MỚI NHẤT :
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Góc HLV Trần Minh Chiến: Cửa đi tiếp của Arsenal bị đóng sập

    13:16 Thứ sáu 26/02/2016

    Chia sẻ với BongDa.com.vn mục “Góc Chuyên Gia”, cựu tuyển thủ QG, HLV Trần Minh Chiến nhìn nhận, với trận thua vừa rồi, cánh cửa đi tiếp của Arsenal đã hết.

    (BongDa.com.vn) – Chia sẻ với BongDa.com.vn mục “Góc Chuyên Gia”, cựu tuyển thủ QG, HLV Trần Minh Chiến nhìn nhận, với trận thua 0-2 vừa rồi trước Barcelona trên sân nhà, cánh cửa đi tiếp của đội bóng thành London gần như bị đóng sập.

    Arsenal không còn cơ hội đi tiếp. Ảnh: Internet.
    Arsenal không còn cơ hội đi tiếp. Ảnh: Internet.

    * Như vậy là loạt trận thứ hai của vòng knock-out Champions League lượt đi đã kết thúc. Theo ông, đâu là lý do cốt yếu dẫn tới thất bại của đội chủ sân Emirates, vì thực tế, họ đã chơi không hề tồi cho tới trước khi bị thủng lưới?

    – Với lối chơi quây ráp với số đông, áp sát nhanh và đặc biệt là không ngần ngại “tung võ”, Arsenal đã khiến cho Barcelona gặp nhiều khó khăn, thậm chí là trong thời gian đầu gặp bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành thủ môn Petr Cech.

    Song, cũng bởi những khó khăn, chật vật ấy, chúng ta mới thấy hết được giá trị của đẳng cấp, thiên tài của những cầu thủ bên phía đội bóng đến từ Tây Ban Nha như Messi, Neymar, Suarez. Và với tôi, thất bại của Arsenal ở trận đấu vừa rồi xuất phát từ những đôi chân ma thuật của bộ tam M-N-S. Bàn đầu tiên là pha chuyền bóng đầy thuận lợi của Neymar tạo điều kiện cho Messi loại bỏ sự kiểm soát của thủ thành Petr Cech, hậu vệ Monreal và Nacho bằng pha khống chế bóng bằng gầm giày tinh tế; Bàn thứ 2 là một pha “múa bóng” trong vòng cấm của chân sút người Argentina, khiến Flamini trở thành ngáo ộp và phạm lỗi.

    * HLV Arsene Wenger cho rằng cơ hội của Arsenal trong trận lượt về chỉ là 5%. Còn ông thì sao?

    – Tôi không nghĩ thế! Với thất bại vừa rồi, gần như cánh cửa đi tiếp của thầy trò HLV Arsene Wenger đã bị đóng sập. Chơi trên sân nhà với nhiều lợi thế và có không ít cơ hội nhưng các Pháo thủ không tận dụng được, lại còn để thủng lưới đến 2 bàn trắng thì còn đường nào để lật ngược thế cờ khi đến làm khách ở Nou Camp?

    Với trận thua vừa rồi, nếu không tính toán kỹ lưỡng, coi chừng thầy trò ông Wenger sẽ mất “cả chì lẫn chài” ở mùa giải năm nay chứ không đùa đâu.

    * Một cặp đấu khác là Juventus và Bayern Munich cũng đã diễn ra hấp dẫn. Ông đánh giá thế nào về trận đấu này?

    – Tôi có một chút tiếc nuối cho đội khách Bayern Munich với trận hòa vừa rồi. Phải đến làm khách của một trong những đối thủ già giơ nhất của bóng đá châu Âu hiện giờ như Juventus, trong khi đội hình lại sức mẽ nhiều vị trí trụ cột nhưng họ đã chơi xuất sắc và có 2 bàn thắng dẫn trước, để rồi bị gỡ hòa bởi những sai sót của cá nhân, quả là đầy đáng tiếc.

    Bayern và Juve đã chia điểm nhau kịch tính. Ảnh: Internet.
    Bayern và Juve đã chia điểm nhau kịch tính. Ảnh: Internet.

    Nhưng tôi cũng đánh giá rất cao Juventus, đặc biệt là tinh thần thi đấu của họ. Bị một đội bóng đẳng cấp như Bayern Munich dẫn trước đến 2 bàn,họ đã lội ngược dòng và cầm hòa là điều mà không phải ai cũng thực hiện được.

    Song, nếu không có những thay đổi, đặc biệt là khâu phòng ngự và khả năng kết dính của các tuyến ở trận tái đấu sắp tới, cửa đi tiếp của “Bà Đầm già” thành Turin là rất thấp.

    * Manchester City thắng đội chủ nhà Dynamo Kiev tới 3-1, và mở toang cánh cửa vào tứ kết. Liệu Manchester City đã bản lĩnh hơn ở đấu trường Champions League mùa này?

    – Với những gì đã thể hiện ở Ukraine vừa rồi, tôi cho rằng thầy trò HLV Pellegrini đáng để chúng ta đặt niềm tin ở đấu trường Champions League năm nay. Lối chơi, con người, cùng sự khát khao tột bậc được một lần đứng trên đỉnh vinh quang của giải đấu này, Man City đang khiến cho người ta nghĩ đến một kịch bản giàu kịch tính, hấp dẫn với những đối thủ đang cùng tranh đua là Barcelona, Bayern Munich…

    Manchester City đặt một chân vào vòng trong. Ảnh: Internet.
    Manchester City đặt một chân vào vòng trong. Ảnh: Internet.

    * Cặp đấu cuối cùng là PSV và Atletico Madrid. Kết quả hòa 0-0 trên sân khách có phải là một kết quả bất lợi với thầy trò Simeone hay không?

    – Tôi lại nghĩ ngược lại! Bởi ngoài yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, tôi còn tin vào khả năng của HLV Simeone ở trận tái đấu sắp tới, khi ông thầy người Argentina luôn tạo ra những bất ngờ thú vị trong cách điều binh khiển tướng của mình. Nếu không có gì thay đổi, tôi nghĩ Atletico sẽ đi tiếp với chiến thắng cách biệt ít nhất là 2 bàn.

    * Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

    MinhChien_150Sinh năm 1974, năm 20 tuổi Trần Minh Chiến đã có chức vô địch quốc gia đầu tiên cùng CA TPHCM đồng thời đoạt luôn danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải. Năm 1995, anh được triệu tập vào ĐTQG tham dự SEA Games 18 và để lại ấn tượng khó phai mờ bằng bàn thắng tuyệt đẹp tung lưới Myanmar giúp Việt Nam vào chung kết. Thế nhưng chấn thương đã buộc Trần Minh Chiến giã từ sự nghiệp cầu thủ ở tuổi 22. Anh cũng từng làm công tác huấn luyện tại lò đào tạo PVF.
    Cùng với nhiều HLV, cầu thủ, trọng tài, nhà báo khác, HLV Trần Minh Chiến sẽ tham gia độc quyền mục Góc Chuyên Gia cùng BongDa.com.vn để mang đến cho bạn đọc những nhận định và dự đoán trước vòng đấu cũng như bình luận, phân tích sau các trận đấu hấp dẫn.

    Nguyễn Thanh - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...