MỚI NHẤT :
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • Góc Man Utd: Khi đồng tiền không phải là tất cả

    21:20 Thứ hai 07/10/2019

    BongDa.com.vn HLV Ole Gunnar Solskjaer được cho là sẽ mang về ít nhất 4 tân binh trong tháng Một.

    Từ xưa đến nay, bóng đá vốn là cuộc chơi của những kẻ lắm tiền. Đây là công cụ được Real Madrid và Barcelona biến La Liga thành cuộc đua song mã, trước khi Atletico Madrid bắt đầu chịu "móc hầu bao". Tương tự, Paris Saint-Germain đã dùng nguồn ngân sách khổng lồ từ giới chủ để chấm dứt thời kỳ độc tôn của Lyon tại Ligue 1, đưa giải đấu này trở thành cuộc chơi dành cho riêng họ. Serie A hay Bundesliga cũng vậy, khi nào Juventus và Bayern Munich còn bỏ ra hàng trăm triệu euro mỗi năm thì hai đội bóng này vẫn luôn đứng trên đỉnh quốc nội.

    Dĩ nhiên, đáng kể nhất phải là Manchester City, đồng tiền đã biến họ từ một đội bóng tầm trung, trở thành một thế lực hùng mạnh tại Premier League. Nhưng, không phải câu lạc bộ nào cũng thành công với cách làm này, mà điển hình là người hàng xóm của họ, Manchester United. Đội chủ sân Old Trafford đã rót gần 1 tỷ bảng vào thị trường chuyển nhượng kể từ khi Sir Alex giải nghệ, và có vẻ như càng bỏ ra nhiều tiền, thì họ càng thêm khủng hoảng. David Moyes, Louis Van Gaal và Jose Mourinho đã thất bại theo cách này, và HLV Ole Gunnar Solskjaer cũng đang đi trên con đường của người tiền nhiệm.

     - Bóng Đá

     Solsa muốn có thêm nhiều tân binh hơn nữa.

    Cần phải nhắc lại, tiền chưa bao giờ là thứ quan trọng nhất đối với Sir Alex. Chiến lược gia huyền thoại người Scotland đã xây dựng một Quỷ đỏ vĩ đại nhất trong lịch sử, chỉ với 721 triệu bảng bỏ ra cho việc chuyển nhượng suốt gần 27 năm tại vị. Trong khi đó, chỉ trong 8 năm, số tiền mà 4 người tiền nhiệm của ông bỏ ra đã vượt qua con số đó. Và ngay ở nhiệm kỳ chính thức đầu tiên, Solskjaer lập tức mang về một trung vệ đắt giá nhất hành tinh, và kết quả ra sao thì đã rõ. Hàng thủ chắc chắn, nhưng hàng công thì không thể nào chấp nhận được.

    Người ta cũng chẳng buồn lục lại lịch sử để xem thử, đã bao nhiêu năm rồi Man United mới lại tệ hại như bây giờ. Solskjaer luôn đinh ninh rằng ông muốn xây dựng lại bản sắc của Man United, nhưng những gì các học trò của ông đang thể hiện thì lại trái ngược hoàn toàn. Quỷ đỏ từng sắc bén, tốc độ, tấn công rực lửa bao nhiêu dưới bàn tay của Sir Alex, thì giờ đây họ lại chậm chạm, tù túng, bế tắc bấy nhiêu.

     - Bóng Đá

     Cái bóng của Sir Alex quá lớn.

    Nếu như Solskjaer tiếp tục mang về hàng loạt tân binh trong mùa Đông để cải thiện tình hình đội bóng, thì rõ ràng ông đang đi ngược hướng với người thầy của mình. Hãy nhìn vào những nhân tố chính trong đội hình vô địch Premier League 2012/13, mùa giải cuối cùng mà Sir Alex còn tại vị. Vẫn là những công thần Nani, Valencia, Rooney, Carrick, Jones hay Smalling. Trừ Van Persie hay Kagawa, Man United đã bước lên đỉnh Ngoại hạng Anh chỉ với những gì đội bóng có trong tay, không phải từ việc chiêu mộ các ngôi sao hàng đầu thế giới.

    Xem lại màn hủy diệt Man Utd 1-6 của Man City:

    Huỳnh Phong | 21:00 07/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...