MỚI NHẤT :
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Giggs: "Solskjaer đâu có hiền như mọi người nghĩ"

    20:14 Chủ nhật 24/03/2019 | 2

    BongDa.com.vn Huấn luyện viên đương nhiệm của xứ Wales đã tiết lộ sự thật phũ phàng về cựu đồng đội Ole Gunnar Solskjaer, theo Bleacher Report Football.

    Huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đã xuất hiện và toả sáng rực rỡ kể từ khi trở lại Old Trafford vào cuối năm ngoái, nhưng Ryan Giggs nói với nhà báo Ian Ladyman của Daily Mail rằng người đàn ông mang quốc tịch Na Uy không như mọi người đang nghĩ (tính cách).

    Huyền thoại xứ Wales nhớ lại bình luận của Solskjaer với Rio Ferdinand ngay sau khi hậu vệ này ký hợp đồng với Man Utd từ Leeds United vào năm 2002. Khi Ferdinand mất quyền kiểm soát một đường chuyền dài trong luyện tập, Solskjaer nói: "Đây là tất cả những gì cậu có với 30 triệu bảng à? (ngụ ý mỉa mai)".

    Giggs:

    Ole Gunnar Solskjaer từng chỉ trích thẳng thừng Ferdinand trong luyện tập. 

    Giggs tiết lộ: "Solskjaer không có hiền như mọi người nghĩ đâu... Anh ấy đã phải thay đổi để thích nghi với môi trường khó khăn của chúng tôi. Nếu Solskjaer không nói điều đó với Ferdinand thì một người khác sẽ nói, luôn là như vậy. Đó là động lực giúp chúng tôi giành chiến thắng."

    Và Giggs nói thêm rằng anh thậm chí không biết Solskjaer là ai khi hợp đồng ký kết vào năm 1996. Tuy nhiên, sau buổi tập đầu tiên với "Sát thủ có gương mặt trẻ thơ", Giggs tuyên bố với bạn bè của mình rằng anh vừa được chơi cạnh Alan Shearer (cựu tiền đạo huyền thoại tại Premier League) mới.

    Man United đã và đang trở lại là chính mình dưới thời Solskjaer, và đội bóng đã chơi một thứ bóng đá tấn công hay nhất kể từ khi biểu tượng Sir Alex Ferguson nghỉ hưu vào năm 2013. Tất nhiên, mùa giải vẫn chưa kết thúc và Quỷ đỏ vẫn cần chứng tỏ thêm vào thời gian tới.

    Giggs:

    Ole Gunnar Solskjaer hiện đang làm tốt công việc được giao tại Man Utd. 

    Ở thời điểm hiện tại, đội chủ sân Old Trafford vẫn còn nguyên cơ hội lọt vào nhóm dự Champions League mùa sau, trong khi ở sân chơi danh giá ở lục địa già, họ cũng sẽ đụng độ với Barcelona ở vòng tứ kết và chẳng ai biết được điều gì sẽ xảy ra ở 2 trận loại trực tiếp.

    Solskjaer đã thúc giục các học trò của mình để tiến về phía trước và ghi bàn, chơi thứ bóng đá mà cựu tiền đạo người Na Uy đã được dạy dưới thời của Sir Alex Ferguson. Từ một đội bóng vô hồn dưới thời Jose Mourinho, bây giờ Man Utd biết tấn công nhưng cũng giỏi phòng ngự.

    Vũ Quang Toản | 19:10 24/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...