Trải qua một mùa giải 2018/19 gói gọn trong 2 từ thảm họa, Manchester United đang được các cổ động viên kỳ vọng sẽ trở lại mạnh mẽ. Khả năng lớn là họ sẽ không vô địch mà có lẽ chỉ đặt mục tiêu top 4 mùa tới, thế nhưng điều mà các cổ động viên Quỷ đỏ chờ đợi là một bộ mặt mới khởi sắc hơn từ HLV Ole Gunnar Solskjaer cùng các học trò.
Kỳ chuyển nhượng Hè năm nay, Man Utd đang hoạt động rất tích cực. Họ đã thành công giúp 2 cái tên là Daniel James, Aaron Wan-Bissaka cập bến Old Trafford, cũng như đang theo đuổi cả những cái tên hạng khá cũng như các ngôi sao như Bruno Fernandes, Sean Longstaff, John Mcginn, Matthijs de Ligt, Antoine Griezmann, Harry Maguire hay mới đây nhất là Sergej Milinkovic-Savic.
Thế nhưng Man Utd cần xác định rõ, dù họ có cần những ngôi sao để chinh phục hành trình trở lại với đỉnh cao danh vọng thời Sir Alex thì trước hết, để tất cả những nỗ lực ở kỳ chuyển nhượng không bị uổng phí, thì MU cần đảm bảo Ole Gunnar Solskjaer phải là người có quyền lực tối cao, giống như Pep Guardiola tại Etihad hay Jurgen Klopp tại Anfield vậy. Rõ ràng, việc sở hữu một đội hình dù có chất lượng đến thế nào đi nữa mà HLV không thể nắm được phòng thay đồ, thì mọi thứ chỉ là vô nghĩa mà thôi.
Hồi nhà cầm quân người Tây Ban Nha mới tới nửa xanh thành Manchester, Sergio Aguero dù là biểu tượng chiến thắng của The Citizens vẫn từng phải ngồi dự bị như thường. Pep Guardiola khi ấy đòi hỏi ở một tiền đạo nhiều hơn là việc ghi bàn, vì lẽ đó ông chọn Jesus thay vì ngôi sao số một của đội. Và trong quãng thời gian khó khăn ấy, Aguero cũng đã được giới truyền thông "gán ghép" cùng Real Madrid.
Tất nhiên, sau tất cả thì bây giờ, Aguero là ái tướng của Pep, và những tin đồn cùng đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha cũng chỉ là những tin đồn chẳng gì kiểm chứng được, nhưng sự thật là từ hành động đó cho thấy cựu thuyền trưởng Barcelona được thượng tầng đội bóng trao vào tay quyền lực tuyệt đối, có thể "trảm sát" bất cứ cái tên nào ông muốn, kể cả là Aguero.
Quay trở lại với Man Utd, Solskjaer ở Old Trafford thì không có được thứ quyền lực ấy. Tại Old Trafford, vị vua không ngai ấy là Ed Woodward. Riêng câu chuyện Pogba, không ít lần báo chí từng đăng tải những thông tin với nội dung đại loại như "Solskjaer muốn bán, nhưng sếp lớn MU thì không".
Ở giai đoạn cuối mùa trước, hàng loạt những ngôi sao như David de Gea, Marcus Rashford, Anthony Martial và cả Paul Pogba nữa, thi đấu với một phong độ rất phập phù và được nhiều người cho là cố tình làm loạn để đòi ra đi. Câu hỏi đặt ra là nếu Solskjaer được trao quyền lực tuyệt đối và có cái uy của mình, liệu các cầu thủ có dám làm vậy?
Dưới thời Sir Alex Ferguson, "Ngài máy sấy tóc" có được quyền lực tuyệt đối, và đó là một trong những nguyên nhân lớn khiến MU luôn là một thế lực mạnh mẽ, và ít có những lùm xùm như hiện tại. Vì thế nếu MU muốn đi tới đỉnh cao cùng Solskjaer, họ hãy để vị thuyền trưởng của CLB trở thành một người thuyền trưởng đúng nghĩa.