MỚI NHẤT :
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Góc Liverpool: Sau cơn mưa là cầu vồng?

    15:49 Thứ hai 08/10/2018 | 1

    BongDa.com.vn Chặng Tourmalet đầy chông gai đã kết thúc với Liverpool, BLĐ và các cầu thủ có thể thở phào nhẹ nhõm.

    Đêm qua, Liverpool đã kết thúc lịch thi đấu ác mộng bằng trận hòa với Manchester City. Dù không dành được những số điểm tuyệt đối nhưng nhìn vào kết quả Jurgen Klopp hoàn toàn có thể mỉm cười với những gì mình và các học trò làm được .

    Con người luôn sợ những thiên tai bão lũ, vì đó là nguyên nhân của sự diệt vọng. Rất ít con thuyền có thể lành lặn nếu hứng chịu sóng to gió lớn tới bảy lần trong vòng hơn 20 ngày. Liverpool là một trong số ít những con thuyền như thế, cho dù không còn đẹp mắt nhưng nó vẫn cố gắng chống đỡ để có thể tồn tại tới ngày hôm nay.

     - Bóng Đá

     Liverpool đã kết thúc lịch thi đấu ác mộng bằng trận hòa với Manchester City.

    Nhìn vào lịch thi đấu của Liverpool thời gian vừa rồi không ít người sẽ phải lạnh sống lưng. Trong số 7 trận đấu thì có tới 6 trận là đại chiến. Họ đều phải đối mặt với những đối thủ hàng đầu của giải đấu mà mình tham dự.

    Hôm qua, dù được thi đấu trên thánh địa Anfield nhưng với thể lực không đảm bảo, cùng với sự sa sút của Mohamed Salah, Liverpool đã không thể hiện được những gì mình đã làm với đoàn quân của Pep Guardiola mùa giải trước. Cả hai huấn luyện viên đều dành cho nhau những lời có cánh trước trận đấu, cách nhập cuộc của họ cũng cho thấy rõ điều đó. Liverpool và Man City đều rất cẩn trọng trong từng đường bóng, không có nhiều những pha bóng ngẫu hứng đẹp mặt cống hiến cho khán giả.

    Tính chất căng thẳng của trận đấu không cho phép họ làm như vậy vì chỉ cần một sai lầm cũng có thể phải trả giá. Liverpool không đủ thể lực để có thể pressing tầm cao, họ chủ động chơi chậm và chờ đợi những pha phản công nhanh. The Kop đang thiếu một ngòi nổ và sự sáng tạo từ tuyến tiền vệ,trong một ngày bộ ba Salah, Firmino, Mane bị hàng thủ Man City chia cắt họ hoàn toàn không có một phương án nào khác tiếp cận khung thành của Ederson.

     - Bóng Đá

     Liverpool thoát trận thua sau tình huống đá hỏng phạt đền của Mahrez.

    Thậm chí, Liverpool còn dành được một điểm đầy may mắn ở cuối hiệp hai khi, Mahrez đá hỏng quả phạt đền. Nhìn chung với kết quả hòa trước ứng cử viên hàng đầu của giải đấu, Liverpool hoàn toàn có thể hài lòng nhất là khi họ không có được thể trạng tốt nhất.

    Sau 8 vòng đấu tại Premier League, Liverpool đã phải đối đấu đầu với 3/6 đội bóng thuộc top 6 và họ vẫn chưa phải nhận bận cứ thất bại nào. Họ vẫn đang bằng điểm với Manchester City và Chelsea trên bảng xếp hạng. Klopp có những kế hoạch tỉ mỉ trước khi bước vào mùa giải này và niềm vui sau trận đấu hôm qua cho thấy ông vẫn đang chèo lái con thuyền Liverpool đi đúng hướng.

     - Bóng Đá

     Liverpool có thể thở phào nhẹ nhõm sau khi khép lại chặng Tourmalet đầy chông gai.

    Chặng Tourmalet đầy chông gai đã kết thúc với Liverpool, BLĐ và các cầu thủ có thể thở phào nhẹ nhõm. Lịch thi đấu sắp tới của The Kop khá dày đặc nhưng họ sẽ chỉ phải chạm trán với các đội bóng được đánh giá thấp hơn những đối thủ kia rất nhiều. Và đây sẽ là cơ hội lớn để đội bóng của Jurgen Klopp bứt lên và giành lợi thế trong cuộc đua ở hai giải đấu hàng đầu mà họ theo đuổi.

    (Bạn đọc: Ryker Nguyễn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 15:12 08/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...