MỚI NHẤT :
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Góc Barca: Khi Enrique không tin các học trò

    17:07 Thứ tư 19/04/2017

    BongDa.com.vn "Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là tấn công, tấn công và tấn công," Luis Enrique phát biểu với báo giới, dù ông thừa nhận không dám nghĩ đến "kỳ tích lần hai".

    "Làm được 1 lần, tại sao chúng tôi không thể làm lần 2?" Neymar nói trên một kênh truyền hình của Brazil vài ngày trước. Barca đã vào tứ kết sau khi thua 0-4 ở trận lượt đi trên sân Paris Saint Germain. Nhiệm vụ bây giờ là lội ngược dòng khi "chỉ" thua 0-3 trên sân Juventus. Dễ dàng hơn chăng? Đừng nhầm?

     - Bóng Đá

    Enrique trong buổi phỏng vấn trước trận

    Luis Enrique bảo không ai chú ý đến tâm trạng tệ hại của ông và cầu thủ sau trận thua trên đất Italia. Bước ra khỏi phòng họp báo ở trận lượt đi, Enrique không tin Barca có thể lội ngược dòng và đi tiếp tuần tới. Nhưng điều gì khiến ông thay đổi?

    "Chúng tôi sẽ ghi bàn đầu tiên, Camp Nou sẽ ghi bàn thứ hai và bàn thứ ba sẽ đến cho tất cả chúng tôi," Enrique nói. Rất hình tượng và lên dây cót. Nhưng Enrique cũng không ảo tưởng đến mức tin Barca có thể đi tiếp. "Một sự lạc quan bắt buộc," nhà báo Sid Lowe của The Guardian bình luận.

    Andrés Iniesta, người vẫn chưa xác nhận việc tiếp tục ở lại CLB mùa tới, mô tả trận lượt về là cơ hội để họ "lấy lại danh dự" sau màn trình diễn "tồi tệ" trên đất Italia, hơn là việc lọt vào bán kết. Đến người Barca còn không tin, liệu ai có thể tin?

    Luis Enrique, tương phản với học trò của mình, cam đoan "điều thần kỳ" không phải là điều họ hướng tới. Barca chỉ đơn giản là cần 3 bàn thắng. Dù mục tiêu chính vẫn là 5, Enrique nói. Không giống như khi bước ra khỏi phòng họp báo ở Juventus Arena, vị thế hiện tại bắt buộc Enrique phải lạc quan, dù ông luôn là người thực tế. "Chúng tôi không cần phải ghi bốn bàn, chỉ ba," ông nói. "Nhưng đối thủ của chúng tôi sẽ có cơ hội và có thể ghi bàn bất cứ lúc này. Vì vậy mục tiêu của chúng tôi sẽ là ghi 5 bàn."

    Cánh báo chí sau đó vặn vẹo Enrique ngay. "Nếu Juventus ghi được 2 bàn thì sao?". "Vậy thì kế hoạch của tôi hỏng bét, chúng tôi phải ghi 6 bàn." Juventus, đối thủ của họ đêm qua, chỉ để thủng lưới 3 bàn trong 8 trận gần nhất. Còn Barca? Họ đã để thủng lưới 7 trong 3 trận gần nhất. Và Juve dĩ nhiên không phải PSG. Một CLB Serie A hẳn phải khác một CLB Ligue 1 chứ? Khác nhiều nữa là đằng khác.

    Barca cũng chỉ có 7 ngày để chuẩn bị cho một show diễn thần thánh nữa, thay vì 3 tuần như trước đó. "Tôi sẽ thích có một tháng nghỉ ngơi, tại Maldives và cho cầu thủ xem lại băng hình," Enrique nói.

    Hy vọng duy nhất cho Barca có lẽ là việc vào trận với tâm thế không có gì để mất. Không áp lực, không lo lắng. Chỉ việc chơi tấn công hết mức có thể. "Thư giãn rồi sau đó tấn công tiếp," Enrique nói, sau khi được hỏi về Paulo Dybala hay Gonzalo Higuain, các ngôi sao tấn công nguy hiểm của đội khách. Đêm nay Barca không cần quan tâm đến đối thủ, chỉ bản thân họ mà thôi.

    Muôn mặt sắc thái của Enrique ở trận lượt đi:

    Phương Thư - Thể Thao Việt Nam | 11:00 19/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...