Tại sao lại là ‘Chu kỳ 12 năm’?
Tất cả có lẽ bắt nguồn từ kỳ tích của tuyển Đan Mạch tại VCK EURO 1992. Thời điểm đó những chú lính chì Đan Mạch đã viết nên câu chuyện thần tiên tại Thụy Điển khi vượt qua hàng loạt ông lớn để lên ngôi vô địch, điều gần như không thể với đội bóng chỉ được đặt cách tham dự như Yugoslavia bị loại vì những vấn đề chính trị.
Sau đó đúng 12 năm, NHM bóng đá trên toàn thế giới lại tiếp tục được chứng kiến Hy Lạp viết nên một câu chuyện thần thoại khác trên đất Bồ Đào Nha, khi HLV Otto Rehhagel cùng những cầu thủ có tên vô cùng khó đọc, khó nhớ, thậm chí chẳng mấy ai biết đến trước đó,... đã vượt qua mọi rào cản để giành lấy danh hiệu EURO đầu tiền trong lịch sự đội tuyển.
Thực tế thì trước đó cũng 12 năm, rất nhiều sự kiện bất ngờ trong làng túc cầu cũng đã xuất hiện. Chẳng hạn như việc một đội bóng lót đường như Bỉ từng ra một trong những bất ngờ lớn nhất trong các kỳ EURO khi trình diễn một phong độ tuyệt vời tại EURO 1980, trước khi bị đánh bại bởi Tây Đức. Cùng năm đó, CLB Ipswich Town đã vô địch UEFA Cup, còn Nottingham Forest lại gây bão khi vô địch Cúp C1.
Và tiếp tục quay lại với những sự kiện bóng đó trước đó 12 năm, năm 1968, người ta đã chứng kiến Nam Tư buộc á quân World Cup 1966 là Tây Đức bị loại ngay từ vòng bảng, 'làm nhục' nhà vô địch châu Âu 60 Pháp 6-2 ở tứ kết, và tiếp tục đánh bại ĐKVĐ thế giới Anh ở bán kết trước khi bị đánh bại bởi Italia tại chung kết. Và đây cũng là năm Man Utd trở thành đội bóng Anh đầu tiên vô địch Cúp C1.
Liệu ‘chu kỳ 12 năm’ có ứng nghiệm với Iceland?
Đã là bất ngờ và hiện tượng, thì thật sự không gì là không thể. Với Iceland, có lẽ với nhiều người, việc họ lọt vào tới vòng 1/8 cũng đã là quá tuyệt vời và bất ngờ rồi. Thực tế trước đó nhắc tới Iceland, người ta chỉ nghĩ đến một đội bóng lót đường tại bảng F. Ấy vậy mà nhờ bàn thắng đúng những giây cuối cùng vào lưới tuyển Áo của Arnor Ingvi Traustason, Iceland đã vượt qua cả Bồ Đào Nha để chiếm lấy ngôi nhì bảng đấu này.
Vào rạng sáng nay, trước một tuyển Anh đang hừng hực khí thế với rất nhiều ngôi sao nổi tiếng trong đội hình, Iceland một lần nữa lại làm nên việc điên rồ khi ngược dòng đánh bại đối thủ với tỷ số 2-1. Qua đó lần đầu tiên điền tên mình vào tứ kết của một kỳ EURO.
Iceland hay sẽ là đội bóng khác?
Trong những giờ qua, NHM đều nghĩ rằng Iceland sẽ là đội tuyển được ‘chu kỳ 12 năm’ lựa chọn, nhưng thực tế tại EURO lần này vẫn còn những bất ngờ khác. Nên nhớ rằng bên cạnh Iceland, thì Ba Lan, Xứ Wales và Bỉ đều là những đội bóng lần đầu góp mặt tại tứ kết của một kỳ EURO. Trong số này, Ba Lan và Xứ Wales đều không được đánh cao trước thềm giải đấu như Iceland. Vậy Iceland có thật sự là đội bóng được ‘Chu kỳ 12 năm’ lựa chọn, hay sẽ là những đội bóng khác như Ba Lan và Xứ Wales? Hãy cùng chờ xem.