MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Góc Lưu Ngọc Hùng: Bồ Đào Nha - sự toan tính đến nhàm chán

    06:23 Thứ sáu 01/07/2016 | 14| 16

    BongDa.com.vn Cựu danh thủ Lưu Ngọc Hùng tỏ rõ sự hụt hẫng của mình trước lối chơi thực dụng, toan tính của Bồ Đào Nha tại EURO 2016 này.

    957759c013ebbb

      Ronaldo và đồng đội thi đấu không mấy ấn tượng ở EURO 2016. Ảnh: Internet.

    Bồ Đào Nha được mệnh danh là Brazil của bóng đá châu Âu. Lâu nay, họ sở hữu lối chơi đẹp mắt, hào hoa. Đội bóng áo màu bã trầu lại đang có những nhân tố tấn công xuất chúng như Cristiano Ronaldo, Luis Nani, Ricardo Quaresma hay một Renato Sanches mới nổi,...

    Nhưng hình ảnh đẹp đẽ của Bồ Đào Nha đã không còn khi dẫn dắt họ là HLV trưởng Fernando Santos. Với triết lí chủ đạo không thua trước khi nghĩ tới thắng, HLV Santos xây dựng cho đội bóng của ông thiên về phòng ngự. Và rõ ràng, đó là lối chơi khiến người xem cảm thấy nhàm chán, vô vị và nhạt nhẽo, trừ khi họ bị dẫn bàn trước như hiệp một trận đấu với Ba Lan đêm qua.

    Hàng tấn công Bồ Đào Nha xuất phát với 2 tiền đạo Ronaldo và Nani. Nhưng cách di chuyển, cách chơi của 2 tiền đạo này không phải là hoán đổi vị trí, thu hút đối phương để tạo khoảng trống cho các tiền vệ, mà đơn giản 2 cựu ngôi sao Man United chỉ đón những đường tạt bóng ngoài biên hoặc trông chờ vào khả năng độc lập tác chiến của Ronaldo. Tiếc là trong một ngày thi đấu dưới sức, CR7 bỏ lỡ quá nhiều cơ hội.

    Có thể thấy hàng tiền vệ Bồ Đào Nha rất chú trọng việc giữ vị trí thay vì có những pha băng lên từ tuyến 2 và không tạo ra bất cứ sự đột biến nào. Cho dù HLV Santos có thay đổi hầu hết các con người trên hàng tiền vệ nhưng lối chơi của họ không hề thay đổi, họa chăng chỉ là trông chờ vào sự tỏa sáng cá nhân, như tài năng mới 18 tuổi Renato Sanches.

    Trong tấn công đã vậy và khi phản công, Bồ Đào Nha cũng không hề có sự khác biệt bởi các đợt phản công cao nhất chỉ có 3 người. Họ hầu như không di chuyển, phối hợp có tính toán mà chỉ dựa vào khả năng đột phá của từng cá nhân. Với cách chơi tấn công như thế, người xem khó thể trông chờ nhiều vào đội bóng của HLV Santos.

    Bồ Đào Nha đã giành chiến thắng trước Ba Lan trong loạt sút luân lưu nhưng sự khô cứng, sự toan tính của HLV Santos khiến niềm tin đặt vào họ cũng như tình yêu dành cho họ về một lối chơi đẹp mắt, về phong cách thi đấu cống hiến gần như không còn. Dẫu biết kết quả trận đấu là quan trọng nhất, nhưng những gì Bồ Đào Nha thể hiện làm giới chuyên môn cũng như người hâm mộ cảm thấy hụt hẫng quá!

    capture-20160626-023949

     

    Minh Tuấn - Thể thao Việt Nam | 06:29 01/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...