MỚI NHẤT :
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lỳ lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Góc HLV Nguyễn Văn Sỹ: ‘Kỷ lục’ của Minh Phương khó bị xô đổ

    15:09 Thứ ba 22/09/2015

    HLV Nguyễn Văn Sỹ nhìn nhận, thành tích 17 năm chơi bóng đỉnh cao của tiền vệ Nguyễn Minh Phương khó có thể bị vượt qua ở thời điểm này.

    (BongDa.com.vn) – Chia sẻ với BongDa.com.vn mục “Góc Chuyên Gia”, cựu tuyển thủ QG, hiện đang là cố vấn chuyên môn cho CLB hạng Nhất Nam Định –  HLV Nguyễn Văn Sỹ nhìn nhận, thành tích 17 năm chơi bóng đỉnh cao của tiền vệ Nguyễn Minh Phương khó có thể bị vượt qua ở thời điểm này.  

    Minh Phương chính thức giải nghệ. Ảnh internet.
    Minh Phương chính thức giải nghệ. Ảnh internet.

    * Cuối cùng tấm vé xuống hạng đã xác định được chủ nhân, đó chính là Đồng Nai. Theo ông, việc đội bóng miền Đông Nam bộ xuống hạng có thực sự để lại nhiều tiếc nuối không khi trước đó họ là đội bóng có cửa sáng nhất trụ lại tại V.League 2015?

    - Tiếc nuối, tôi cho điều này nếu có chỉ một chút thôi. Ở đây tôi muốn đề cập đến trận thua HAGL ở vòng 23 trên sân nhà. Đây là trận cầu “6 điểm”, lại được chơi trên sân nhà với biết bao nhiêu điều thuận lợi, vậy mà họ đã không giải quyết được thì xuống hạng là không có gì phải tiếc rẻ.

    Thầy trò HLV Trần Bình Sự nếu trách cứ ai hay còn điều gì đấy lấn cấn khiến cho mình phải nhận trái đắng thì trước hết hãy trách bản thân mình.

    * HAGL đã hoàn thành chỉ tiêu trụ hạng. Theo ông, đâu là yếu tố quyết định đến thành tích này của họ và bản thân HAGL cần làm gì để hướng tới một mùa giải thành công hơn?

    - HAGL trụ hạng theo tôi yếu tố quyết định nhất là ở chỗ vị trí HLV trưởng. HLV Nguyễn Quốc Tuấn hiểu về HA.GL, về các đối thủ, về bóng đá Việt Nam nhiều hơn người tiền nhiệm Guillaume Graechen.

    Bỏ qua những chuyện ngoài lề, phi chuyên môn, nhìn ở khía cạnh chuyên môn thuần túy, HAGL dưới thời của Nguyễn Quốc Tuấn là một HAGL “già rơ”, bản lĩnh và đầy tính chiến đấu hơn so với thời Guillaume Graechen.

    Và với những gì mà đội bóng phố Núi có được trong 5 vòng cuối dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Quốc Tuấn sẽ là bài học, “tư liệu” để những người làm bóng đá ở đây xây dựng, qua đó hướng tới một mùa giải thành công hơn trong thời gian tới.

    * V-League 2015 hạ màn với việc B.Bình Dương đoạt ngôi vương, Hà Nội T&T về nhì và FLC Thanh Hóa có được vị trí thứ 3. Theo ông, đây có phải là ba đội có được sự ổn định nhiều nhất ở mùa giải này?

    - Vị trí của B.Bình Dương và Hà Nội T&T thì không có gì phải bàn, dù có một chút tiếc nuối cho Hà Nội T&T, khi thầy trò HLV Phan Thanh Hùng có cú nước rút đầy ngoạn mục ở lượt về. Song, việc thầy trò HLV Phan Thanh Hùng để “trôi” đi cả lượt đi mà có được kết quả như thế thì cũng ổn rồi.

    Riêng chỗ FLC Thanh Hóa, phải nhìn nhận rằng vị trí thứ 3 chung cuộc với họ là quá sức thành công. Bởi tiềm lực của họ so với các đối thủ khác, đặc biệt là chỗ T.Quảng Ninh là không hơn, thậm chí có thể nói là kém hơn.

    * V-League 2015 khép lại, khán giả Việt Nam phải nói lời chia tay một tượng đài, đó chính là tiền vệ Nguyễn Minh Phương. Anh quyết định giải nghệ sau 17 năm cống hiến hết mình cho bóng đá nước nhà. Theo ông, liệu có cầu thủ nào hiện tại đủ sức đạt tới tầm vóc của Minh Phương?

    +- Hiện tại, tôi thấy còn Tài Em. Tuy nhiên, để cầu thủ của ĐTLA đạt đến tầm vóc như Minh Phương cũng e là rất khó, vì không biết sau mùa giải này Tài Em có còn duy trì phong độ như thời điểm hiện giờ hay không. Hơn nữa, thời gian mà Tài Em bắt đầu chơi bóng đỉnh cao và tạo tiếng vang, tính đến thời điểm này cũng chỉ mới 14 năm, trong khi anh đã 33 tuổi. Bởi thế, tôi nghĩ khó có cầu thủ nào có thể xô đổ “kỷ lục” của Minh Phương.

    * Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

    nguyenvansidsXuất thân từ một trong những chiếc nôi đào tạo bóng đá Việt Nam rất nổi tiếng là Nam Định, Nguyễn Văn Sỹ nổi lên trong vai trò một trong những tiền vệ trụ cột của đội tuyển Việt Nam từ năm 1995 đến 2002. Điểm mạnh của cựu danh thủ này nằm ở những quả đá phạt khi được ví như một trong những ông vua đá phạt của bóng đá thành Nam. Chất quái trong các tình huống đá phạt từ đôi chân Văn Sỹ luôn khiến các thủ môn rất khó cản phá. Sau khi chia tay sự nghiệp quần đùi áo số, Nguyễn Văn Sĩ tham gia công tác huấn luyện và từng dẫn dắt CLB The Vissai Ninh Bình và XSKT Cần Thơ. Ông cũng từng là trợ lý của đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam.

    Cùng với nhiều HLV, cầu thủ, trọng tài, nhà báo khác, HLV Nguyễn Văn Sỹ sẽ tham gia độc quyền mục Góc Chuyên Gia cùng BongDa.com.vn để mang đến cho bạn đọc những nhận định và dự đoán trước vòng đấu cũng như bình luận, phân tích sau các trận đấu hấp dẫn.

    Thanh Hải - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...