(BongDa.com.vn) – Italia đang dẫn đầu vòng loại Euro 2016 tại bảng đấu của mình và nhiều khả năng sẽ giành 1 trong 2 vé chính thức đến Pháp. Thế nhưng dấu ấn mà hàng công của Azzuri để lại quá nhạt nhòa và để lại nhiều nỗi đau đáu cho các tifosi.
Lúc này đây sau 8 trận Italia mới chỉ ghi được 11 bàn, một hiệu suất khá kẻm cỏi và thua xa Croatia lúc này đã ghi được tới 16 bàn. Càng thảm hại hơn chỉ có 3/11 bàn thắng đó đến từ các tiền đạo. Graziano Pelle ghi được 2 bàn, bàn còn lại là do công của Zaza.
Có nhiều trận đấu, Italia thắng sát nút nhờ những quả penalty hoặc những pha tỏa sáng xuất thần của các hậu vệ Bonucci hay Chiellini. Như ở lượt trận thứ hai, dù chỉ tiếp một Azerbaijan yếu đuối trên sân nhà nhưng Azzuri vẫn chật vật lắm mới vượt qua được đội bóng Trung Á này bằng cú đúp của trung vệ Chiellini. Rõ ràng hàng công của Italia đang tàng hình ở vòng loại Euro 2016.
Mà Pelle là ai? Chân sút mới lên ĐTQG trong năm nay hiện đang khoác áo Southampton và được xem như một “đóa hoa nở muộn”. Nhưng thực tế cho thấy đội chủ sân The Saints chỉ là một đội bóng trung bình khá ở Premier League và Pelle cũng chưa thật sự quá xuất sắc để Azzuri có thể gửi gắm cho vị trí trung phong.
Hãy nhớ lại, trước đây hơn một thập kỉ, vị trí tiền đạo của Italia được tranh giành dữ dội bởi các chân sút cự phách như Christian Vieri, Alessandro Del Piero hay Filippo Inzaghi. Bất cứ ai trong số họ ngồi dự bị cũng là một sự lãng phí và thực tế cho thấy Antonio Conte đang thèm khát một chân sút như trên để sắm vai tiền đạo cho Italia hiện tại.
Đó là ước mơ, còn hiện tại trong tay cựu chiến lược gia Juventus chỉ có những tiền đạo hoặc bị thất sủng hoặc phong độ chập chờn thất vọng. Đó là El Shaarawy phải phiêu bạc sang Monaco để tìm kiếm vị trí đá chính nhưng vẫn chật vật, đó là một Zaza chỉ sắm vai dự bị ở Juventus hay Quagliarella, Giovin đã qua thời đỉnh cao.
Những cánh chim lạ như Berradi (Sasuolo) hoặc Eder (Sampdoria) cũng chỉ ở mức khá tại Calcio chứ chưa hề đủ tiếng tăm và đẳng cấp để bước ra ngoài biên giới so kè với các tên tuổi tại lục địa già. Một tiền đạo có tiếng bậc nhất của Azzuri là Mario Balotelli thì lại đang vật vờ và không có suất lên tuyển.
Chẳng lẽ bây giờ Conte lại đi trao niềm tin vào các lão tướng như Cassano, Di Natale hay Luca Toni những người chỉ còn chơi bóng vì đam mê và thú vui bởi đã ở sát tuổi tứ thập. Thực trạng đáng buồn trên cho thấy Italia đang thiếu vắng tiền đạo một cách đáng báo động.
Có thể họ vẫn vượt qua được vòng loại Euro nhưng để đi xa hơn tìm kiếm một danh hiệu lớn thì e rằng đó là điều viễn tưởng với đội bóng áo thiên thanh lúc này. Và những lúc như thế này các tifosi lại hoài niệm về một thời chưa xa, thời những nghệ sĩ của Azzuri làm mưa làm gió làm say đắm trái tim bao người.