MỚI NHẤT :
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Giroud, hãy mời Sanchez một ly rượu vang!

    09:18 Thứ bảy 24/02/2018

    BongDa.com.vn Khi Man United đối đầu Chelsea, sẽ có một cuộc hạnh ngộ giữa hai người đồng đội cũ: Alexis Sanchez và Olivier Giroud. Nếu có thể, hãy ngồi lại cùng nhau nhâm nhi một chút vang!

    Hỡi cố nhân ơi, chuyện thần tiên xa vời!

    Sau kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua, đôi bạn trên hàng công là Alexis Sanchez và Olivier Giroud rời Arsenal để mỗi người một ngả. Sanchez đến Man United hưởng lương 350 ngàn bảng/tuần và ấp ủ nhiều dự định sẽ thay đổi sự nghiệp với đội bóng mới nhiều tham vọng hơn Pháo thủ.

    Giroud, hãy mời Sanchez một ly rượu vang! - Bóng Đá

     Còn đâu những ngày tháng hết mình cùng nhau?

    Còn Giroud, anh vẫn ở lại London nhưng thi đấu cho Chelsea và chắc có lẽ tận sâu trong tâm của tiền đạo người Pháp cũng muốn có một sự thay đổi sau chuỗi ngày khát danh hiệu tại Arsenal. Nhưng đến thời điểm này có lẽ cuộc sống của cả hai vẫn chưa thật sự tốt như họ mong muốn.

    Để rồi cuối tuần này những người đồng đội cũ lại được gặp nhau. Nếu muốn ôn lại chuyện xưa, hãy mời nhau một vài ly rượu vang sau trận đấu nhé Sanchez và Giroud! Tại sao lại là vang mà không phải một tách trà đặc trưng của Anh quốc hay cà phê?

    Giroud, hãy mời Sanchez một ly rượu vang! - Bóng Đá

     Sanchez vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng tại MU.

    Đơn giản là vì hai cầu thủ này xuất thân từ hai đất nước giàu truyền thông về rượu vang và họ cũng thừa hiểu văn hóa uống rượu là để chia sẻ tâm sự cùng nhau. Nếu ở Việt Nam thì ta gọi nôm na là "rủ nhau đi nhậu" giải sầu. Nhưng ở Chile cũng như Pháp, một khi cầm ly rượu vang uống cùng nhau thì đó là lúc đôi bạn đang muốn mở lòng để kể cho nhau nghe những điều thầm kín nhất.

    Nhìn về thực tại của Sanchez lúc này, khó có ai nói rằng anh hạnh phúc ở Man United được. Sau 6 trận, Alexis Sanchez không đáp ứng được niềm tin của Mourinho, khi chỉ ghi 1 bàn. Pha lập công duy nhất ấy là cú sút bồi, sau khi chính anh đá hỏng phạt đền.

    Mourinho thay đổi MU vì Alexis Sanchez, đến mức bỏ rơi tài năng trẻ Rashford. Nhưng hiệu suất thu về không được như kỳ vọng. Cầu thủ người Chile đang làm xáo trộn cả tập thể của Quỷ đỏ và khiến Mourinho đau đầu.

    Còn Giroud có vẻ khá hơn khi anh đã có cho mình 1 bàn thắng và 3 đường kiến tạo. Nhưng CĐV của The Blues chưa bao giờ tin tưởng anh làm nên chuyện tại Chelsea. Quá nhiều ngổn ngang trước mắt 2 tân binh. Có lẽ câu chuyện thần tiên nào đó trong tiềm thức của họ vẫn chưa thật sự xảy ra.

    Chọn vang Pháp hay vang Chile

    Nếu bạn là một người sành rượu thì chẳng ai đi chọn vang Pháp hay Chile làm gì, điều đó rất ngớ ngẩn. Bởi mỗi chất rượu của từng đất nước sẽ khác nhau và tùy vào tính chất của buổi tiếc mà chúng ta chọn. Vang Pháp có giá cao hơn và thường được uống trong các buổi tiệc sang trọng bởi người ta chuộng thương hiệu và đẳng cấp châu Âu.

    Giroud, hãy mời Sanchez một ly rượu vang! - Bóng Đá

     Không còn là bạn thì đừng làm thù địch.

    Còn với vang Chile, giá bình dân và mang một tinh thần nồng nhiệt của người Nam Mỹ nên phù hợp với các buổi tiệc ấm cúng bên bạn bè hoặc cắm trại. Nhưng có một điều mà thứ rượu nào cũng giống nhau đó là nó đòi hỏi người uống phải có kiến thức và nhâm nhi thật lâu mới thấm hương vị.

    Cũng như tương lai của Sanchez và Giroud tại 2 CLB mới vẫn mới bắt đầu và chưa nói trước được điều gì. Nhưng nhìn vào hiện tại, có lẽ họ sẽ rất nhớ về nhau. Ở Man United, cuộc thử nghiệm sử dụng bộ ba Mata - Sanchez - Lukaku của Mourinho đã thất bại. 

    Vậy nên có lúc nào Sanchez nhớ về hai người bạn cũ của mình là Giroud và Mesut Ozil chăng? Ít nhất ở Arsenal họ vẫn có thể gánh tránh nhiệm cho nhau và hoán đổi vị trí nếu thấy một trong ba đang sa sút. Còn Giroud, anh đang gánhvai trò hơi nhiều tại Chelsea. 

    Giroud, hãy mời Sanchez một ly rượu vang! - Bóng Đá

     Rất nhiều khó khăn đang chờ Giroud.

    Vừa được kỳ vọng sẽ ghi bàn liên tục, vừa phải phối hợp và chuyền bóng không ngừng nghỉ với Willian và Eden Hazard. Thậm chí, hai người đồng đồng đội tại The Blues sẵn sàng ghi bàn vì họ đã quen làm cỗ máy đa năng. Nếu không vững, Giroud sẽ trở nên trơ trọi và đuối sức như Morata.

    Có lẽ tiền đạo người Pháp đang nhớ đến một Sanchez luôn cố gắng chuyền bóng cho anh dù đôi khi cú sút của Giroud làm người bạn ấy thất vọng. Hiện tại đang có quá nhiều thử thách với hai tân binh này và khi họ gặp lại, có nhớ nhau thì đừng ngại mời nhau ly vang để mở lòng tâm sự.

    "Còn nhớ tên nhau xin gọi trong giấc mộng.
    Còn chút thương yêu xin đưa vào dư âm.
    Có phải còn yêu vì đôi lần thầm nhớ.
    Mình đã thật quên cớ sao lòng vẫn chờ..."

    Hãy ngồi lại cùng nhau và nhắc nghe những kỷ niệm để giải tỏa căng thẳng hiện tại nhé, Sanchez và Giroud!

    Trang Ý - BongDa.com.vn - TTVN | 09:05 24/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...