MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • Góc Liverpool: Salah chỉ là ngôi sao 1 mùa... rưỡi?

    22:01 Thứ ba 19/03/2019 | 2

    BongDa.com.vn Những bài hát ca tụng Mohamed Salah vẫn xuất hiện trên các khán đài tại Anfield, nhưng có lẽ điều đó cũng chẳng thể giúp ngôi sao người Ai Cập vào lúc này.

    Nhắc đến Liverpool, nhiều người sẽ phải nhắc đến khẩu hiệu quá nổi tiếng của đội bóng này "You'll never walk alone" (tạm dịch: Bạn sẽ chẳng bao giờ phải đi một mình). Và hơn bao giờ hết, tinh thần ấy đang được các CĐV Liverpool thể hiện rất rõ, khi mà ngôi sao mà họ rất yêu mến - Mohamed Salah đang lạc nhịp với phần còn lại của đội bóng trong hơn một tháng qua.

    Góc Liverpool: Salah chỉ là ngôi sao 1 mùa... rưỡi? - Bóng Đá

     Salah đang lạc nhịp so với phần còn lại của Liverpool.

    Trong chiến thắng 2-1 trước Fulham vào cuối tuần qua, khi Salah được rút ra vào cuối trận, trên các khán đài có sự hiện của các CĐV Liverpool lập tức hát vang "Salah! Salah! Salah!" như cách họ vẫn hay làm để động viên ngôi sao người Ai Cập suốt hơn 1 năm qua. Nhưng đáp lại tấm chân tình ấy, Salah chẳng thể nở lấy một nụ cười và cùng với đó là một cái bắt tay gượng gạo với Klopp lúc rời sân. Có lẽ khi đó, ngôi sao người Ai Cập hiểu rất rõ rằng những gì mà mình thể hiện trên sân là không "xứng" với sự kỳ vọng của NHM.

    Thật vậy tại Craven Cottage, Salah đã chơi rất mờ nhạt và liên tục có những tình huống xử lý bóng rất thiếu dứt khoát, màu mè và thậm chí là bế tắc. Đó không phải là lần đầu tiên hình ảnh về một Salah vụng về đến thế xuất hiện, mà hơn một tháng qua điều này cứ lặp đi lặp lại vớ tần suất rất dày đặc.

    Đã 7 trận liên tiếp từ sau thắng lợi 3-0 trước Bournemouth hồi 09/02, Salah không có lấy được thêm một bàn thắng nào. Chính điều này đã khiến Salah đang chựng lại trong cuộc đua giày vàng tại Premier League với 17 pha lập công, cũng như tạo cơ hội cho Sergio Agüero vượt lên.

    Có thể thấy Salah đang phải thi đấu dưới một áp lực lớn thế nào trong thời gian qua. Có lẽ chính điều này cũng là tác nhân khiến sự sa sút của Salah đang diễn ra mà không có điểm dừng. Càng muốn ghi bàn, Salah càng tỏ ra nóng vội trong các tình huống xử lý. Càng muốn ghi bàn, Salah càng bớt đi tính đồng đội, bớt đi sự liên kết với các đồng đội, và từ đó dần dần tự cô lập bản thân với phần còn lại của đội bóng.

    Góc Liverpool: Salah chỉ là ngôi sao 1 mùa... rưỡi? - Bóng Đá

     Liệu Salah có thể trở lại?

    Tài năng của Salah là có, và điều này không cần phải tranh cãi, nhưng bản lĩnh vượt qua áp lực của Salah có hay không? Thì đó là một câu chuyện hoàn toàn khác. Là một cầu thủ, đương nhiên sẽ không ai có thể hoàn hảo đến mức chơi tốt trong toàn bộ sự nghiệp. Nhưng vì sao những Ronaldo hay Messi luôn tỏ ra vượt trội so với phần còn lại của bóng đá thế giới hơn 10 năm qua, vì đó là do họ biết cách vượt qua áp lực để tiến về phía trước. Đây rõ ràng là điều mà Salah còn đang rất yếu.

    May mắn cho Salah là trong giai đoạn khó khăn này, anh sẽ được nghỉ 2 tuần để giải tỏa tâm lý, khi đã được liên đoàn bóng đá Ai Cập cho phép không tập trung ở đợt này. Liệu Salah có tìm được cách trở lại như giai đoạn đầu mùa, hay anh sẽ sớm trở thành ngôi sao 1 mùa... rưỡi? Hãy cùng chờ xem.

    Video làm sao để chơi bóng như Salah:

    Kỳ Anh | 21:05 19/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...