Và đó là trường hợp của trung vệ Marcos Rojo, người đang cảm thấy không hạnh phúc tại Manchester United và muốn chuyển đi để hồi sinh sự nghiệp, thay vì mòn mỏi trên băng ghế dự bị từ khoảng nửa năm trở lại đây.
Trên thực tế, ngôi sao người Argentina đã ở rất gần với Everton vào những ngày cuối của phiên chợ hè tại Premier League, tuy nhiên mọi thứ cuối cùng lại không như ý muốn và hiện tại Rojo vẫn thuộc biên chế của Quỷ đỏ, nhưng anh chưa có cơ hội xuất hiện trên sân kể từ đầu mùa.
Đó là lý do tại sao cầu thủ sinh năm 1990 liên tục đặt câu hỏi cho huấn luyện viên Jose Mourinho rằng liệu mình có thể chuyển đến Fenerbahce trước khi thị trường chuyển nhượng tại Châu Âu khép lại vào cuối tháng này hay không.
Thông tin này được tiết lộ bởi tờ Fanatik ở Thổ Nhĩ Kỳ, và họ cũng nói thêm rằng Rojo đặt niềm tin của mình vào một động thái chuyển nhượng đến Super Lig, vì lẽ đó, anh đã yêu cầu HLV Mourinho 'cho phép mình ra đi', vì cơ hội thi đấu ở Old Trafford gần như là không có.
Đây quả thực là một tin không hề vui vẻ với Man Utd vì hiện tại họ đang gặp rất nhiều khó khăn với các trung vệ. Hồi cuối tuần trước, bộ đôi Eric Bailly và Victor Lindelof đã khiến đội bóng từng 20 lần vô địch nước Anh thua thảm trên sân Amex của Brighton & Hove Albion.