MỚI NHẤT :
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Góc Man Utd: Sao lại vội vàng quá vậy?

    20:55 Thứ sáu 29/03/2019

    BongDa.com.vn Manchester United đã chính thức bổ nhiệm Ole Gunnar Solskjaer chỉ sau 3 tháng thử thách. Liệu đây có phải là một quyết định vội vàng.

    Sau khi trải qua một khởi đầu mùa giải đầy sóng gió, Man Utd đã quyết định sa thải Jose Mourinho ra khỏi cưởng vị HLV trưởng của đội và thay vào đó là việc để Solskjaer tạm thời tiếp quản đội bóng. Thời điểm đó, giới quan sát đều khẳng định đây chỉ là một nước cờ 'tạm' của Quỷ Đỏ trước khi chính thức bổ nhiệm Mauricio Pochettino ngồi vào chiếc ghế chỉ đạo tại Old Trafford vào cuối mùa.

    Góc Man Utd: Sao lại vội vàng quá vậy? - Bóng Đá

     Không phải tự nhiên Man Utd lại ký hợp đồng với Solskjaer vào thời điểm này.

    Tuy nhiên với những thành tích vượt xa mong đợi mà Solskjaer làm được trong 3 tháng dẫn dắt Man Utd lãnh đạo đội bóng đã phải thay đổi những suy nghĩ của mình. Cụ thể chiến lược gia người Na Uy đã giúp có được 14 chiến thắng, 2 hòa sau 19 trận, qua đó đưa Quỷ Đỏ trở lại cuộc đua vào top 4 (chỉ còn kém vị trí thứ 3 của Tottenham có 3 điểm), mà bên cạnh đó Solskjaer cũng đã giúp Quỷ Đỏ thành Manchester lọt vào tứ kết Champions League, nơi họ sẽ đối đầu với Barcelona.

    Bản hợp đồng chính thức có thời hạn 3 năm rõ ràng là một phần thưởng quá xứng đáng với những gì mà Solskjaer đã làm. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều nhận định cho rằng đây là một quyết định có phần vội vàng của lãnh đạo Man Utd. Cụ thể trong một tháng trở lại đây, những vấn đề và hạn chế của Solskjaer trong việc cầm quân đã phần nào lộ rõ, nhất là sau khi Quỷ Đỏ bị loại khỏi cúp FA và cùng với đó là việc hàng loạt trụ cột cứ thay nhau dính chấn thương.

    Bên cạnh đó những thống kê cũng chỉ cho thấy những gì mà Solskjaer có được cùng với Man Utd, thực chất cũng không hơn gì so với thành tích mà Unai Emery trong những ngày đầu đặt chân tới Arsenal, trước khi trượt dài và không còn nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ các CĐV.

    Cụ thể sau 19 trận dẫn dắt Man Utd, Solskjaer đã giúp Man Utd thắng 14 trận, hòa 2 và thua 3, có được 40 bàn thắng và để thủng lưới 17 lần. Trong khi đó cùng với số trận tương tự, Emery đã thắng 13 trận, hòa 4 và thua 2, có được 41 bàn thắng và để lọt lướt 17 bàn.

    Lý do dẫn đến sự sa sút của Man Utd và Arsenal là tương đối giống nhau, khi cả Solskjaer và Emery đều không kiểm soát được thể lực của các ngôi sao, khiến đội bóng luôn phải thi đấu với tình cảnh chấp vá đội hình. Hãy nhớ, Man Utd từng phải ra sân thi đấu với 10 cầu thủ trong đội 1 chấn thương và phải sử dụng rất nhiều cầu thủ trẻ từ học việc để thi đấu.

    Góc Man Utd: Sao lại vội vàng quá vậy? - Bóng Đá

     Solskjaer sẽ có khoảng thời gian là nửa năm để xây dựng lại đội hình của Man Utd.

    Arsenal lúc này đang rất chật vật để cạnh tranh một suất vào top 4, và Man Utd có lẽ cũng không khác. Vậy nếu Solskjaer thật sự không thể giành suất dự Champions League, phải chăng Man Utd đã sai lầm khi đặt niềm tin vào ông? Vậy tại sao Man Utd không đợi đến hết mùa mới ký hợp đồng chính thức với Solskjaer?

    Câu trả lời có lẽ chính là Man Utd đang muốn thay đổi lại làm bóng đá của mình. Thay vì bổ nhiệm một HLV mới và ký hàng loạt hợp đồng bom tấn như thời Van Gaal, Mourinho,... để rồi thất bại, thì giờ đây họ muốn xây dựng một lứa cầu thủ lâu dài như thời điểm Sir Alex còn nắm quyền. Để làm được điều đó, cần phải có nhiều thời gian lên kế hoạch chuyển nhượng để chọn lọc và đào tạo các cầu thủ cho thật sự phù hợp.

    Giờ đây Solskjaer sẽ có hơn nửa năm để làm điều này, và từ đó hứa hẹn một sự khởi đầu thật sự mạnh mẽ của Quỷ Đỏ trong mùa giải 2019/20.

    Kỳ Anh | 20:35 29/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...