(BongDa.com.vn) – Một đội bóng lừng danh trong quá khứ, nhưng hai năm liên tiếp không được dự cúp châu Âu, thì làm sao còn đủ sức hút với các ngôi sao lớn? AC Milan, xin hãy ngừng ảo tưởng rằng mình có 150 triệu euro thì sẽ đem về những cầu thủ tài năng, khi mà sức hút đã không còn. Hãy xác định lại mục tiêu, xem mình còn thiếu những gì, trước khi nghĩ đến những thương vụ bom tấn.
Những ngày vừa qua, cái tên AC Milan được nhắc đến rất nhiều trên thị trường chuyển nhượng. Những cái tên đình đám đã được Rossoneri liên hệ chuyển đến San Siro. 35 triệu euro hứa hẹn sẽ đưa Jackson Martinez rời Porto. Một khoản tiền tương tự được chuyển đến AS Monaco để mua Geoffrey Kondogbia. Arda Turan cũng đang được quan tâm. Bên cạnh đó là hai cái tên đang khoác áo Paris Saint Germain, Zlatan Ibrahimovic và Edison Cavani. Đây là điều mà những Milanista không thể tin nổi, vì họ đã quen với những bản hợp đồng chuyển nhượng tự do hoặc mượn từ đội bóng khác.
Tất cả đều đã được AC Milan liên hệ (khác với những tin đồn ở Manchester United). Nhưng tất cả đều thất bại. Martinez muốn đến Arsenal hoặc Athletico Madrid. Kondogbia đã đến với Inter Milan giàu tham vọng hơn. Ibrahimovic ở lại Paris Saint Germain. Arda Turan thì ưu tiên cho Premier League và “chắc chắn không đến AC Milan”. Cavani vẫn chưa xác nhận.
Vì sao các cầu thủ ấy, dù sẽ được hưởng mức lương hậu hĩnh, vẫn không đồng ý gia nhập đội bóng chủ sân San Siro? Câu trả lời có lẽ đều giống nhau: Tôi muốn tham dự UEFA Championsleague! AC Milan đến giải đấu hạng hai như Europa League còn không giành quyền tham dự, thì lấy đâu ra sức hấp dẫn với những ngôi sao lớn?
Để nằm trong top ba mùa giải năm sau, AC Milan đưa về một ngôi sao như Cavani thì quá lãng phí. Thay vào đó, họ nên dành 150 triệu euro được cấp, để đưa về những cái tên như Franco Vazquez của Palermo, Edin Dzeko của Manchester City hay Soriano, Eder của Sampdoria, hoặc là Ronaldinho, Snejider…thì sẽ hợp lí hơn.
Trong đội hình của Rossoneri vẫn còn những cái tên ấn tượng như Suso, Paletta, Adil Rami, Diego Lopez, Jeremy Menez, Montolivo, Bonaventura, Poli, Abate,…đủ sức để cùng với những cái tên kể trên đưa đội bóng quay lại đấu trường danh giá nhất châu Âu.
AC Milan bây giờ cũng đang thiếu một thủ lĩnh trên sân và trong phòng thay đồ. Montolivo đã làm quá tồi vai trò đội trưởng trong mùa giải vừa qua khi liên tục gặp chấn thương và thi đấu mờ nhạt. Cựu HLV Inzaghi cũng không biết đặt niềm tin vào ai, khi anh liên tục trao băng đội trưởng cho rất nhiều học trò, kể cả những tên nội phản như Sulley Muntari hoặc bất tài như Danielle Bonera.
Để kiếm cái tên có cá tính mạnh mẽ để làm thủ lĩnh e rằng quá khó với AC Milan, có lẽ chỉ có tiền đạo Hulk của Zenit và Diego Forlan của Cerezo Osaka là còn phù hợp và chấp nhận đến với Rossoneri. Hoặc để nhắm đến những cầu thủ đẳng cấp hơn, Rossoneri nên chi thật đậm cho cầu thủ có tố chất lãnh đạo, vực dậy tinh thần và dẫn dắt đội bóng.
Đã đến lúc đội bóng áo sọc đỏ đen thành Milan cần nhìn lại chính mình. Đưa về hai, ba cầu thủ đẳng cấp, hoặc một dàn cầu thủ tầm trung và một ngôi sao làm thủ lĩnh, xin hãy lựa chọn!
(Bạn đọc: Faro)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam