MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • Góc Juventus: Vương triều không ngôi sao

    14:12 Thứ năm 23/02/2017 | 2

    BongDa.com.vn Dybala, Bonucci,... dù được truyền thông tung hô là những ngôi sao, nhưng tại Juventus thì họ đều chỉ là những cầu thủ hết sức bình thường trong một tập thể lớn.

    Vào rạng sáng nay tại lượt đi vòng 16 đội Champions League, Juventus đã có chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục trước Porto. Với 2 bàn thắng có được trên sân khách, Bà Đầm Già thành Turin hiện đang có được một lợi thế vô cùng lớn trong tay để điền tên mình vào vòng tứ kết của giải đấu.

    Tuy nhiên trong bài viết này, chúng ta sẽ tạm thời không đề cập quá nhiều đến cách mà Juventus đã hạ gục của Porto, mà chủ yếu sẽ chỉ nói về cách dùng người của Allegri trong phòng thay đồ. Cụ thể trong chuyến làm khách từng được dự đoán là lành ít dữ nhiều tại Estádio do Dragão, vị thuyền trường của Bà Đầm Già đã loại thẳng tay trung vệ trụ cột Bonucci ra khỏi danh sách thi đấu.

    Góc Juventus: Vương triều không ngôi sao - Bóng Đá

     

    Lý do dẫn đến sự việc này, đó là Bonucci đã có những phản ứng với Allegri ngay trên sân trong thắng lợi 4-1 của Juventus trước Palermo cuối tuần trước. Quyết định của Allegri từng vấp phải rất nhiều sự phản đối từ các CĐV của đội bóng, vì Bonucci không chỉ là một trung vệ giỏi, mà bên cạnh đó sức khỏe của Barzagli và Chiellini đều có vấn đề trước thềm trận đấu (vẫn ra sân trận này).

    Có thể nói rằng đây là một quyết định rất mạo hiểm của Allegri trước thềm trận đánh lớn, nhưng bên cạnh đó đây cũng là một minh chứng cho thấy rõ bản lĩnh của vị chiến lược gia 49 tuổi này. Với Allegri, tại Juventus không có bất cứ một cầu thủ nào được cho phép bản thân lớn hơn lợi ích của đội bóng.

    Bonucci không phải là cái tên đầu tiên và duy nhất phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Allegri. Còn nhớ trước đó Dybala cũng đã phải công khai xin lỗi ông thầy trước cánh truyền thông vì cũng đã có những động thái hờn dỗi khi bị thay ra. Hay trước đó nữa đó là trường hợp Lichtsteiner bị loại thẳng tay khỏi danh sách thi đấu tại vòng bảng Champions League vì hồi đầu mùa dám công khai nổi loạn để được ra đi.

    Góc Juventus: Vương triều không ngôi sao - Bóng Đá

     

    Có thể thấy với Allegri, không một cầu thủ nào tại Juventus được coi là ngôi sao và không một cầu thủ nào được phép thể hiện cái tôi, thể hiện tiếng nói của một ngôi sao trước mặt ông. Còn nhớ Morata (hiện đang thi đấu trong màu áo của Real Madrid) từng nói rằng: "Tại Juventus, tôi luôn cảm thấy được đối xử công bằng. Không hề tồn tại khái niệm ai là ngôi sao trong đội, ngôi sao lớn nhất là tập thể đội bóng."

    May mắn cho Allegri, triết lý quản quân này của ông đã nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ lãnh đạo của Juventus. Có lẽ cũng chính nhờ điều này mà triều đại của Juventus vẫn đang tồn tại và phát triển rất bền vững trong suốt nhiều năm qua.

    Video thắng lợi của Juventus trước Porto

    Xú - Thể thao Việt Nam | 14:10 23/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...