Giroud tự nhận mình thật đáng xấu hổ
15:43 Chủ nhật 15/07/2018
BongDa.com.vn Đến Số 9 Les Bleus cũng không thể hài lòng với phong độ của bản thân.

Olivier Giroud đã tạo ra bước ngoặt cho hành trình đến với trận chung kết World Cup 2018 của Pháp. Sau ngày ra quân thất vọng trước Australia, HLV Didier Deschamps đã quyết định loại tài năng trẻ Ousmane Dembele và sử dụng Giroud trong đội hình xuất phát. Không phụ lòng người thầy, tiền đạo Chelsea đã giúp hàng công Les Bleus ngay lập tức cải thiện phong độ.

Khả năng làm tường tốt của Giroud là nền tảng để Kylian Mbappe và Antoine Griezmann liên tiếp tỏa sáng, đem về cho Pháp các chiến thắng quan trọng.

Tuy vậy, bản thân chân sút 31 tuổi lại chưa thể để lại dấu ấn, khi bỏ lỡ một số cơ hội thuận lợi. Anh vẫn chưa một lần điền tên lên bảng tỷ số tại Nga.

Giroud tự nhận mình đáng xấu hổ - Bóng Đá

 Giroud bỏ lỡ thời cơ. Ảnh: Frame photo.

Phát biểu trước thềm trận quyết chiến vì ngôi vương với Croatia, Giroud thẳng thắn nhận lỗi, nhưng đồng thời tin tưởng cơn khô hạn bàn thắng sẽ sớm chấm dứt ngay tối nay.

"Mỗi lần đều có chuyện gì đó ngăn cản bàn thắng. Hoặc là tôi gây xấu hổ ở tình huống dứt điểm, hoặc các hậu vệ đối phương che chắn tốt. Lẽ ra tôi cần làm được nhiều hơn cho đội tuyển ở trận bán kết gặp Bỉ.

Tuy nhiên, tôi vẫn tự tin vào khả năng ghi bàn vào lưới Croatia và đem Cúp Vàng trở lại Pháp. Tôi rất hy vọng điều đó diễn ra, tinh thần toàn đội đang lên cao."

Giroud đã có 31 lần nổ súng sau 80 trận ra sân trong màu áo Les Bleus. Rất có thể anh sẽ tiếp tục góp mặt ngay từ đầu ở màn đọ sức Croatia.

Nam Tan | 14:35 15/07/2018