là việc hàng phòng ngự của Partenopei đang gặp quá nhiều vấn đề. Chỉ trong 2 trận đấu đầu tiên, Napoli đã để các đối thủ chọc thủng lưới đến 7 lần. Chính hậu vệ Giovanni di Lorenzo đã cay đắng thừa nhận: “Napoli đã mắc sai lầm trong việc phòng ngự và đã phải trả giá trong bàn thua đầu tiên. Chắc chắn vẫn còn nhiều điều phải cải thiện nhưng chúng tôi đã làm rất tốt để đưa trận đấu về thế cân bằng ngay cả khi tỉ số đã là 3-0.”

    Đây không phải là lần đầu tiên Napoli bắt đầu cuộc chinh phục Scudetto với sự tệ hại nơi hàng thủ. Ở mùa giải trước, Partenopei đã để lọt lưới 6 bàn chỉ sau 3 trận. Trước Lazio và AC Milan, thầy trò ông Carlo Ancelotti đều bị thủng lưới trước và phải rất vất vả để lội ngược dòng. Sang đến chuyến làm khách ở Luigi Ferraris, bi kịch đã xuất hiện khi Napoli bị Sampdoria “giã nát” với 3 bàn không gỡ, trong đó có 1 “siêu phẩm” của Fabio Quagliarella.

    Biết được điểm yếu nơi hàng phòng ngự, Chủ tịch Aurelio de Laurentiis đã bỏ ra 36 triệu euro để đưa Kostas Manolas về San Paolo. Ngoài ra, ông cũng quyết tâm giữ chân Kalidou Koulibaly trước sự chèo kéo của Juventus, Manchester United dù Napoli có thể nhận được gần 80 triệu euro từ thương vụ này. Bên cạnh đó, Partenopei cũng kích hoạt điều khoản mua đứt về thủ môn David Ospina để dự bị cho Alex Meret. Thế nhưng, ở đời không ai biết trước được chữ ngờ. Chính Kalidou Koulibaly, người được trao danh hiệu hậu vệ xuất sắc nhất Serie A trong mùa giải trước, đã trở thành tội đồ với pha đá phản lưới nhà, đem đến nỗi buồn vô hạn cho các Tifosi của Napoli.

    Góc Napoli: Hàng thủ và cơn đau đầu của Ancelotti - Bóng Đá

     Kalidou Koulibaly và Kostas Manolas chưa thể giúp hàng phòng ngự của Napoli trở nên chắc chắn hơn.

    Đây đã là mùa giải thứ 2 của Carlo Ancelotti tại Napoli. Ở AC Milan, Real Madrid, Chelsea, PSG…ông đều sở hữu rất nhiều ngôi sao ở hàng phòng ngự, giúp cho khung thành luôn đứng vững. Thế nhưng, câu chuyện của Napoli lại trở nên rất khác. Trong ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng mùa giải trước, Partenopei đã chào đón David Ospina theo dạng cho mượn. Nhiều người đang đặt câu hỏi, trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại của phiên chợ mùa hè năm nay, liệu sẽ có thêm ngôi sao nào cập bến San Paolo?

    (*) Tài năng của Kalidou Koulibaly:

    Faro | 22:40 01/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...