MỚI NHẤT :
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Góc Liverpool: Fabinho đơn giản là không thể chơi 1 mình

    19:56 Chủ nhật 04/11/2018

    BongDa.com.vn Nhìn cách mà Fabinho chơi bóng vào đêm qua, nỗi ám ảnh về một quả bom xịt lại hiện về trong tâm trí các CĐV Liverpool.

    Trận cầu tâm điểm vòng 11 Premier League giữa ArsenalLiverpool đã khép lại một cách đầy mãn nhãn, khi cả 2 đội đều đã cống hiến cho NHM một trận cầu đôi công rất hấp dẫn. Với việc mỗi bên cũng chỉ có được 1 bàn, cả Arsenal và Liverpool có lẽ cũng rất hài lòng với 1 điểm có được để không mất đi chuỗi trận bất bại của mỗi đội.

    Góc Liverpool: Fabinho đơn giản là không thể chơi 1 mình - Bóng Đá

     

    Tuy nhiên không điều gì là hoàn hảo, và trận cầu giữa Arsenal và Liverpool vừa qua cũng có những điểm đen. Một trong số đó có lẽ phải kể đến màn trình diễn cực kỳ đáng thất vọng của tân binh 40 triệu bảng bên phía Liverpool là của Fabinho. Cụ thể tại Emirates, Fabinho trong chẳng khác nào một cầu thủ nghiệp dư thật sự. Lúng túng, mắc lỗi vị trí,... có Fabinho, Liverpool đã gần như đánh mất hoàn toàn khu trung tuyến cho Arsenal.

    Theo thống kê, trước sức ép quá lớn từ những cầu thủ chơi ở giữa sân của Arsenal, Fabinho chỉ có thể chuyền được đúng 26 đường chuyền với tỷ lệ chỉ ở mức 80%, trong khi tỷ lệ giành chiến thắng trong các tình huống tranh chấp cũng chỉ ở mức 33%.

    Những gì mà tiền vệ người Brazil đã thể hiện trước Arsenal thật sự là những hình ảnh hoàn toàn trái ngược với điều mà anh đã thể hiện trong 2 trận đấu trước đó FK Crvena Zvezda và Cardiff. Đó là những trận cầu mà Fabinho đã chơi cực kỳ xông xáo và hiệu quả trong cả tấn công lẫn phòng ngự.

    Có sự khác biệt này thực tế không chỉ vì FK Crvena Zvezda và Cardiff yếu hơn Arsenal, mà bên cạnh đó còn phải nói đến sơ đồ chiến thuật mà Liverpool áp dụng. Nếu trong 2 trận đấu này, HLV Klopp bố trí tới 2 cầu thủ đánh chặn ở khu trung tuyến, tức Fabinho sẽ không phải một mình gồng gánh công việc đoạt bóng cho đội. Chính điều này đã giúp Fabinho có được nhiều thời gian để quan sát và cũng thoải mái hơn trong việc di chuyển. Đây cũng là cách chơi bóng đã giúp Fabinho trở thành một tiền vệ đánh chặn hay nhất tại Ligue 1 mùa trước.

    Góc Liverpool: Fabinho đơn giản là không thể chơi 1 mình - Bóng Đá

     

    Tuy nhiên trong trận đấu với Arsenal, Klopp đã một lần nữa cho Liverpool quay lại với sơ đồ 4-1-2-3, tức Fabinho phải độc lập làm việc ở vị trí thấp nhất ở tuyến 2 và điều này đã nhanh chóng khiến tiền vệ người Brazil lộ rõ những yếu điểm của mình.

    Thực tế Klopp cũng đã biết rõ vấn đề của Fabinho ngay từ đầu, và đó là lý do vì sao vị chiến lược gia người Đức đã không sử dụng cựu tiền vệ của Monaco trong khoảng thời gian dài ở giai đoạn đầu mùa. Chính Klopp cũng đã thừa nhận ông muốn cho Fabinho có thêm thời gian để quan sát và thích nghi với sơ đồ và phong cách mới.

    Đáng tiếc sau 4 tháng chờ đợi, với những gì đã thể hiện, Fabinho rõ ràng đã cho thấy anh vẫn chưa thật sự sẵn sàng để chơi ở vai trò này.

    Video tài năng của Fabinho:

    Kỳ Anh | 19:25 04/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...