MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Góc chiến thuật: Tottenham thua vì chơi tự sát

    11:22 Chủ nhật 17/12/2017

    BongDa.com.vn Bài học mà Jose Mourinho tạo ra cuối tuần trước xem ra không giúp Mauricio Pochettino được chút nào. Tottenham Hotspur quá ngây thơ, và tự phơi mình cho đối thủ.

    Trong bài phát biểu sau trận, HLV Mauricio Pochettino thừa nhận rằng “đội chơi hay hơn đã chiến thắng”, nhưng bày tỏ thất vọng vì cảm thấy các học trò của ông đã giúp cho chiến thắng của đối thủ trở nên dễ dàng. Vì sao? Bởi vì chính ông không nghĩ rằng các học trò lại ngây thơ, ngu ngốc và liều mạng đến như vậy.

    Man City 'hủy diệt' tất cả, nước Anh nên mừng? - Bóng Đá

    Tottenham Hotspur quá ngây thơ, và tự phơi mình cho đối thủ.

    Hệ thống pressing tầm cao, ngay bên phần sân đối phương mà Mauricio Pochettino xây dựng cho Tottenham Hotspur được kỳ vọng sẽ bóp nghẹt Man City, nhưng đó là thử thách không tưởng. Bài học mà Jose Mourinho tạo ra cuối tuần trước xem ra không giúp Mauricio Pochettino được chút nào.

    Manchester United, giống như rất nhiều đội bóng khác đã thành công khi đối đầu Man City ở Ngoại hạng Anh mùa này, chơi lùi sâu và bịt mọi khoảng trống có thể.

    Chơi lùi sâu, sau đó sử dụng chiến thuật kèm người một-một với các siêu tiền vệ của Man City như Kevin De Bruyne hay David Silva. Mou-United đã làm tốt, và chỉ thua City trong các khoảnh khắc trong trận đấu, chứ không thua hoàn toàn thế trận.

     - Bóng Đá

    Mou-United đã làm tốt, và chỉ thua City trong các khoảnh khắc trong trận đấu, chứ không thua hoàn toàn thế trận.

    Khác Tottenham Hotspur. Gà trống quá ngây thơ, và tự phơi mình cho đối thủ. Đối thủ của họ, Man City quá nhanh, quá khỏe, đẩy tốc độ trận đấu lên cao nhất có thể, khai thác mọi khoảng trống trên sân nhờ sự vượt trội trong lối chơi và cách di chuyển.

    Khả năng di chuyển và khai thác không gian của Man City là vượt trội Tottenham, một đội cũng chơi pressing nhưng không có khả năng chuyền bóng chính xác tốt bóng. Và khi mà tốc độ luân chuyển bóng của Man City còn nhanh hơn tốc độ di chuyển và pressing của các cầu thủ Tottenham Hotspur, các học trò HLV Pochettino không có bất kỳ một cơ hội nào.

    Ederson làm gì khi bị pressing tầm cao? Anh chuyền dài cực kỳ chính xác, với 26 đường chuyền trong trận, còn nhiều hơn Christian Eriksen (24) và Dele Alli (17) - 2 cầu thủ làm bóng của Tottenham.

     - Bóng Đá

    Ederson chuyền dài cực kỳ chính xác, với 26 đường chuyền trong trận, nhiều hơn Christian Eriksen (24) và Dele Alli (17) - 2 cầu thủ làm bóng của Tottenham.

    Nếu Raheem Sterling hay Leroy Sané, Gabriel Jesus, Sergio Aguero không phung phí, đã có một màn thảm sát nữa ở Etihad chứ không phải là tỷ số "bèo nhèo" 4-1.

    Cũng trong bài phát biểu sau trận, HLV Mauricio Pochettino khẳng định rằng “các học trò của ông sẽ có trải nghiệm tốt sau thất bại này". Đúng vậy, trải nghiệm trước một đội bóng có sức mạnh khủng khiếp như Man City là thứ Tottenham nên tập làm quen dần, nếu muốn vươn ra biển lớn.

    Góc chiến thuật: Tottenham thua vì chơi tự sát - Bóng Đá

    Man City trở thành đội bóng đầu tiên kể từ năm 1953 đánh bại tất cả các đội bóng và HLV trong top 6

    Man City trở thành đội bóng đầu tiên kể từ năm 1953 đánh bại tất cả Man Utd, Chelsea, Arsenal, Liverpool và Tottenham trước khi mùa giải bước vào năm mới. Man City thắng tất cả các đội bóng và HLV trong top 6 kể trên với tổng tỷ số: 15-3. Man City hạ 4-1 Spurs, thắng Man Utd 1-2, hạ Chelsea 0-1, đè bẹp 3-1 Arsenal và hủy diệt 5-0 Liverpool.

    Video góc chiến thuật sau trận:

    Phương Thư - BongDa.com.vn - TTVN | 11:20 17/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...