MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • Góc Ligue 1: PSG và Tuchel có thực sự cần nhau?

    15:55 Thứ bảy 31/03/2018

    BongDa.com.vn Sau những kết quả đáng thất vọng cùng PSG, tương lai của Unai Emery tại sân Parc Des Princes đang hết sức mù mịt. Những ngày qua, câu chuyện về cái tên thay thế chiến lược gia người Tây Ban Nha đang là đề tài tốn nhiều giấy mực của truyền thông Pháp.

    PSG vẫn chỉ là thiếu gia

    Giống như Manchester City, PSG là một cái tên có tiếng tại giải quốc nội nhưng lại không phải là đội có "số má" tại đấu trường châu Âu. Tuy nhiên, PSG đã đổi đời từ năm 2011 khi tỷ phú Nasser Al-Khelaifi mua lại đội bóng. PSG mở đầu công cuộc thay máu đội hình với những bản hợp đồng chất lượng như Javier Pastore, Thiago Motta hay Alex. Dưới bàn tay của Carlo Ancelotti, PSG trở lại Champions League ngay sau đó với vị trí thứ 2 tại Ligue 1. 

    Góc Ligue 1: PSG và Tuchel có thực sự cần nhau? - Bóng Đá

     Dẫn dắt PSG chưa bao giờ là công việc dễ dàng và chính HLV Ancelotti từng thừa nhận trong tự truyện của mình.

    Từ đó đến nay, đại gia nước Pháp đã không ngừng làm mưa làm gió trên TTCN bằng việc đổ tiền tấn để chiêu mộ những ngôi sao. Cú sốc chuyển nhượng lớn nhất lịch sử đã diễn ra vào mùa Hè năm ngoái với cái tên Neymar. PSG bỏ ra đến 198 triệu bảng cho cầu thủ người Brazil, mức giá làm chấn động làng túc cầu. Số tiền này điên rồ đến mức nhiều chuyên gia đã chỉ trích UEFA làm "trò hề" khi để PSG lách luật dễ dàng. Thế nhưng ngay cả khi sở hữu một loạt siêu sao trong đội hình, PSG vẫn chưa xứng đáng được gọi là "đại gia" tại châu Âu. 

    Góc Ligue 1: PSG và Tuchel có thực sự cần nhau? - Bóng Đá

     Thành công với Sevilla nhưng Unai Emery không chứng tỏ được nhiều điều tại PSG.

    Sự non nớt về mặt kinh nghiệm của Laurent Blanc và Unai Emery đã thể hiện rõ qua thành tích của PSG tại Champions League. Đội bóng thủ đô nước Pháp chưa bao giờ có cơ hội bước chân vào vòng bán kết cúp C1. Ở mùa giải năm ngoái, PSG bị loại một cách bạc nhược bởi Barcelona sau khi thua 1-6 ở trận lượt về vòng 1/16 dù lượt đi đã thắng đến 4-0. Đến mùa giải năm nay, một lần nữa PSG sớm chia tay Champions League khi để thua Real Madrid. Sau tất cả PSG vẫn chỉ là thiếu gia, tiêu tiền như "thác đổ" nhưng kết quả thu lại là con số không tròn trĩnh. 

    PSG và Thomas Tuchel có thực sự cần nhau?

    Sự kiên nhẫn của chủ tịch Al-Khelaifi là có hạn. Hơn lúc nào hết, các CĐV đang rất nhớ Carlo Ancelotti và ước gì PSG nhẫn nại hơn với chiến lược gia người Ý. Nhiều giả thuyết đã được đưa ra, nếu cựu HLV Real Madrid được ban lãnh đạo ưu ái và chi tiền nhiều như Unai Emery thì liệu PSG sẽ có một bộ mặt khác? Trở lại hiện tại, gã khổng lồ của Ligue 1 đã chọn Thomas Tuchel, một nhà cầm quân trẻ tuổi và giàu nhiệt huyết. Câu hỏi được đặt ra là PSG và chiến lược gia người Đức có thực sự cần nhau?

    Góc Ligue 1: PSG và Tuchel có thực sự cần nhau? - Bóng Đá

     Thomas Tuchel có thực sự là cái tên PSG cần vào lúc này?

    Lý lịch của Thomas Tuchel không quá nổi bật khi chưa từng có được danh hiệu lớn nào. Nhưng tài năng của ông đã được minh chứng bằng việc từng được Bayern Munich chọn làm người kế nhiệm Carlo Ancelotti. Xét về phong cách, sự máu lửa và nhiệt huyết là thứ mà cựu HLV Borussia Dortmund có thừa. Hơn thế nữa, chiến lược gia người Đức là mẫu người rất thích chơi tấn công, đây là yếu tố khiến chủ tịch Al-Khelaifi mê mẫn và sẵn sàng trải thảm đỏ rước ông về sân Công viên các Hoàng tử.

    Nhưng nói đi phải nói lại, việc Thomas Tuchel chưa từng dẫn dắt một đội bóng tầm cỡ nào trong sự nghiệp là vấn đề khiến ban lãnh đạo PSG lo lắng. Chiến lược gia 44 tuổi này là một người 'máu mặt' ở Bundesliga, nhưng ở đội bóng có quá nhiều cái tôi lớn như PSG là câu chuyện hoàn toàn khác. Nếu không đủ bản lĩnh và kinh nghiệm, Thomas Tuchel rất dễ rơi vào tình trạng "trên bảo dưới không nghe" và nguy cơ sớm khăn gói rời nước Pháp sẽ không hề nhỏ. 

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Kha Võ - BongDa.com.vn - TTVN | 15:10 31/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...