MỚI NHẤT :
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Góc Man Utd: Tại sao không phải Scott McTominay?

    18:38 Thứ sáu 30/03/2018 | 1

    BongDa.com.vn Thị trường chuyển nhượng mùa Hè hứa hẹn sẽ rất sôi động với Man Utd khi Quỷ đỏ đang nhắm đến hàng loạt cái tên để tăng cường cho hàng tiền vệ. Tuy nhiên tại sao phải mua sắm rầm rộ khi trong tay Jose Mourinho đang có Scott McTominay?

    Đi lên từ con số không

    Gia nhập lò đào tạo trẻ Manchester United khi mới chỉ 5 tuổi, sự nghiệp của Scott McTominay ở đội trẻ thậm chí còn không có gì đặc biệt so với những đồng đội cùng trang lứa. McTominay thậm chí còn không chơi cho các đội trẻ của Anh hay Scotland. Thời điểm ấy, các chuyên gia đánh giá rất cao những cái tên như Fosu-Mensah, Axel Tuanzebe hay nổi bật nhất là Angel Gomes. Đáng nói hơn, mùa giải 2014-2015 tiền vệ người Scotland phải vật lộn với chấn thương và bị cho là hạn chế về chiều cao.

    Góc Man Utd: Tại sao không phải Scott McTominay? - Bóng Đá

     McTominay trong trận đấu gặp Crystal Palace ở cuối mùa giải trước.

    Xuất phát điểm ở vị trí hộ công khi còn chơi cho đội U18, McTominay được Warren Joyce kéo về đá ở trung tâm hàng tiền vệ sau khi ông nhận ra tư duy chơi bóng và nhãn quan cực tốt của cậu học trò. Mãi đến mùa giải 2016-2017, chàng trai sinh ra tại Lancaster mới gây sự chú ý khi được Jose Mourinho gọi lên đội một.

    Cầu thủ đặc biệt được phát hiện bởi "Người đặc biệt"

    Jose Mourinho được xem là khắc tinh của các cầu thủ trẻ bởi hiếm ai có thể phát triển tài năng dưới triều đại của chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Thế nhưng Scott McTominay là viên ngọc quý rất đặc biệt mà Mourinho trình làng. Cuối mùa giải trước khi Man Utd chấp nhận buông Premier League để tập trung cho Europa League, tiền vệ 21 tuổi đã đá trọn vẹn 90 phút trong trận gặp Crystal Palace và đã để lại ấn tượng tương rất tốt.

    Góc Man Utd: Tại sao không phải Scott McTominay? - Bóng Đá

     Sự trưởng thành vượt bậc của McTominay khiến nhiều người bất ngờ.

    Những tưởng phải sớm quay lại đội trẻ thì McTominay đã được Jose Mourinho "tặng quà" bằng việc điền tên vào danh sách thi đấu tại Premier League cũng như Champions League. Còn nhớ trong buổi lễ tưởng niệm 60 năm thảm họa Munich, Sir Alex Ferguson đã kéo Mourinho lại và khuyên ông nên cho McTominay được ra sân thường xuyên. Mọi thứ sau đó đã rõ ràng, cầu thủ người Scotland đã chơi tổng cộng 22 trận trên mọi đấu trường ở thời điểm hiện tại, đáng chú ý có đến bốn trận ở đấu trường Champions League. 

    Tìm kiếm làm gì khi đã có Scott McTominay?

    Kì chuyển nhượng mùa Hè đang đến gần, Jose Mourinho đã liệt kê hàng loạt tiền vệ để mang về sân Old Trafford trong đó có Arturo Vidal và Jorginho. Có lẽ cựu HLV Chelsea đã quên rằng trong tay ông đang có một cầu thủ tài năng do chính mình rèn giũa. Trong một hàng tiền vệ có cả Michael Carrick, Ander Herrera, Marouane Fellaini và thậm chí là Paul Pogba, McTominay vẫn lấy được lòng tin từ ông thầy người Bồ Đào Nha. Lí do đơn giản giúp cầu thủ sinh năm 1996 được ra sân thường xuyên là làm đúng những gì Jose Mourinho truyền tải.

    Góc Man Utd: Tại sao không phải Scott McTominay? - Bóng Đá

     Nghe lời Jose Mourinho, McTominay đã chọn ĐT Scotland.

    Không cầu kì như Paul Pogba, chơi bóng bổng không giỏi như Fellaini và cũng không tinh ranh như Herrera, điểm mạnh nhất của McTominay đó là sự hiệu quả đến khó tin. Thống kê cho thấy, McTominay là cầu thủ để bị qua người ít nhất trong đội hình Man Utd với chỉ 0,3 lần, hơn hẳn người đàn anh Nemanja Matic. Còn nhớ trong trận gặp Chelsea, McTominay đã bắt chết Eden Hazard và giảm thiểu tối đa sự nguy hiểm của tiền đạo người Bỉ. Ngay sau đó, "Người đặc biệt" đã không ngớt lời khen cho cậu học trò cưng sau màn trình diễn trong trận gặp Sevilla, điều này đủ để chứng tỏ niềm tin của Mourinho không hề đặt sai chỗ.

    Scott McTominay không chỉ đơn giản là một hiện tượng, sự vững chắc của cầu thủ người Scotland phần nào khiến các CĐV Quỷ đỏ yên tâm về tuyến giữa Man Utd. Và tại sao phải tìm kiếm ai khác khi đã có McTominay?

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Kha Võ - BongDa.com.vn - TTVN | 17:10 30/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...