MỚI NHẤT :
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sảy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Góc Azzurri: Sự trở lại của những kẻ bị ruồng bỏ

    22:21 Thứ ba 05/06/2018

    BongDa.com.vn Đội tuyển Italia đã có ba trận đấu đầu tiên dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Roberto Mancini. Kết quả có lẽ là điều không quá quan trọng, khi cựu chiến lược gia của Zenit muốn tạo cơ hội cho các cầu thủ thể hiện mình. Và khi được chứng kiến những gì đã diễn ra, chắc hẳn nhiều tifosi sẽ cảm thấy buồn. Nhiều cái tên được triệu tập, mà nếu họ xuất hiện trong màu áo Azzurri tại hai trận play-off vừa qua, thì có lẽ lúc này đội quân thiên thanh đã không phải theo dõi World Cup qua màn ảnh nhỏ.

    Phút thứ 21, trận đấu giữa Italia và Saudi Arabia. Mario Balotelli nhận bóng từ bên ngoài vòng cấm của đội bóng áo trắng. Sau một vài nhịp khống chế, anh đã loại bỏ sự theo sát của các hậu vệ đến từ Tây Nam Á. Trước mặt tiền đạo của OGC Nice là một góc sút khá thuận lợi và anh đã không bỏ lỡ cơ hội đó. Một cú sút được tung ra, bóng đi lập bập khiến thủ môn Alowais dù bay người hết cỡ nhưng vẫn không thể cản phá thành công. Bàn thắng mở tỉ số đã đến với Azzurri. Trên các khán đài, bầu không khí rất sôi động. Các tifosi đã đứng dậy, dành cho Balotelli những tràng vỗ tay. Phía dưới sân, tiền đạo gốc Ghana nở một nụ cười nhẹ, rất tươi. Italia sau đó có thêm một bàn thắng nữa, và kết thúc trận đấu bằng một kết quả ngọt ngào.

     - Bóng Đá

     Mario Balotelli nhận sự chia vui từ đồng đội sau bàn thắng vào lưới Saudi Arabia.

    Sau đó, Italia tiếp tục chạm trán với Pháp và Hà Lan. Phút thứ 67 trong cuộc đối đầu với đội bóng xứ sở hoa tulip, tỉ số trận đấu vẫn chưa được mở. Azzurri thực hiện một đợt phản công nhanh. Nhận bóng bên phía cánh phải, Simone Zaza băng vào, rướn mình đệm bóng tung lưới thủ môn Jasper Cillessen. Một bầu không khí cuồng nhiệt lại xuất hiện trên các khán đài, các tifosi đã chờ đợi bàn thắng này từ rất lâu rồi. Phía dưới sân, Simone Zaza rất xúc động. Tay anh cố gắng che miệng, kìm nén cảm xúc của mình. Tiền đạo của Valencia dường như đã muốn bật khóc.

    Cả Mario Balotelli và Simone Zaza đều đã nhiều lần bị các tifosi của Azzurri ruồng bỏ, phải nhận những lời lẽ không hay từ chính người hâm mộ đội quân thiên thanh. Dù rất tài năng, nhưng những định kiến bên ngoài xã hội đã khiến sự nghiệp của bộ đôi này tại đội tuyển Italia gặp rất nhiều khó khăn. Mario Balotelli từng làm nức lòng các tifosi, với màn trình diễn xuất sắc tại EURO 2012, đặc biệt là hai bàn thắng trong trận gặp Đức. Tuy vậy, tính cách bốc đồng, hay làm loạn đã làm hình ảnh của anh trong mắt mọi người trở nên kém long lanh. Bên cạnh đó, những định kiến của xã hội, sự kì thị về màu da cũng là điều mà các tifosi dành cho anh. Tuy huấn luyện viên Gian Piero Ventura không công khai, nhưng việc không triệu tập tiền đạo gốc Ghana này lên tuyển cũng là một phần đến từ sức ép của các tifosi.

     - Bóng Đá

     Simone Zaza đã suýt nữa bật khóc sau khi ghi bàn cho đội tuyển Italia.

    Còn với Simone Zaza, những định kiến dành cho anh lại đến từ quả penalty trong trận gặp Đức ở EURO 2016. Khi ấy, Italia và Đức đã buộc phải bước vào loạt đá luân lưu để phân định thắng bại. Lượt sút thứ hai, Simone Zaza đối đầu với Manuel Neuer. Anh bình tĩnh, chạy đà chậm rãi, rón rén, trước khi tung ra cú sút đánh lừa thủ thành đối phương, nhưng… bay thẳng lên trời. Italia sau đó đã thất bại trước người Đức, cả Graziano Pelle, Matteo Darmian, Leonardo Bonucci đều đá hỏng, nhưng tình huống của Zaza được chú ý hơn tất cả. Anh bị coi là tội đồ, bởi những bước chạy như của một diễn viên hài.

    Tuy vậy, đến lúc này, có lẽ nhiều tifosi sẽ cảm thấy hối tiếc vì điều ấy. Italia đã rất cần những tiền đạo hiệu quả, có thể một mình giải quyết trận đấu, như cách mà Mario Balotelli hay Simone Zaza đã làm trong hai trận đấu vừa qua. Nếu bộ đôi này được triệu tập cho hai trận đấu play-off với Thụy Điển, thay vì những Manolo Gabbiadini, Andrea Belotti hay Citadin Martins Eder, có lẽ giờ đây người Italia đã có dịp tận hưởng ngày hội bóng đá thế giới ngay trên đất Nga. Nên nhớ rằng, thời điểm ấy, Balotelli đã tìm lại nguồn cảm hứng ghi bàn trong màu áo OGC Nice, còn Simone Zaza đang có phong độ cao tại Valencia.

     - Bóng Đá

     Với HLV Roberto Mancini và tình thế đặc biệt của bóng đá Italia, tất cả đều có cơ hội.

    Giờ đây, Italia đã không được góp mặt tại vòng chung kết World Cup. Huấn luyện viên Roberto Mancini cũng đã lên nắm quyền. Ông cũng có thể thoải mái hơn trong việc triệu tập các cầu thủ trong đợt tập trung lần này. Vì vậy mà những Simone Zaza, Mario Balotelli, hay cả Simone Verdi, Domenico Criscito tưởng như sẽ không còn cơ hội khoác áo Azzurri, bỗng dưng lại được gọi tên. Cơ hội được mở ra trước mắt, và tất cả đã nắm lấy.

    Cả Mario Balotelli và Simone Zaza đều đã tỏa sáng trong những trận đấu giao hữu vừa qua. Ông Roberto Mancini đã làm được điều mà người tiền nhiệm không dám làm, đó là đặt niềm tin vào những người tưởng chừng như đã bị các tifosi ruồng bỏ. Để hồi sinh Azzurri, ông cần phải làm như vậy. Hi vọng rằng sắp tới đây sẽ có nhiều cái tên khác được trao cơ hội làm lại sự nghiệp trong màu áo đội tuyển như Zaza và Balotelli. Ở nước Anh, Angelo Ogbonna vẫn đang chờ…

    (Bạn đọc: Faro)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 21:45 05/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...