MỚI NHẤT :
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Góc Man City: Đã đủ sức bơi ra biển lớn

    18:41 Thứ tư 04/11/2015

    (BongDa.com.vn) - Khi lá thăm may rủi Champions League gọi tên Man City, không ít gương mặt chán nản và buồn rầu bởi bảng đấu này được đánh giá là tử thần.

    (BongDa.com.vn) – Khi lá thăm may rủi ở Champions League gọi tên Man City, không ít gương mặt chán nản và buồn rầu bởi bảng đấu của Man City được đánh giá là tử thần. Đó là bảng đấu gồm Man City, Juventus, Sevilla và Monchengladbach. Vì thành tích không tốt ở Champions League nên Man City thường gặp khó mỗi khi thi đấu ở đấu trường này.

    Góc Man City: Đã đủ sức bơi ra biển lớn
    Man City đang có những kết quả thi đấu đáng khích lệ ở mùa giải Champions League năm nay. Ảnh: Internet.

    Nhưng mùa giải năm nay, mọi thứ đang diễn ra thuận lợi hơn rất nhiều với thầy trò HLV Manuel Pellegrini. Một Juventus đang đi xuống đến bất ngờ so với chính họ của mùa giải trước. Một Sevilla được đánh giá không quá mạnh ở Champions League dù ở Europa League, họ rất mạnh. Hay như một Monchengladbach, dù đang đứng thứ 5 ở Bundesliga nhưng cũng không thể so sánh với Man City được.

    Việc Man City giành được chiếc vé đi tiếp vào trong trước 2 vòng đấu là sự khích lệ lớn lao. So với thành tích của hai mùa giải gần nhất với việc đi đến vòng 1/8 thì năm nay, Man City được cho là sẽ đi xa hơn. Nhưng đi xa đến đâu thì còn phải chờ vào phong độ của của các cầu thủ và chờ vào việc Man City sẽ nghiêm túc đến mức nào.

    Điều đáng khen nhất dành cho Man City chính là lối chơi tấn công đa dạng và đẹp mắt. Có được điều này cũng là sự đáng khen dành cho các tân binh của Man City như Raheem Sterling hay Kenvin de Bruyne. Chính các tân binh đã thổi nguồn năng lượng mới vào Man City để mỗi trận đấu của họ không khác gì màn trình diễn của những vũ điệu.

    Premier League đang gặp nhiều khó khăn với các đại diện của mình ở Champions League. Chelsea tỏ ra hụt hơi vì những khó khăn riêng. Arsenal vẫn còn rất phập phù ở giải đấu này. Và Man United chưa cho thấy họ đã trở lại thật sự tại Champions League. Bối cảnh ấy mới thấy rằng, những gì mà Man City làm được là sự khích lệ lớn lao dành cho Premier League.

    Điều đáng khen tiếp theo sẽ dành cho HLV Pellegrini khi ông đang xây dựng một Man City chắc chắn và đồng đều. Hiện tại Man City không còn quá dựa vào phong độ của Sergio Aguero, David Silva, Vincent Kompany hay Yaya Toure mà lực lượng kế thừa đã sẵn sàng giúp Man City bay cao.

    Góc Man City: Đã đủ sức bơi ra biển lớn
    Có lẽ cụm từ ‘kẻ học việc’ đã không còn phù hợp để gọi Man City ở Champions League. Ảnh: Internet.

    Rõ ràng, sau 5 mùa giải ở Champions League, thành tích và phong độ của Man City đang được cải thiện một cách đáng kể và chính họ đang được hy vọng thắp sáng Premier League ở đấu trường này. Tuy vậy, để Man City có thể đi đến được trận đấu cuối cùng sẽ là rất khó vì các đối thủ phía trước không phải là những tay mơ.

    Nhưng với những gì đang làm được và có những bước tiến đáng kể, Man City hoàn toàn có thể tự tin rằng, một ngày gần nhất họ sẽ là một đội bóng lớn ở Champions League. “Kẻ học việc” là cụm từ thường dành cho Man City nhưng có lẽ cụm từ ấy đang dần không còn hợp thời nữa rồi. Rõ ràng, Man City đang dần lớn và đáng gờm hơn rất nhiều.

    (Bạn đọc: Su Bin)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...