CĐV Man United đang trở nên bấn loạn với cái tên Lukaku trong những ngày vừa qua. Từ vị thế là mục tiêu hàng đầu của Chelsea, Lukaku 'đùng một cái' trở thành bản hợp đồng bom tấn 75 triệu bảng của Man United. Dù chưa chính thức công bố nhưng thương vụ trên gần như 99% sẽ diễn ra trong mùa Hè này. Cuối tuần trước, Man United đã thông báo trên trang twitter về việc Everton chấp nhận khoản phí chuyển nhượng dành cho Lukaku. Và cách đây vài giờ, Lukaku cũng đã chia sẽ những dòng cám ơn chân thành gửi đến Everton trên Instagram. Có lẽ mọi thứ sẽ được hoàn thành sau khi Man United đặt chân đến Los Ageles để bắt đầu chuyến du đấu, nơi Lukaku cùng Pogba đã đợi sẵn từ mấy ngày nay.
Sở hữu một chân sút đã ghi đến 25 bàn trong mùa giải Ngoại hạng Anh vừa qua chắc chắn là điều tuyệt vời dành cho Man United. Thêm vào đó, ở cái tuổi 24, Lukaku sẽ đảm bảo tương lai cho hàng công Quỷ đỏ trong 5 năm tiếp theo. Thế nhưng cũng chính vì tuổi trẻ, độ tuổi luôn tự xem mình là 'cái rốn của vũ trụ', Lukaku rất có thể sẽ mang đến nhiều phiền toái cho Quỷ đỏ nếu không được 'dạy dỗ' một cách đúng đắn.
Những hành động trong mùa giải vừa qua cho thấy Lukaku là một kẻ kiêu ngạo. Anh luôn đặt bản thân của mình lên trên lợi ích của CLB. Cách đây hơn 4 tháng, trong trận đấu giữa Everton và chính Man United, Lukaku đã để lại hình ảnh không đẹp. Khi đội nhà đang dẫn trước, tiền đạo người Bỉ đã được Ashley Williams yêu cầu tranh chấp bóng tích cực hơn và thường xuyên lui về hỗ trợ phòng ngự. Thế nhưng, Lukaku chẳng những không nghe mà còn cãi nhau với Williams ngay trên sân. Đỉnh điểm của sự việc trên là hình ảnh Lukaku giơ ngón tay ra hiệu "im miệng đi" với người đàn anh trước khi quay lưng bỏ lên hàng công.
Trong một dịp khác, khi được các phóng viên hỏi về Harry Kane, chân sút cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới với Lukaku mùa trước, tiền đạo người Bỉ kiêu ngạo trả lời: "Nếu tôi không có cảm giác rằng bạn có thể dạy tôi một điều gì đó, thi tại sao tôi phải chú ý đến bạn?". Câu nói của Lukaku cho thấy anh chẳng có một chút tôn trọng nào dành cho đối thủ, người sau đó đã giành chiến thắng trước anh trong cuộc đua đến danh hiệu Vua phá lưới.
Sự kiêu ngạo của Lukaku còn thể hiện trong lối chơi của anh mỗi khi bước ra sân. Sở hữu tầm vóc cao to cùng sức mạnh hơn người, Lukaku chỉ chăm chăm tìm cách xoay trở tì đè thay vì phối hợp cùng đồng đội. Cách chơi trên của chân sút 24 tuổi khiến tỉ lệ chuyền bóng thành công của anh trong mùa giải vừa qua chỉ dừng ở con số 65,5%. Thống kê cũng chỉ ra rằng, trung bình mỗi trận đấu Lukaku thực hiện vỏn vẹn 26 đường chuyền cho đồng đội. Con số trên hoàn toàn thua xa Zlatan Ibrahimovic, chân sút chủ lực của Quỷ đỏ mùa giải trước với số đường chuyền trung bình mỗi trận là 37 và thành công đến 73,6%.
Lukaku kiêu ngạo, những hành động của anh đã chứng minh điều này. Dù vậy, không có nghĩa tiền đạo người Bỉ sẽ không thành công với Man United. Nếu biết cách dạy dỗ và uốn nắn Lukaku, Quỷ đỏ có thể cho ra một phiên bản hoàn hảo của chân sút người Bỉ. Trọng trách này chắc chắn thuộc về Mourinho, người đã từng dẫn dắt anh tại CLB Chelsea. Các CĐV Man United hãy chờ đợi thêm một tháng nữa để biết Lukaku có phải là một Quỷ đỏ thật sự hay không? Ngày 12/08, đội chủ sân Old Trafford sẽ có trận ra quân gặp West Ham...
Video: Xem lại 25 bàn thắng của Lukaku tại Premier League 2016/17