MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca vs PSG: Hakimi tái xuất
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Góc chiến thuật: Sự 'phân vân' của Wenger

    17:03 Thứ sáu 26/05/2017

    BongDa.com.vn Huấn luyện viên Arsene Wenger sẽ có nhiều hơn một bài toán để giải, trong trận chung kết FA Cup cuối tuần này gặp Chelsea tại Wembley.

    23h30 ngày 27/05 (theo giờ Việt Nam), Arsenal sẽ đụng Chelsea trong trận chung kết FA Cup tại Wembley. Đội bóng ở Bắc London đang là những người bị đánh giá thấp hơn, không chỉ vì đối thủ Chelsea đang là nhà vô địch Ngoại hạng Anh, mà còn vì lực lượng 'The Blues' cũng nhỉnh hơn hẳn Arsenal.

     - Bóng Đá

    Wenger trò chuyện cùng Mertesacker và Holding

    Vấn đề đầu tiên chắc chắn là bài toán ở hàng thủ."Tôi vẫn chưa quyết định sẽ sử dụng sơ đồ 2 hay 3 trung vệ," Wenger thừa nhận trên trang chủ Arsenal. Đối đầu với những Diego Costa, Eden Hazard, Cesc Fabregas, Pedro,.. nhưng Arsenal có gì?

    Đó là một hàng thủ tan nát với Shkodran Mustafi (chưa hồi phục hoàn toàn chấn thương và khả năng ra sân còn bỏ ngỏ), Gabriel (chấn thương) và Koscielny (treo giò) chắc chắn vắng mặt, khiến huấn luyện viên người Pháp Arsene Wenger đang tính tới khả năng sử dụng trung vệ Per Mertesacker trong đội hình xuất phát lần đầu tiên sau... gần 10 tháng.

    "Bóng đá là không thể dự đoán trước, giống như việc chúng tôi mất hai trung vệ trụ cột chỉ trong một trận đấu," Wenger nói về việc cả Koscielny và Gabriel gặp họa trong trận thắng Everton tuần trước. "Tôi phải tìm ra giải pháp, và có thể giải pháp đó đến từ các buổi tập."

    Sau khi Arsenal kết thúc buổi tập mới nhất tại trung tâm huấn luyện London Colney, tờ Telegraph số ra hôm nay (26/05) đưa tin, ba trung vệ đá chính trong trận chung kết cúp FA với Chelsea ở Wembley đã được xác định. Đó là Rob Holding, Nacho Monreal và Per Mertesacker. Tuy nhiên, vẫn có khả năng Wenger sử dụng Monreal và Holding cho sơ đồ 2 trung vệ, thay vì mạo hiểm sử dụng Mertesacker, người chỉ chơi cho Arsenal có... 37 phút kể từ cuối tháng 7/2016.

     - Bóng Đá

    Oezil ăn mừng chiến thắng Arsenal trước Chelsea tháng 9/2016

    Sự chậm chạp của Per Mertesacker sẽ là thảm họa, trước tốc độ và khả năng phản công mẫu mực của Diego Costa, Hazard và đặc biệt là người cũ... Fabregas. Chỉ một động tác phất bóng, và cựu đội trưởng Arsenal một thời có để đặt các đồng đội trên hàng công vào vị trí phản công vô cùng thuận lợi.

    Nên nhớ rằng Chelsea đã là nhà vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2016-17, với tỷ lệ kiểm soát bóng chỉ cao thứ 6 tại giải đấu mùa này. Theo Opta, Chelsea, một đội sở hữu nhiều cá nhân ở đẳng cấp cao, chỉ có 54.2% thời lượng kiểm soát bóng trung bình mỗi trận đấu mùa này.

    Chelsea chẳng việc gì lao lên cầm bóng với Arsenal, họ rình rập, phòng ngự chặt, theo đúng cách Conte đã áp dụng mùa này, và hạ Arsenal bằng Hazard hay Fabregas phất-bóng cho Costa. Đừng quên Arsenal đã thua Chelsea bằng các bàn thắng theo kịch bản này.

    Đường tới chung kết FA Cup của Arsenal:

    Hàng thủ tan hoang là thế, hàng công Arsenal cũng chẳng khá hơn. Sơ đồ 3-4-1-2 đang phát huy tác dụng, nhưng liệu Wenger có sử dụng Olivier Giroud ngay từ đầu? Lối chơi đơn giản và dễ bắt bài của chân sút người Pháp sẽ khiến lối chơi của Arsenal chậm chạp và dễ bị bắt bài, trước các cầu thủ phòng ngự kinh nghiệm của Chelsea.
     
    Tháng 9/2016, Arsenal đã thắng Chelsea bằng sơ đồ 4-2-3-1 (4-2-2-2 ở nhiều thời điểm), với bộ tứ Mesut Oezil, Theo Walcott, Alex Iwobi, Alexis Sanchez. Nhưng đó là khi đối thủ chưa chuyển sơ đồ chiến thuật, và Arsenal vẫn còn Santi Cazorla. Quay trở lại sơ đồ 2 trung vệ cũng là một giải pháp, nhưng Monreal-Holding lại không cho thấy sự chắc chắn trong sơ đồ này.
    NT - Thể Thao Việt Nam | 14:14 26/05/2017
    Chia sẻ

    Loading...