(BongDa.com.vn) – Với việc đầu tư mạnh mẽ trong kỳ chuyển nhượng Hè vừa qua, Manchester City đang dần cho thấy họ đã đi đúng hướng bằng vị trí đầu bảng xếp hạng . Mong rằng, các tân binh của Man xanh không phải thể hiện phong độ nhất thời, ngược lại đó chính là sự lâu dài để đưa đội bóng đến ổn định.
C“Đắt xắt ra miếng” khi tính tới thời điểm hiện tại, The Citizens đang dẫn đầu bảng xếp hạng với chuỗi bốn trận thắng liên tiếp. Điểm số và vị trí đang đứng ở Premier League chỉ quan trọng một, người hâm mộ chờ đợi Man City là một sự trưởng thành thực ở lối chơi, bản lĩnh, và sức chịu đựng trước áp lực. Trước mắt có thể thấy, việc thầy trò HLV Pellegrini có được chiến thắng thuyết phục trước Chelsea ở vòng hai là một tính hiệu mừng hơn hết, trong tất cả bốn trận đấu đã qua. Đơn giản, Man xanh đã biết khẳng định mình trong những trận đấu lớn, quan trọng nhất là HLV của họ đã biết cách thắng ở những cuộc chiến đầy khó khăn như thế.
Cần phải nói thêm, lối chơi hiện tại của Man City đã rất ổn định, ban bật nhuần nhuyễn, các cầu thủ có mặt trên sân luôn thực hiện tốt các tình huống lên công về thủ. Ngoài việc các cầu thủ trụ cột như Yaya Toure, David Silva, Sergio Aguero tìm lại được phong độ, tân binh Sterling cũng cho thấy sự hòa nhập tốt vào lối thi đấu của đội.
Cho nên, người hâm mộ chờ đợi dưới bàn tay phép luật của nhà cầm quân người Chile thì những cái tên Nicolas Otamendi, Kevin de Bruyne và Fabian Delph cũng hòa nhập tốt vào lối chơi chung của đội chủ sân Etihad. Nên nhớ ở thời điểm hiện tại, Premier League chỉ trải qua có bốn vòng đấu, đó mới là bước khởi đầu cho một chặng đường dài trước mắt. Có thể, Man City sẽ thắng liên tiếp đến vòng 10 hoặc 15, nhưng đến giai đoạn quyết định lại hụt hơi, rõ ràng đó là điều mà người hâm mộ hay BLĐ Man City điều không mong muốn.
Vì vậy, tất cả cần phải tạo thành một “dàn đồng ca xanh” thực sự bền chặt do nhạc trưởng Manuel Pellegrini chỉ huy. Dàn đồng ca đó không chỉ biểu diễn thuyết phục khắp nước Anh, mà xa rộng hơn đó là ở đấu trường châu Âu, nơi mà Man City luôn phải “ngậm đắng nuốt cay” trong vài năm trở lại đây.
Nhà tiểu thuyết gia George Sand người Pháp từng nói: “Thiên hướng của người nghệ sĩ là đưa ánh sáng vào trái tim con người.” Mong rằng, người nghệ sĩ Manuel Pellegrini khi đã đưa được phần đầu ánh sáng vào tim mỗi CĐV Man City nói chung, BLĐ đội bóng nói riêng thì hãy giữ nó cho đến cuối chặng đường. Đừng để đến một lúc nào đó, ánh sáng sẽ tắt dần khiến cho cảm giác hụt hẫng của mùa giải trước vọng về thì không hay.