MỚI NHẤT :
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Góc Man Utd: Đại công thần làm loạn, Ole quên câu "dục tốc bất đạt"

    10:01 Chủ nhật 01/09/2019 | 2

    BongDa.com.vn Có lẽ HLV Solskjaer đang thực hiện những sự thay đổi một cách quá chóng vánh.

    4 trận đấu đánh rơi 7 điểm số, đến lúc này hẳn những cổ động viên của Manchester United đã bị dập tắt hoàn toàn những cảm giác phấn khích sau loạt trận ấn tượng của đội bóng này tại giai đoạn tiền mùa giải, cũng như cảm giác tràn đầy hi vọng vào một sự trở lại đầy ấn tượng của thầy trò Solskjaer. Thay vào đó, lúc này chắc chắn là sự lo lắng khi mà dù chỉ phải đấu với một đội bóng ở cửa dưới là Southampton, Man Utd vẫn cho thấy một bộ mặt vô cùng nhạt nhòa, đặc biệt là trên khía cạnh tấn công.

    Sau trận hòa thất vọng này, một lần nữa người ta có thể chỉ ra rằng, phải chăng Man Utd dưới thời Solskjaer chỉ thích phản công. Trong thế bị dồn ép, Quỷ đỏ tiếp tục làm tốt khi có bàn mở tỉ số. Thế nhưng khi là đội chủ động cầm bóng ép sân, United lại tỏ ra thiếu hiệu quả. 

    Góc Man Utd: Đại công thần làm loạn, Ole quên câu

    Mọi chuyện đang trở nên rất khó khăn cho Man Utd.

    Vừa qua, "đại công thần" Matic đã gần như công khai bật lại ông thầy người Na Uy khi bấm "thích" một bình luận chỉ trích Ole Gunnar Solskjaer trên Instagram với nội dung: "Matic, nếu Ole không cần thì anh nên rời đội bóng. Tôi nghĩ, ông ấy chẳng còn cần anh ở hàng tiền vệ của Man United nữa. Tôi đã bắt đầu chán ghét Ole rồi."

    Rõ ràng về phía cầu thủ người Serbia, không khó hiểu khi cầu thủ này phản ứng như vậy. Chẳng ai có thể dễ dàng chấp nhận bản thân từ một "kẻ bất khả xâm phạm" mùa trước lại trở thành người thừa trong mùa giải năm nay. Còn về phía Man Utd, việc Ole Gunnar Solskjaer tiếp tục để Matic phải ngồi dự bị thực sự là một sai lầm. 

    Manchester United fans react to possible loan exit for Nemanja Matic - Bóng Đá

    Solskjaer thất sủng Matic là lý do khiến Man Utd hay bế tắc mỗi khi phải chủ động tấn công.

    Giai đoạn đầu mùa cực kỳ quan trọng với bất cứ đội bóng nào, đặc biệt là khi năm nay cuộc cạnh tranh cho một vị trí trong top 4 hứa hẹn sẽ cực kỳ khắc nghiệt. Cả Arsenal lẫn Chelsea đều đã cho thấy những sự khởi sắc trong lối chơi của mình, vì thế nếu MU tụt lại ngay giai đoạn đầu mùa, mọi chuyện sau đó sẽ là rất khó khăn.

    Mùa giải năm nay, Solskjaer đã thực hiện rất nhiều sự thay đổi, cả về mặt con người lẫn câu chuyện lối chơi. Thế nhưng việc mặt trận tấn công thiếu đi một Pogba đẳng cấp khiến sức sáng tạo của họ giảm rất nhiều. Bộ đôi tiền vệ trụ Pogba - McTominay thi đấu chưa thực sự ăn ý. Còn một đôi chân biết làm bóng là Matic, lại đang phải mài đũng quần trên ghế dự bị.

    Thay đổi là cần thiết, thế nhưng có lẽ nhà cầm quân người Na Uy đã quên mất câu "dục tốc bất đạt". Man Utd cần thay đổi, nhưng là thay đổi từ từ theo thời gian.

    Cùng thưởng thức video về tài năng của Pogba:

    Anh Tú | 08:50 01/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...