Đúng như sự kỳ vọng của NHM, trận cầu tâm điểm vòng 29 Ngoại hạng Anh giữa Man City và Liverpool đã diễn ra vô cùng hấp dẫn. Trên sân Etihad, 2 ứng viên nặng ký cho những tấm vé tham dự Champions League mùa sau đã cống hiến cho khán giả một trận cầu đầy mãn nhãn với những tình huống ăn miếng, trả miếng liên tiếp trong suốt thời gian tranh tài.
Kết thúc hơn 90 phút tranh tài, Man City và Liverpool đã hòa nhau với tỷ số 1-1, tỷ số hợp lý và đủ để làm hài lòng những CĐV, dù thực tế số bàn thắng trong trận đấu hoàn toàn có thể xuất hiện nhiều hơn nếu các cầu thủ 2 đội chỉnh chu hơn các tình huống dứt điểm của mình.
Tuy nhiên nếu một xét một cách kỹ lượng, có thể thấy đây là một trận đấu mà các CĐV của Liverpool nên cảm thấy lo lắng nhiều hơn là vui mừng. Không phủ nhận The Kop đã có một trận đấu rất tốt trước Man City, nhưng đó là nhờ sự tỏa sáng của những cá nhân như Mane, Coutinho,... còn về mặt chiến thuật, thì có lẽ vẫn còn một chút gì đó không ổn ở Klopp.
Cụ thể trong phần lớn thời gian diễn ra trận đấu, các phương án lên bóng mà Klopp chỉ đạo các học trò thực hiện là tương đối đơn giản và không có nhiều sự sáng tạo. Đa số miếng đánh của Lữ Đoàn Đỏ áp dụng trong trận đấu này là những pha phát bóng dài để tận dụng tốc độ và sức rướng của Mane ở phía trên.
Nếu cầu thủ người Senegal có dấu hiệu đuối sức, các cầu thủ còn lại của Liverpool sẽ tập trung chuyền bóng cho Coutinho, và nhiệm vụ của tiền vệ người Brazil là ngoặt bóng đi vào trung tâm và tìm cơ hội để tung ra pha dứt điểm sở trường. Thỉnh thoảng những tình huống như thế cũng được luân phiên thực hiện bởi Lallana hay Firmino.
Tuy nhiên nhìn một cách tổng thể, những bài đánh này của Liverpool có thể nói là rất... tối. Không ít lần các ngôi sao bên phía Lữ Đoàn Đỏ đi bóng xộc thẳng vào rừng hậu vệ đang đứng chờ ở khu trung tâm một cách hơi quán tính. Để rồi khi nhận ra không còn đường đi bóng, các ngôi sao đến từ Phố Cảng thường tỏ ra lung túng trong việc lựa chọn những phương án xử lý tiếp theo.
Gần như không có một phương án phối hợp nào để có thể kéo giãn đội hình đối thủ được Klopp đưa ra để 'giải nguy' cho các học trò. Nếu nhìn bên phần sân đối diện, có thể thấy được sự khác biệt rõ rệt trong các đợt lên bóng của Man City. Các tình huống triển khai bóng của đội chủ nhà luôn rất khó hóa giải bởi khả năng hoán chuyển, chạy chỗ không bóng rất hay từ các ngôi sao như Silva, Sterling, Sane,... Chính điều này liên tục khiến hàng thủ của Liverpool để lộ ra những lỗ hổng chết người, đặc biệt là khoảng cách giữa hậu vệ cánh và các trung vệ.
Có thể nói rằng đây là một trận đấu mang đậm dấu ấn cá nhân của các ngôi sao của Liverpool, chứ hoàn toàn không có nhiều dấu ấn về mặt chiến thuật của Klopp, một trận đấu vị chiến lược gia người Đức nên cảm ơn rất nhiều các học trò của mình.
Video diễn biến trận hòa 1-1 của Liverpool và Man City