MỚI NHẤT :
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Góc EURO: Chờ màn khai tiệc 'thật đã'

    19:15 Thứ sáu 10/06/2016 | 5

    BongDa.com.vn Sau 4 năm chờ đợi, EURO đã chính thức trở lại với người hâm mộ. Hy vọng tối nay, nước chủ nhà Pháp và Romania sẽ thực hiện 'phát súng' khai tiệc thật hoành tráng.

    watermarked-3a1

    EURO đang rất cần một màn khai tiệc 'thật đã'.

    EURO 2106 diễn ra trong bối cảnh tình trạng an ninh tại nước Pháp đang được đặt mức báo động cao, khi thời gian qua, các nước trên thế giới đều đã đồng loạt cảnh báo khả năng các phần tử khủng bố tấn công đất nước này trong thời điểm diễn ra ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu với 4 năm mới chỉ diễn ra mốt lần.

    Những cảnh báo đã đưa ra là thế, an ninh được thắt chặt là thế, tuy nhiên dường như điều đó cũng không khiến cho tình yêu bóng đá của người hâm mộ trên khắp thế giới bị lung lay. Trong những ngày qua, hàng chục nghìn người từ khắp bốn phương trời đã đổ về nước Pháp để hòa mình vào kỳ đại hội lần này, qua đó phần nào làm giảm đi không ít sự căng thẳng về mặt chính trị đang tồn tại ở đất nước hình lục giác.

    Và tối nay, trận đấu đầu tiên của EURO 2016 sẽ chính thức diễn ra với màn so tài giữa nước chủ nhà Pháp và Romania. Sẽ không gì tuyệt vời hơn nếu như cả hai đội cống hiến cho khán giả một trận đấu đẹp mắt và hấp dẫn. Liệu mong ước nhỏ nhoi này có thể xảy ra?

    Có thể lắm chứ, khi Pháp dưới thời HLV Deschamps đang triển khai một lối bóng tấn công tốc độ, biến hóa đa dạng và vô cùng đẹp mắt. Đó là chưa kể đến đội hình mà Pháp mang đến EURO lần này, đó là một đội hình toàn những ngôi sao hàng đầu thế giới như Pogba, Griezmann, Giroud, Payet,..., những con người sở hữu những tài năng chơi bóng mà không phải ai cũng có được. Điển hình như trường hợp của Payet, người luôn biết cách tạo nên những quỹ đạo bóng có đường cong chết người từ các tình huống cố định.

    watermarked-3a2

    Để làm giảm đi những căng thẳng bên ngoài SVĐ.

    Trái ngược với Pháp hừng hực khí thế tấn công, ở đầu sân bên kia là một Romania không thể xem thường với một lối chơi phòng ngự vô cùng kiên cố. Phải biết rằng Romania tham dự EURO 2016 với tư cách hàng phòng ngự chắc chắn nhất giai đoạn vòng loại. Đội bóng của HLV Iordanescu chỉ thủng lưới vẻn vẹn 2 bàn sau 10 trận, một con số thật sự ấn tượng và cũng là một thử thách không nhỏ cho HLV Deschamps và các học trò.

    Pháp - Romania, một hùng dũng trong tấn công, một chắc chắn trong phong ngữ, hai bức tranh tương phản hoàn toàn trong bóng đá, hai 'món ăn' có vị thật sự quá khác biệt,... nhưng biết đâu sự kết hợp này sẽ mang lại một buổi khai tiệc 'Thật đã' dành cho người hâm mộ.

    Xú - Thể thao Việt Nam | 19:00 10/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...