Với những ai không có điều kiện theo dõi trước tiếp trận đấu giữa Liverpool và Leicester diễn ra vào rạng sáng nay tại vòng 26 Ngoại hạng Anh, có lẽ họ sẽ rất ngạc nhiên khi biết được thông tin đoàn quân của Klopp đã phải đón nhận thất bại với tỷ số 1-3 trước Leicester.
Đây chắc chắn là một kết quả bất ngờ nhất tại vòng đấu này. Cần biết rằng Leicester vừa mới phải đối mặt với những ngày cực kỳ đen tối sau việc sa thải Ranieri, trong khi tinh thần và sự tự tin của Liverpool lại đang lên rất cao sau chiến thắng tưng bừng 2-0 trước Tottenham ở vòng đấu trước đó. Những hình ảnh hết sức trái ngược của 2 đội.
Tuy nhiên suốt 90 phút tranh tài tại King Power rạng sáng nay, đội bóng được đánh giá cao hơn đã không thể hiện được sự vượt trội và lợi thế của mình. Ngược lại, Liverpool đã trình diễn một bộ mặt đáng thất vọng, đặc biệt là trong 45 phút đầu tiên, và gần như đánh mất thế trận hoàn toàn trước đội chủ nhà. Chỉ phải đến khi bước vào hiệp 2, thời điểm đã bị dẫn trước 2 bàn, Liverpool mới vùng dậy. Tuy nhiên mọi thứ đã quá muộn, để rồi chung cuộc vẫn phải nhận thất bại 1-3 trước Bầy Cáo.
Một trận đấu đầy thất vọng của Lữ Đoàn Đỏ, nhưng càng thất vọng hơn khi những thất bại như thế này cứ được thầy trò Klopp tái diễn không biết bao nhiêu lần trong mùa giải năm nay. Theo thống kê, mùa này Liverpool chỉ mới thua 5 trận tại Ngoại hạng Anh, và đáng nói là 4/5 trận đó là trước những đội bóng nằm trong nhóm cầm đèn đỏ (3 vị trí cuối bảng).
Khi mà một sự việc cứ lập đi lập lại nhiều lần, thì đây đã không còn là tai nạn, mà đó đây thật sự là một vấn đề. Với Klopp, dường như ông vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc kiếm điểm trước các đội bóng nhỏ, những đội bóng thường có xu hướng bước vào trận đấu với một lối chơi phòng ngự hơi có phần tiêu cực.
Chính những lần mất điểm đầy đáng tiếc như thế này, từ vị thế của một ứng viên vô địch nặng ký tại Ngoại hạng Anh, Liverpool đã nhanh chóng bị đẩy khỏi top 4 và đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc giành một suất tham dự Champions League mùa sau, chứ đừng nói là việc lật đổ ngôi đầu bảng của Chelsea trong giai đoạn còn lại của mùa giải (kém 14 điểm).
Làn sóng tẩy chay, yêu cầu sa thải Klopp từ chính các CĐV Liverpool cũng đã bắt đầu xuất hiện một nhiều hơn. Khó có thể trách được sự quay lưng mà NHM đội bóng phố Cảng dành cho vị chiến lược gia người Đức, người đàn ông mà họ từng ví như một người hùng, một vị cứu tinh,... vì rõ ràng nếu Liverpool cứ đá như thế này thì có lẽ tương lai đội bóng sẽ chẳng đi đến đâu.