Trận thắng đêm qua trước Slavia Praha là trận đấu hiếm hoi tại Europa League năm nay mà tiền đạo người Pháp, Olivier Giroud không thể bỏ túi cho mình bất kỳ bàn thắng nào, nhưng xét một cách tổng quan anh vẫn hoàn thành tốt công việc của một tiền đạo và cùng đội bóng có được lợi thế lớn trước trận lượt về trên sân nhà Stamford Bridge.
Tiền đạo 32 tuổi để lỡ mất cơ hội nâng thành tích tại Europa League của mình khi trước đó anh đã góp công vào chín bàn thắng trong hành trình tiến vào trận tứ kết hôm qua bao gồm một cú hat-trick trong trận lượt về vào lưới Dynamo Kiev.
Tuy nhiên, nhìn một cách khách quan, Giroud vẫn cho thấy những điểm mạnh nhất ở anh như khả năng tì đè cực khỏe và tham gia vào công việc làm bóng, điều đó ít nhiều giúp giảm áp lực cho hành lang cánh nơi có sự góp mặt của bộ đôi Pedro-Willian.
"Họ gây áp lực rất lớn cho chúng tôi với lối chơi pressing tầm cao." Giroud thừa nhận sự khó chịu của Slavia.
"Tôi có cảm giác như các cầu thủ của họ chạy không biết mệt vào hôm qua, lối chơi tích cực và quyết liệt của Slavia thật sự là một rào cản rất lớn đối với hàng tiền vệ và tôi thường xuyên phải lui về tận giữa sân nhằm giảm tải cũng như giúp tuyến giữa giành lại quyền kiểm soát bóng. Dù là trước trận, họ không được đánh giá quá cao, nhưng phải đến khi đối đầu trực tiếp, tôi mới hiểu ra tại sao họ có thể đi đến tận vòng tứ kết."
"Khi hiệp hai trôi về những phút cuối, có vẻ như đối thủ không còn đủ sức để chơi pressing tầm cao nữa và chúng tôi dần chiếm lại thế trận. Mặc dù vậy, tôi không nghĩ họ sẽ bỏ cuộc chỉ vì một bàn thua, cả đội cần chuẩn bị thật kỹ càng cho trận đấu trên sân nhà."
Sau khi chia sẻ về trận đấu, Giroud cho biết anh rất thích thời tiết và khung cảnh tại thủ đô Cộng Hòa Czech cũng như bầu không khí được các khán giả theo dõi trận đấu tạo ra, bao gồm một góc nhỏ trên khán đài đến từ những người hâm mộ Chelsea.