MỚI NHẤT :
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Arteta: “Pochettino giống như 1 người cha với tôi”
  • Góc Chelsea: Moses đã "tàn lụi" như thế nào dưới bàn tay Sarri?

    13:30 Thứ tư 09/01/2019

    BongDa.com.vn Từ một nhân tố quan trọng trên hành trình vô địch EPL của The Blues, giờ đây cầu thủ người Nigeria trở thành "của nợ" trong mắt HLV Sarri.

     Cách đây 2 năm, cầu thủ chạy cánh người Nigeria đóng vai trò quan trọng trên hành trình đăng quang Premier League 2016/2017 của Chelsea. Tuy nhiên, mọi chuyện bỗng thay đổi nhanh chóng khi HLV Maurizio Sarri lên nắm quyền The Blues vào mùa hè năm ngoái.

    Trong sơ đồ chiến thuật 4 hậu vệ, Moses bị chiến lược gia người Ý đánh giá là thiếu khả năng hỗ trợ tấn công, đồng thời kĩ năng phòng ngự cũng chưa thực sự ổn. Kết quả là cầu thủ 28 tuổi mới chỉ có 1 lần ra sân trên mọi đấu trường, và đứng trước khả năng rời khỏi đội chủ sân Stamford Bridge ở phiên chợ Đông tới.

    Góc Chelsea: Moses đã

    Sự xuất hiện của Sarri đã làm thay đổi hoàn toàn tương lai của Moses.

    Theo nguồn tin từ Goal cho hay, Crystal Palace và Cardiff City là hai đội bóng Premier League đang dành sự quan tâm sát sao nhất đến "người thừa" của Chelsea. Mặc dù thế, chúng ta cũng không thể loại trừ khả năng Moses sẽ tái hợp cùng những người đồng đội cũ là John Obi Mikel, Odion Ighalo tại giải VĐQG Trung Quốc.

    Quay ngược bánh xe lịch sử, Moses từng là nhân tố then chốt nơi hàng thủ 3 người của Chelsea dưới triều đại chiến lược gia Antonio Conte. Ngày 1 tháng 10 năm 2016, The Blues trình làng nước Anh sơ đồ chiến thuật mới mẻ 3-4-3. Theo sau đó là vị trí thi đấu lạ lẫm dành cho ngôi sao người Nigeria: hậu vệ cánh cùng con số chuỗi trận bất bại ấn tượng của đội nhà: 13.

    Góc Chelsea: Moses đã

    Moses không còn chỗ đứng ở Chelsea.

    Tốc độ tốt, những pha leo biên ấn tượng, kĩ năng tạt cánh cừ khôi giúp Moses trở thành thứ vũ khí nguy hiểm bậc nhất trong tay Conte. Thế nhưng kịch bản đó đã không tái lập khi Sarri xuất hiện ở đội bóng thành London. Phong cách bóng đá mang thương hiệu Sarri-ball chú trọng kiểm soát bóng, cùng chiến thuật 4 hậu vệ đã loại bỏ hoàn toàn vai trò một cầu thủ chạy cánh như Moses.

    Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, cựu cầu thủ Wigan phải cạnh tranh quyết liệt cho một vị trí nơi hàng tiền vệ đội nhà với các gương mặt chạy cánh hàng đầu như: Eden Hazard, Willian, Pedro, Callum Hudson-Odoi. Trong mắt thuyền trưởng Sarri, Moses bị đánh giá thấp hơn cả tài năng trẻ Ruben Loftus-Cheek hay siêu dự bị Emerson Palmieri.

    Góc Chelsea: Moses đã

    Moses cùng Kante bên cạnh chức vô địch FA Cup.

    "Tôi nghĩ rằng cậu ấy (Moses) thích hợp ở vị trí tiền vệ cánh hơn hậu vệ cánh. Nếu Moses tiếp tục gắn bó với Chelsea, anh ta cần trau dồi và tiến bộ hơn nữa. Tuy nhiên đặc điểm và phong cách của anh ấy có hơi khác một chút so với những người đồng đội còn lại," Sarri phát biểu trên báo chí vào tháng 11 năm ngoái. 

    Những dữ kiện trên cho thấy tương lai của Moses không còn ở Chelsea. Nhiều khả năng trước khi thị trường chuyển nhượng mùa Đông đóng cửa, cầu thủ 28 tuổi sẽ tìm kiếm một bến đỗ mới nhằm cứu vãn sự nghiệp. 

    Người hâm mộ The Blues sẽ nhớ mãi một Moses mãnh liệt và tràn đầy năng lượng ngày nào khi cùng đội nhà giành 1 danh hiệu Premier League, 1 Europa League cùng 1 FA Cup.

    Anh Nguyễn | 11:20 09/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...