MỚI NHẤT :
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Góc Barcelona: Ngày Messi hóa phàm nhân

    16:41 Thứ tư 08/05/2019 | 1

    BongDa.com.vn Nếu tại Nou Camp, Lionel Messi xuất sắc bao nhiêu thì tại Anfield, ngôi sao người Argentina lại thi đấu mờ nhạt bấy nhiêu.

    Vào đầu mùa giải năm nay trong một lần giao lưu với người hâm mộ tại Nou Camp, Messi từng tuyên bố rằng: "Chúng tôi sẽ mang chiếc cúp Champions League trở lại nơi đây một lần nữa." Và cho đến trước đêm qua, ngôi sao người Argentina đã thực hiện rất tốt những gì mà mình từng hứa khi cùng Barcelona hiên ngang tiến vào bán kết giải đấu danh giá nhất châu Âu.

    Góc Barcelona: Ngày Messi hóa phàm nhân - Bóng Đá

     Messi đã từng hứa sẽ mang Champions League trở lại Nou Camp.

    Trong một đêm thăng hoa tột độ tại Nou Camp hồi tuần trước, Messi đã một mình đánh tan hàng thủ vốn cực kỳ vững chắc của Liverpool để rồi mang về chiến thắng 3-0 cho Barcelona. Ở trận đấu này, bản thân chủ nhân của 5 danh hiệu Quả Bóng Vàng cũng đã có được một cú đúp, bao gồm cả một siêu phẩm từ tình huống sút phạt trực tiếp rất đẹp.

    Kết thúc trận đấu đó, ngay cả những CĐV Liverpool cũng phải thừa nhận Messi là một thiên tài, một vị thánh sống trong làng túc cầu. Tuy nhiên không may cho Barcelona, vị thánh Messi đã 'ngủ quên' khi họ làm khách đến Anfield vào đêm qua, mà thay vào đó trong chiếc áo số 10 quen thuộc, chỉ còn là một phàm nhân Messi không có gì nổi bật.

    Tất cả những con số thống kê đều chỉ ra rằng Messi đã có một ngày thi đấu tệ hơn thường lợi. Cả trận, cầu thủ này chỉ tung ra 5 pha dứt điểm, trong đó chỉ trúng đích được 2. Ngôi sao người Argentina cũng đã không có được nhiều tình huống qua người thành công như ở trận lượt đi với chỉ 4 lần.

    Tuy nhiên những sự biểu hiện kém cỏi thông qua những con số vẫn chưa phải điều đáng nói nhất của Messi. Nếu ai theo dõi trực tiếp thất bại 0-4 mà Barcelona vừa phải đón nhận tại Anfield vừa qua, có thể thấy rõ tâm lý thi đấu yếu kém của ngôi sao người Argentina mới thật sự là điều đáng quan ngại.

    Góc Barcelona: Ngày Messi hóa phàm nhân - Bóng Đá

     Đáng tiếc Messi chưa thể thực hiện lời hứa của mình trong năm nay.

    Tài năng của Messi là điều chẳng ai có thể phủ nhận, nhưng mỗi khi bước vào các trận đấu lớn, đặc biệt là trước sức ép rất lớn từ các CĐV đối thủ, số 10 của Barcelona thường không giữ được sự tự tin cần thiết khi bước vào sân. Đó có lẽ cũng là một phần lý do rất lớn trong việc Barcelona thường xuyên có những kết quả không được tốt mỗi khi xa nhà.

    Sau khi đăng quang vào mùa giải 2014/15, đã 4 năm Barcelona thất bại trong việc lọt vào chung kết. Có lẽ những chỉ trích sẽ tiếp tục được nhắm vào Messi, vì đơn giản anh chính là người được kỳ vọng nhiều nhất ở trong màu áo đội bóng xứ Catalan. Tuy nhiên bóng đá là môn thể thao của 11 người, chứ không phải là môn thể thao của 1 cá nhân. Hãy nhớ Messi cũng chỉ là một phàm nhân và anh đã làm hết sức (ở lượt đi), và cũng đã mắc những sai lầm (ở lượt về). Có trách thì hãy trách các cầu thủ còn lại của Barcelona, khi họ đã không đủ sức để gánh vác bớt trách nhiệm của Messi khi anh cần.

    Kỳ Anh | 16:35 08/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...