MỚI NHẤT :
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Góc Liverpool: Klopp đang quá tự tin hay mù quáng vào sức mạnh của đội bóng?

    10:30 Thứ sáu 28/09/2018

    BongDa.com.vn Trước khi trận đấu với Chelsea trong khuôn khổ vòng 3 cúp Liên đoàn diễn ra, Liverpool là đội bóng Anh duy nhất đang duy trì mạch toàn thắng trong tất cả các trận đấu mà họ đã tham dự từ đầu mùa. Thậm chí trên bình diện châu Âu, chỉ có Juventus là có thể sánh ngang với thành tích mà thầy trò HLV Jurgen Klopp đã đạt được.

    Trong giai đoạn này, với một phong độ vô cùng hủy diệt, Anfield đã trở thành một thánh địa thực sự của Lữ đoàn đỏ. Thế nhưng tất cả đã bị chặn đứng bởi Hazard và các đồng đội sau khi đội bóng này đã tạo ra một cú ngược dòng ngoạn mục để tiến bước vào vòng 4.

    Góc Liverpool: Klopp đang quá tự tin hay mù quáng vào sức mạnh của đội bóng - Bóng Đá

     Pha làm bàn của Hazard đã chặn đứng mạch trận toàn thắng của Liverpool.

    Trở lại với diễn biến chính của trận đấu diễn ra vào rạng sáng 27/09, dẫn trước đối thủ trong phần lớn thời gian nhờ pha làm bàn của Sturridge, những tưởng Liverpool sẽ có chiến thắng thứ 8 liên tiếp trên tất cả các mặt trận, thế nhưng những bàn thắng của Emerson Palmieri và Eden Hazard đã giúp đội bóng của Sarri chính thức tiễn đội chủ sân Anfield ra khỏi cúp liên đoàn năm nay.

    So với những Premier League, FA cup và Champions League, rõ ràng giải đấu Carling cup không thể sánh bằng về các mặt tầm vóc và giá trị thương hiệu. Dẫu vậy, thất bại này đã giáng một đòn rất mạnh vào tham vọng của thầy trò Jurgen Klopp.

    Bởi với việc tăng cường lực lượng mạnh mẽ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, cùng sự thuyết phục về mặt lối chơi và kết quả trong 7 trận đấu đầu tiên của mùa giải 2018/2019, lần lượt những Klopp, Van Dijk… đã tự tin tuyên bố Liverpool có khả năng và tiềm lực để chinh phục tất cả các mục tiêu trong mùa giải.

    Góc Liverpool: Klopp đang quá tự tin hay mù quáng vào sức mạnh của đội bóng - Bóng Đá

     Klopp đang quá tự tin hay mù quáng vào sức mạnh đội bóng?

    Và có vẻ như chính sự tự tin thái quá đó đã vô tình chấm dứt một trong những mục tiêu của đội bóng. Ở thời điểm hiện tại, không ai có thể phủ nhận Liverpool là một đội bóng mạnh, nhưng xét cho cùng, họ vẫn chưa phải là một đội bóng hội tụ đầy đủ mọi yếu tố để có thể lên ngôi ở các giải đấu mà họ tham dự.

    Đầu tiên phải đề cập đến yếu tố cạnh tranh, đặc biệt ở các giải đấu quốc nội, nơi mà Liverpool vẫn được xem là một ứng cử viên vô địch bên cạnh các đội trong nhóm Big Six như Chelsea, Manchester City, Arsenal, Tottenham, MU. Nếu như ở Ligue I, Serie A hay Bundesliga luôn chứng kiến sự độc tôn của những PSG, Juventus hay Bayern Munich thì tình thế ở bóng đá Anh lại hoàn toàn khác.

    Với số lượng đội nằm trong nhóm cạnh tranh lên tới 6, trong khi số danh hiệu quốc nội chỉ có 3, rõ ràng sẽ không dễ dàng gì để Liverpool có thể lên ngôi tại tất cả các giải đấu. Nên nhớ, kể từ thời điểm MU dưới sự dẫn dắt của Sir Alex Ferguson hoàn thành cú ăn 3 vĩ đại (Champions League, Premier League và FA cup) vào mùa bóng 1998 – 1999, vẫn chưa có đội bóng nào có thể tái lập được thành tích trên.

    Bên cạnh đó, một đội bóng muốn thâu tóm danh hiệu thì đội hình của họ phải luôn sở hữu ít nhất hai cầu thủ có trình độ không quá chênh lệch nhau ở tất cả các vị trí. Về điều này, thì đoàn quân của Klopp hoàn toàn chưa đáp ứng được. Ai cũng biết sự nguy hiểm của bộ ba tấn công Salah, Firmino, Mane, thế nhưng những nhân tố thay thế như Sturridge… khó đủ khả năng lấp đầy chỗ trống của một trong 3 cái tên trên.

    Góc Liverpool: Klopp đang quá tự tin hay mù quáng vào sức mạnh của đội bóng - Bóng Đá

     Những nhân tố thay thế như Sturridge… khó có khả năng đem lại sự an tâm cho HLV người Đức.

    Tình hình tương tự xảy ra với hàng tiền vệ, hàng phòng ngự cũng như vị trí thủ môn. Keita, Alisson, Van Dijk… đã phần nào chứng minh được năng lực của mình, nhưng nếu không may các cầu thủ này bị chấn thương thì đó sẽ là một bài toán khá đau đầu của huấn luyện viên người Đức.

    Góc Liverpool: Klopp đang quá tự tin hay mù quáng vào sức mạnh của đội bóng - Bóng Đá

     Hàng phòng ngự Liverpool sẽ như thế nào khi thiếu vắng Van Dijk?

    Thất bại sớm tại cúp liên đoàn không hẳn là điều gì đó quá lớn lao, bởi điều này sẽ gián tiếp giúp Klopp có thể dồn toàn lực để chinh phục những mục tiêu quan trọng của mùa giải. Vấn đề còn lại phụ thuộc hoàn toàn vào Klopp, chiến lược gia người Đức cần nhanh chóng xác định đâu là mặt trận chính của đội bóng.

    Chức vô địch Premier League mà Leicester, Chelsea giành được ở các mùa giải gần đây là tấm gương để Liverpool noi theo. Trường hợp vẫn duy trì cách suy nghĩ như trong thời gian qua khi muốn dàn trải lực lượng để thâu tóm 3 danh hiệu còn lại là Premier League, Champions League và FA cup thì viễn cảnh trắng tay trên tất cả các mặt trận là điều hoàn toàn có thể xảy ra.   

    (Bạn đọc: Đức Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 10:30 28/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...