MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • Giờ thì đã hiểu, Messi có thiên tài đến đâu cũng chẳng cứu nổi Barca

    18:49 Thứ ba 18/02/2020 | 3

    BongDa.com.vn Messi đang trở thành con cờ trong cuộc chiến tranh quyền lực ở Catalan.

    Barca thời gian gần đây liên tục trở thành tâm điểm của truyền thông thế giới. Lần hiếm hoi sau nhiều năm nay, đại diện Catalan bất ngờ sa thải HLV ngay giữa mùa giải. Và điều này nhanh chóng ảnh hưởng đến phòng thay đồ cũng như phong độ CLB. Sau chặng đường đầy sóng gió, Blaugrana tiếp tục chật vật những vòng đấu qua.

    Barca - Bóng Đá

    Messi cũng chẳng cứu nổi Barca. 

    Chưa dừng lại ở đó, nội bộ Barca cũng đang vô cùng rối ren. Ban lãnh đạo đội nhà thì hàm ý chỉ trích các cầu thủ. Trong khi đó, trụ cột chủ chốt CLB, Lionel Messi cũng sẵn sàng công khai phản kháng thượng tầng gã khổng lồ Tây Ban Nha. Quan trọng, mối quan hệ giữa các ngôi sao cũng trở nên tồi tệ. Chân sút số 10 xảy ra ẩu đả với Stegen, rồi Antoine Griezmann tố đồng đội ghét bỏ và ganh tị với anh.

    Mới đây, truyền thông Tây Ban Nha tố Ban lãnh đạo Blaugrana đang có những hành động mờ ám để công kích các cầu thủ. Theo đó, thượng tầng của Barcelona đang làm việc với một công ty “thao túng” các phương tiện truyền thông. 

    Mục đích của họ là bảo vệ chủ tịch Josep Bartomeu cùng một số thành viên trong ban quản trị, đồng thời tấn công các ứng viên trong cuộc bầu cử chủ tịch vào năm sau, cựu cầu thủ, chính trị gia và những người khác. Trong đó, Messi cũng trở thành nạn nhân của cuộc tranh đấu trên. Sau tất cả, với tình hình hiện tại, ai cứu nổi đoàn quân áo sọc đỏ xanh?

    Barca nhiều năm qua đã tồn đọng không ít vấn đề nhức nhối. Đầu tiên, phải kể đến lối chơi CLB. Từ ngày Pep rời Camp Nou, không HLV nào làm hài lòng cổ động viên Catalan. Bởi lẽ họ muốn đội nhà tiếp tục duy trì lối đá đẹp, đồng thời mang đến hiệu quả, danh hiệu. Blaugrana trải qua rất nhiều đời chiến lược gia nhưng chưa bao giờ tệ như thế này.

    Barca - Bóng Đá

    Barca đang quá tệ ở mọi phương diện. 

    Còn nhớ lúc Valverde tại vị, ông luôn đối mặt với án sa thải trên đầu. Barca của ông không có lối đá hoa mỹ nhưng ít nhất, đoàn quân áo đỏ xanh mạnh ở La Liga với 2 chức vô địch cùng chuỗi bất bại ấn tượng mùa 2017/2018. Thất bại lớn nhất của nhà cầm quân xứ bò tót có lẽ là việc 2 lần bị loại tủi hổ ở Champions League.

    Barcelona hiện tại, đừng nói đấu trường châu Âu, mà cả La Liga cũng vô cùng chật vật. Đội nhà 2 lần để Real vươn lên dẫn trước trong cuộc đua vô địch. Chưa hết, từ hàng công cho đến hàng thủ đều đang trình diễn bộ mặt nửa vời. Hay đúng hơn, chỉ mỗi Messi giữ đúng phong độ và phải gồng gánh CLB trong mọi hoàn cảnh.

    Cứ nhìn trận đấu gần nhất trước Getafe, Barca thật sự tầm thường. Trước một đối thủ được đánh giá thấp hơn rất nhiều, CLB không tạo được thế trận áp đảo. Hàng thủ tệ thì không nói, ngay cả các tiền vệ cũng mất hút trên sân. Nhiều tình huống, Blaugrana lựa chọn tấn công dạt biên thay vì miếng đánh quen thuộc ở khu trung lộ. Và rõ ràng, 3 điểm chỉ mang tính chất tạm bợ với đại diện Catalan. 

    Thứ 2 phải kể đến chính là chính sách chuyển nhượng của đoàn quân áo sọc đỏ xanh. Đương kim vô địch La Liga vung không ít tiền để sắm sửa đội hình. Hàng loạt bom tấn được kích nổ như Dembele, Coutinho, Griezmann nhưng tới nay chỉ mỗi De Jong đáp ứng được kỳ vọng. Chưa kể, báo chí Tây Ban Nha từng cho rằng thương vụ Paulinho hè 2017 thực chất là việc làm ăn của Chủ tịch Bartomeu. 

    Nhưng tất cả vẫn không quan trọng bằng việc nội bộ bất đồng. Đặc biệt, từ người hùng, tượng đài của Barca, Messi đang trở thành con cờ cho việc tranh quyền. Chỉ việc Leo công khai phản bác Abidal, truyền thông lập tức đặt nghi vấn về tương lai số 10 ở Catalan. Hiện tại, với tình cảnh này, thử hỏi điều gì có thể giữ chân tuyển thủ người Argentina.

    Barca từ lâu đã không còn giữ được vị thế hàng đầu châu Âu cũng như lối đá khiến các CLB e sợ. Thực tế chứng minh rằng, nếu không có Messi, đội bóng thi đấu chỉ ở mức tầm trung. Không phải hiển nhiên, báo chí nhiều lần đặt vấn đề về hội chứng phụ thuộc Leo ở Camp Nou. Giờ đây, Chủ tịch CLB sẵn sàng bật ngôi sao số 1 đội nhà thì hỏi ai sẽ gồng gánh đoàn quân Catalan? 

    Sau tất cả, nội bộ Barca đang là mớ hỗn loạn. Ở đó, những giá trị CLB xây dựng suốt thời gian dài đang trở nên lung lay. 10 năm gần đây, chưa bao giờ cổ động viên chứng kiến đội nhà mâu thuẫn từ thượng tầng đến phòng thay đồ như vậy. Rồi sẽ có người thắng, kẻ thua trong cuộc chiến này. Song tổn thất nhất vẫn là các cầu thủ cùng hình ảnh của đại diện Catalan. Cứ như thế này thì có lẽ một Leo thiên tài cũng chẳng cứu nổi Barca. 

    Video về Barcelona:

    Tiểu Phong | 18:19 18/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...